Đêm không ngủ ở biên giới Gia Lai, chạy đua với thời gian đưa 7 trường nội trú về đích đúng hẹn
Chỉ còn chưa đầy nửa tháng, năm học mới sẽ bắt đầu. Tại 7 điểm trường biên giới Gia Lai, hàng trăm công nhân, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài ngày đêm giữa nắng mưa, chạy đua với thời gian để những ngôi trường mới kịp hoàn thành, đón học sinh trong ngày khai giảng (5/9).
Những ngày cuối tháng 8, vùng biên Gia Lai không chỉ có màu xanh của núi rừng, mà còn rộn ràng tiếng máy móc, tiếng xe chở vật liệu và bước chân của những người đang làm việc không ngơi nghỉ.
“3 ca, 4 kíp” chạy đua với ngày khai trường
Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, tại các công trường xây dựng trường học, từng tốp công nhân chia ca làm việc. Người lát nền, người sơn tường, người lắp cửa, người kéo dây điện. Những người lính biên phòng, bộ đội được tăng cường cũng tất bật vận chuyển vật liệu, dọn dẹp mặt bằng, hỗ trợ nhà thầu. Tất cả cùng chung một mục tiêu, đưa những ngôi trường mới về đích trước ngày khai giảng 5/9.

Điểm trường xã biên giới Ia Mơ
Tại 7 điểm trường biên giới, phần lớn các dãy nhà học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, khu ký túc xá đã hoàn thành khoảng 80-90%. Các nhà thầu đang tập trung cho những phần việc cuối cùng như tường rào, cổng trường, sân trường, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, cáp tín hiệu, cáp nguồn, hệ thống ống HDPE và chỉnh trang cảnh quan.
Giữa công trường vẫn còn ngổn ngang vật liệu, nhưng hình hài những ngôi trường mới đã hiện rõ. Những dãy phòng học khang trang nối nhau, mái ngói đỏ nổi bật giữa màu xanh núi rừng. Những hành lang, ô cửa, sân trường đang dần hoàn thiện. Chỉ ít ngày nữa, tiếng máy thi công sẽ lặng đi để nhường chỗ cho tiếng bước chân học sinh và tiếng trống khai trường.


Những dãy nhà, phòng học đã được hoàn thiện trên 90%
Ghi nhận tại điểm trường Ia Mơ, khối lượng thi công đến ngày 19/8 đạt khoảng 80%. Có 395 nhân công được huy động, trong đó nhà thầu bố trí 288 người và lực lượng bộ đội hỗ trợ 107 người. Toàn bộ 13/13 hạng mục chính đã hoàn thành đổ bê tông sàn mái, cất nóc. Ba khối nhà học lý thuyết đạt khoảng 87%; hai khối nhà học bộ môn đạt 85-90%. Các công nhân đang khẩn trương lát nền, sơn tường, ốp đá cầu thang, lắp cửa và thiết bị điện.
Tại khu nhà hiệu bộ, nhà ở học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng và nhà văn hóa, nhiều hạng mục cũng đang được hoàn thiện với tiến độ từ 76-87%. Ông Trương Trần Quốc Bảo, đại diện Công ty TNHH MTV Phú Thuận, cho biết đơn vị đang ưu tiên nhân lực cho những hạng mục trực tiếp phục vụ việc dạy và học, đồng thời đẩy nhanh tường rào, cổng và sân trường.

Gần 400 công nhân được huy động thi công tại điểm trường Ia Mơ
“Hơn một tháng qua, chúng tôi huy động tối đa lực lượng, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm. Anh em cũng động viên nhau tăng ca để đẩy nhanh tiến độ. Trong những ngày nước rút, sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội trở thành nguồn nhân lực quý giá. Những người có tay nghề tham gia trực tiếp một số phần việc xây dựng; những người khác vận chuyển vật liệu, dọn mặt bằng, hỗ trợ công nhân”, ông Bảo chia sẻ.
Tại Ia Púch, không khí thi công càng khẩn trương hơn khi đây là điểm trường được lựa chọn làm trường điểm tổ chức khai giảng năm học 2026-2027. Gần 300 công nhân và bộ đội được huy động làm việc theo phương châm “3 ca, 4 kíp”. Mỗi ngày trôi qua là một ngày công trường phải tiến thêm một bước. Đến nay, khối lượng thi công tại Ia Púch đạt khoảng 87%. Toàn bộ 12/12 hạng mục chính đã hoàn thành cất nóc. Các khối nhà học lý thuyết, nhà học bộ môn và nhà hiệu bộ đạt từ 93-95%.

