Dấu chân về nguồn trên miền di sản Thăng Long - Kinh Bắc

Ngày 6/8, trong khuôn khổ Hành trình 'Về nguồn - Theo dấu chân Bác' của Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026, các thí sinh kiều bào tiếp tục khám phá những địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội và vùng Kinh Bắc.

Trong không khí trang nghiêm của Quảng trường Ba Đình, đoàn thí sinh đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em Nguyễn Phạm Huyền My, thí sinh đoạt giải Nhất Cuộc thi Hùng biện tiếng Việt 2026 tại Nhật Bản, xúc động chia sẻ: “Khi bước vào Lăng, em cảm nhận được bầu không khí rất trang nghiêm và thiêng liêng. Em rất hạnh phúc khi được nhìn thấy Bác.

Trước đây, mẹ thường kể và cho em xem nhiều bộ phim về Bác Hồ. Hôm nay được trực tiếp đến đây, em càng hiểu hơn về lối sống giản dị của Bác, từ bữa cơm đạm bạc với cá kho, rau luộc, cà muối đến tình yêu vô bờ dành cho đất nước và nhân dân”.

Rời Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn tiếp tục tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, xem bộ phim tư liệu “Những giờ phút cuối đời Bác Hồ”.

Những thước phim tư liệu chân thực về những ngày cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang đến cho các em những bài học sâu sắc về đức hy sinh, tinh thần phụng sự Tổ quốc và tình yêu thương nhân dân.

Em Bùi Trung Dũng, thí sinh đoạt giải Ba của cuộc thi tại Nhật Bản, bày tỏ xúc động: “Dù sức khỏe rất yếu, Bác vẫn luôn đau đáu nghĩ về cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là việc chống lũ ở sông Hồng. Điều đó giúp em hiểu hơn tình yêu nước và sự hy sinh của Bác dành cho dân tộc”.

Buổi chiều, đoàn tiếp tục hành trình trên chuyến tàu di sản “Hà Nội 5 cửa Ô”, khởi hành từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh). Không gian trên tàu tái hiện những lát cắt văn hóa của Hà Nội xưa thông qua các câu chuyện lịch sử và chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Đối với những sứ giả tiếng Việt, trải nghiệm đáng nhớ nhất là được thưởng thức và trực tiếp giao lưu cùng các nghệ nhân hát xẩm. Em Tijn Kongs Lê trở về từ Hà Lan chia sẻ: “Đối với em, đây là một trải nghiệm rất đặc biệt. Không chỉ được ngắm cảnh đẹp, em còn có cơ hội hát xẩm cùng các nghệ nhân.

Trước đây, em thường tự nghe các làn điệu xẩm ở nhà rồi tập hát theo vì rất yêu thích loại hình nghệ thuật này. Hôm nay được biểu diễn ngay trên chuyến tàu di sản khiến em rất vui và tự hào khi là người Việt Nam. Chuyến đi đã giúp em cảm thấy gần gũi hơn với quê hương và hiểu thêm về những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Rời chuyến tàu di sản, đoàn đến dâng hương tại Đền Đô (Bắc Ninh) - nơi thờ 8 vị vua triều Lý. Trong không gian linh thiêng của di tích, các thí sinh thành kính tri ân những bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước, tìm hiểu thêm về lịch sử triều Lý cùng những dấu ấn quan trọng trong tiến trình phát triển của dân tộc.

Sau lễ dâng hương, các em tham quan khuôn viên di tích, tìm hiểu văn hóa vùng Kinh Bắc và lựa chọn những món quà lưu niệm mang đậm bản sắc Việt Nam như một cách lưu giữ những ký ức đẹp trong hành trình trở về cội nguồn.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Phạm Đình Thương, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi Hùng biện Tiếng Việt 2026, cho biết việc lựa chọn các điểm đến trong hành trình được xây dựng với mong muốn giúp các em học bằng trải nghiệm, trực tiếp cảm nhận quê hương bằng chính đôi mắt, đôi tai và trái tim của mình.

Theo ông Phạm Đình Thương, hành trình “Theo dấu chân Bác” không chỉ là một chuyến tham quan mà còn là cơ hội để các em tiếp cận trực quan với lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

“Chúng tôi mong các em không chỉ hiểu hơn về quê hương mà còn thêm tự tin sử dụng tiếng Việt, xem đó là động lực để tiếp tục học tập và gìn giữ tiếng Việt mỗi ngày”, ông chia sẻ.

Ông Phạm Đình Thương cũng cho biết, với nhiều bạn trẻ kiều bào, khoảng cách địa lý khiến việc tiếp cận lịch sử và văn hóa dân tộc còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, hành trình về nguồn trở thành những “bài học sống”, giúp các em hiểu sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những trang sử hào hùng của dân tộc và các giá trị làm nên bản sắc Việt Nam.

Điều khiến Ban tổ chức vui mừng nhất là sự thay đổi rõ nét của các thí sinh chỉ sau hai ngày trải nghiệm. “Qua ánh mắt, cách giao tiếp và những chia sẻ của các em, chúng tôi cảm nhận rõ sự tự tin hơn khi các em sử dụng tiếng Việt và mạnh dạn giới thiệu về quê hương. Nhiều em đã bày tỏ cảm xúc rất tự nhiên sau khi vào Lăng Bác, tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay trải nghiệm chuyến tàu di sản. Đó chính là điều chúng tôi kỳ vọng”, ông nói.

Ông Phạm Đình Thương cbày tỏ mong muốn Cuộc thi Hùng biện Tiếng Việt sẽ không chỉ dừng lại ở cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản mà tiếp tục được mở rộng tới nhiều quốc gia có đông kiều bào sinh sống.

“Chúng tôi hy vọng hành trình về nguồn sẽ trở thành cầu nối để ngày càng nhiều thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội trở về quê hương, trực tiếp cảm nhận lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Từ đó, các em sẽ trở thành những 'sứ giả tiếng Việt', lan tỏa tình yêu quê hương, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế”, ông nhấn mạnh.

Khép lại ngày thứ hai của Hành trình “Về nguồn - Theo dấu chân Bác”, những trải nghiệm tại Hà Nội và vùng Kinh Bắc không chỉ giúp các thí sinh mở rộng hiểu biết về lịch sử, văn hóa dân tộc mà còn vun đắp tình yêu quê hương trong trái tim những người con xa xứ.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật của đoàn vào ngày 6/8:

Minh Hằng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dau-chan-ve-nguon-tren-mien-di-san-thang-long-kinh-bac-428493.html