Đi trước, làm trước để dân làm theo
Bắt đầu bằng việc làm trước, từ sửa nhà cho hộ nghèo đến vận động hiến đất làm đường, ông Chau Khonh - người có uy tín trong đồng bào Khmer ở ấp Bà Đen, xã An Cư góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Ông Chau Khonh, ngụ ấp Bà Đen, xã An Cư thăm hỏi đời sống của bà Neàng Dem. Ảnh: THIỆN HIẾU
Cơn mưa vừa dứt, trong căn nhà của bà Neàng Dem, ngụ ấp Bà Đen, xã An Cư nền nhà vẫn khô ráo, không còn cảnh cả nhà lấy thau, chậu hứng nước như những năm trước.
Vài tấm tole mới có thể không đáng là bao với nhiều người, nhưng với gia đình bà Dem lại là niềm vui lớn. Căn nhà được hỗ trợ từ Chương trình 134 nhiều năm trước giờ chỉ còn bộ khung, mái tole thủng lỗ chỗ, vách xiêu vẹo. Mỗi lần mưa lớn, nước dột khắp nhà, đồ đạc phải kê lên cao, chỗ ngủ của mấy đứa cháu phải dời hết góc này sang góc khác.
Gia đình bà Dem vốn đã chật vật lại càng thêm khó khăn. Một người con đã mất, một người mắc bệnh tâm thần. Người con gái còn lại sống cùng mẹ, quanh năm quẩn quanh với ba đứa con nhỏ. Chồng chị đi làm phụ hồ, hôm có việc thì mang về vài trăm ngàn đồng, hôm không có việc cả nhà phải chắt chiu từng bữa.
Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình bà Dem, ông Chau Khonh tự bỏ tiền hỗ trợ. Ông đến từng hộ dân, từng người quen vận động thêm để thay mái nhà cho gia đình bà Dem. Chỉ sau một thời gian ngắn, căn nhà đã được lợp mái mới. Bà Dem nói: “Tôi mừng lắm! Hồi trước cứ mưa là cả nhà lấy thau hứng nước, chỗ nào cũng dột. Giờ có mái nhà mới, mấy đứa nhỏ ngủ yên rồi. Tôi cảm ơn ông Chau Khonh với bà con nhiều lắm”.
Là người có uy tín trong đồng bào Khmer, ông Chau Khonh luôn tâm niệm là muốn người dân tin thì trước hết mình phải làm trước. Khi Nhà nước xây đường nông thôn, ông hiến phần đất của gia đình trước rồi mới vận động người dân. Giữ gìn vệ sinh môi trường, ông dọn cỏ, thu gom rác trước. Trong ấp có học sinh nghèo thiếu tập, sách, ông tìm cách vận động hỗ trợ. Gia đình nào gặp hoạn nạn, ông Chau Khonh tranh thủ đến thăm hỏi, động viên. Những việc làm bình dị ấy được ông bền bỉ thực hiện suốt nhiều năm và dần tạo dựng niềm tin trong cộng đồng.
Bà Hoàng Thị Ly, ngụ ấp Bà Đen nói: “Ông Khonh sống chân tình lắm. Việc gì có ích cho xóm là ông làm trước. Thấy ông làm, người dân cũng góp sức theo”.
Thấy ông Chau Khonh gương mẫu, uy tín, mỗi khi địa phương triển khai chủ trương mới, nhiều người dân lại tìm đến ông để hỏi ý kiến. Ông thường ngồi bên chén trà, chậm rãi phân tích cho người dân hiểu lợi ích của từng phong trào, phần việc. Từ lời nói chân thành, ông giúp nhiều người hiểu rằng xây dựng nông thôn mới không phải việc của riêng chính quyền mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi người dân. “Muốn người dân tin thì tôi phải làm trước. Thấy tôi làm thật, bà con sẽ làm theo”, ông Chau Khonh nói.
Toàn xã An Cư hiện có 13 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi người có cách vận động khác nhau nhưng đều là hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua ở địa phương.
Theo ông Hoàng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Cư, ông Chau Khonh là người có uy tín luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm. Ông tích cực vận động đồng bào Khmer tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo hộ nghèo; là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. “Ông Chau Khonh nói bà con tin, vận động thì bà con hưởng ứng. Điều đáng quý là việc gì ông cũng gương mẫu đi đầu, từ đó tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng. Sự gương mẫu và những việc làm nghĩa tình của ông góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái ở địa phương”, ông Hoàng Ngọc Sơn nhận xét.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/di-truoc-lam-truoc-de-dan-lam-theo-a493750.html