Trong những ngày nước rút, sự hỗ trợ của lực lượng bộ đội trở thành nguồn nhân lực quý giá
Ông Phan Văn Thăng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đức Anh - Gia Lai, cho biết: “Đơn vị đang phối hợp với một nhà thầu khác thi công 5 dãy nhà học, nhà công vụ, 2 khu ký túc xá, nhà hiệu bộ, nhà ăn, nhà đa năng, bể bơi và nhà văn hóa. Khối nhà học và nhà hiệu bộ phục vụ giảng dạy đã hoàn thiện khoảng 98%, các hạng mục còn lại đạt khoảng 85%. Chúng tôi đang tập trung lắp đặt thiết bị phục vụ giảng dạy, dự kiến đến ngày 30/8 sẽ bàn giao”.
Để tiếng trống khai trường vang lên đúng hẹn
Những con số ấy cho thấy một cuộc chạy đua thực sự với thời gian. Đó là những người thợ tranh thủ từng giờ dưới cái nắng gắt. Có lúc mưa xuống, công việc ngoài trời phải tạm dừng, nhưng khi thời tiết thuận lợi, tất cả lại nhanh chóng trở về vị trí. Đó còn là những người lính tạm gác công việc thường ngày để cùng công nhân xây trường.

Toàn cảnh điểm trường Ia Puch, nơi dự kiến được chọn làm trường điểm khai giảng năm học mới
Trên công trường, màu áo xanh của người lính hòa cùng màu áo của những công nhân. Mỗi người một việc, nhưng cùng hướng về những đứa trẻ đang chờ ngày được bước vào ngôi trường mới.
Theo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), khối lượng thi công bình quân toàn dự án đạt khoảng 80%. Điểm trường có khối lượng thi công cao nhất là Ia Púch, đạt khoảng 87%. Sau khi triển khai Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm và tăng cường lực lượng hỗ trợ của Quân đội, tiến độ thi công tại các điểm trường đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Những dãy phòng học khang trang nối nhau, mái ngói đỏ nổi bật giữa màu xanh núi rừng
Chủ đầu tư đang tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng giờ, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục thiết yếu phục vụ khai giảng, phấn đấu đưa dự án về đích đúng tiến độ.
Ông Phạm Xuân Điệp - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu nhà thầu xây dựng kế hoạch bù tiến độ, bổ sung nhân lực, thiết bị và tổ chức tăng ca, tăng giờ. Theo đó, các nhà thầu sẽ tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành những hạng mục ngoài trời; khi thời tiết bất lợi thì chuyển sang các phần việc trong nhà. Cùng với đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình và an toàn lao động vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tiến độ”.


Cùng sự hỗ trợ của bộ đội, các đơn vị thi công đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để tiếng trống khai trường vang lên đúng hẹn
Giữa vùng biên giới, cuộc chạy đua ấy đang diễn ra từng ngày, từng giờ. Có thể hôm nay, những người thợ vẫn còn đứng trên giàn giáo. Có thể ngày mai, sân trường vẫn còn ngổn ngang vật liệu. Nhưng phía sau những đôi tay lấm đất, những giọt mồ hôi thấm áo là một niềm mong mỏi rất giản dị, kịp hoàn thành ngôi trường để trẻ em vùng biên có một ngày khai giảng trọn vẹn.
Rồi tiếng trống khai trường sẽ vang lên, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Từng đứa trẻ sẽ ríu rít bước vào mái trường mới, tiếng nói cười sẽ lấp đầy những hành lang còn thơm mùi sơn, những lớp học bắt đầu sáng lên giữa miền biên viễn.

Đêm không ngủ ở biên giới Gia Lai, chạy đua với thời gian đưa 7 trường nội trú về đích đúng hẹn
Khi ấy, có lẽ chẳng còn ai nhớ những ngày công trường chạy đua với thời gian, những ca làm việc kéo dài từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhưng trong mỗi lớp học mới, mỗi hàng cây, mỗi sân trường hôm nay sẽ còn in dấu những ngày tháng người lính, người thợ đã cùng chung sức dựng xây. Để những đứa trẻ nơi biên giới hiểu rằng, dù ở nơi xa xôi đến đâu, con đường đến trường và những ước mơ tuổi thơ của các em vẫn luôn được nâng niu, chở che.

