Đi bộ, người phụ nữ sốc nặng phát hiện 'nấm ngoài hành tinh'
Trong lúc đi bộ đường dài ở Dartmoor, Anh, một phụ nữ bất ngờ phát hiện một loại nấm có hình dáng đáng sợ trông giống như đến từ hành tinh khác.
Becky Harrison đang đi bộ đường dài ở Dartmoor, gần Merrivale, Anh cùng người hướng dẫn Martin Williams thì bất ngờ phát hiện loại nấm có hình dáng kỳ quái với các xúc tu kỳ dị.
"Mọi người gọi nó là nấm ngón tay quỷ và đây là một loại nấm khá hiếm. Thật thú vị khi tìm thấy nó. Tôi biết ngay đó là gì", cô Becky chia sẻ.
Nấm ngón tay quỷ, hay còn gọi là Octopus Stinkhorn, nổi bật vì có những "xúc tu" màu đỏ xòe ra khỏi mặt đất.

Ảnh: Becky Harrison.
Đây là loại nấm xâm lấn có nguồn gốc từ New Zealand và Australia. Chúng xuất hiện ở châu Âu vào năm 1914, được cho là lần đầu tiên đưa vào Pháp thông qua nguồn cung cấp quân sự vào đầu Thế chiến 1.
Nấm ngón tay quỷ có mùi thịt thối nồng nặc và khó chịu, một chất nhờn màu nâu ô liu gọi là "gelba". Nó được dùng để thu hút côn trùng đến bào tử trên "xúc ty" của nấm ngón tay quỷ. Các bào tử sau đó được phát tán ra xung quanh bởi côn trùng.
"Thật sự rất hiếm khi tìm thấy loại nấm ngón tay quỷ. Khi tìm thấy nó, chúng tôi không ngửi thấy mùi. Tôi nghĩ rằng nó đang ở giai đoạn đầu, các "xúc tu" dài cũng dính vào nhau. Tôi nghĩ nó sẽ lan rộng hơn và đó là lúc có mùi hôi thối", cô Becky cho hay.
Có tên chính thức là Clathrus archeri, loại nấm ngón tay quỷ rất hiếm gặp nhưng có thể được tìm thấy trong các khu vườn, thị trấn và rừng cây ở Vương quốc Anh vào mùa Hè và mùa Thu.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.











