'Điểm hẹn' giữa nhịp sống đô thị

Sáng sớm, khi nhiều người còn say giấc, tiếng nhạc dân vũ vang lên nhịp nhàng bên hồ Đài tưởng niệm, những cánh tay vươn dài theo động tác dưỡng sinh, từng bước chạy khoan thai trên lối dạo bộ... Ở đó, nhịp sống đô thị bắt đầu một ngày mới bằng sự chuyển động khỏe khoắn, bình dị, đầy sức sống.

CLB Khiêu vũ Hoa Nắng duy trì hoạt động thường xuyên tại sân Vincom, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

CLB Khiêu vũ Hoa Nắng duy trì hoạt động thường xuyên tại sân Vincom, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang.

Đánh thức ngày mới

Những năm gần đây, các không gian công cộng ở đô thị không chỉ là nơi dạo bộ, thư giãn thụ động mà đã thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa - thể thao quen thuộc của cộng đồng. Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng khoảng sân, lối đi được lấp đầy bởi những nhóm người đủ mọi lứa tuổi: người trẻ chạy bộ, đạp xe; trung niên khiêu vũ, bóng chuyền hơi; người cao tuổi tập dưỡng sinh, thái cực quyền, dân vũ.

Theo ghi nhận thực tế, trung bình mỗi buổi sáng và chiều, các khuôn viên công cộng quảng trường, khu vực trung tâm… thu hút vài trăm người tham gia tập luyện. Riêng hoạt động dân vũ tại phường Minh Xuân hiện đang duy trì gần 80 nhóm nhảy, sinh hoạt thường xuyên, mỗi nhóm từ 10 -15 thành viên, tập luyện đều đặn 3-5 buổi mỗi tuần. Con số cho thấy sức sống mạnh mẽ của thể thao quần chúng, được hình thành, lan tỏa hoàn toàn từ nhu cầu tự thân của cộng đồng.

Không cần vé vào cửa, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, chỉ cần một tinh thần sẵn sàng hòa mình, ai cũng có thể trở thành một phần của dòng chảy ấy. Không gian công cộng vì thế không còn tĩnh lặng mà trở nên sống động, ấm áp, mang đậm hơi thở đời sống đô thị. Trong bức tranh ấy, dân vũ nổi lên như một gam màu bền bỉ và gần gũi. Không cầu kỳ đạo cụ, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, dân vũ chinh phục người tập bằng sự vui tươi, dễ tiếp cận. Những bản nhạc quen thuộc, động tác đều đặn giúp người tham gia tìm thấy niềm vui, sự thư giãn sau những lo toan thường nhật.

Chị Phạm Thị Nhung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân vũ Hoa Ban Trắng, phường Minh Xuân chia sẻ:“Trước đây, xong việc là tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, người mỏi mà tinh thần cũng chùng xuống. Từ ngày tham gia dân vũ tôi thấy khỏe hơn, vui hơn, có bạn bè, có động lực để ra ngoài tập luyện mỗi ngày”.

Cùng với dân vũ, các hoạt động thể thao quần chúng như chạy bộ, đi bộ, đạp xe, bóng chuyền hơi, tập dụng cụ ngoài trời… đang hình thành một phong trào rèn luyện sức khỏe lan tỏa tự nhiên. Không cần phòng tập hiện đại, không cần huấn luyện viên riêng, người dân tự tìm đến không gian chung để vận động, tự điều chỉnh nhịp sống theo hướng lành mạnh hơn.

Các cháu thiếu nhi rèn luyện việc chạy bộ quanh hồ Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh.

Các cháu thiếu nhi rèn luyện việc chạy bộ quanh hồ Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh.

Văn hóa đô thị được nuôi dưỡng từ đời sống

Không gian chung cũng là nơi diễn ra sự giao thoa thế hệ một cách tự nhiên. Ông bà tập dưỡng sinh, cha mẹ đánh bóng chuyền hơi, con cháu chạy bộ, đạp xe. Không cần những bài học khô cứng, chính hình ảnh ấy đã lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh, về sự gắn kết gia đình và cộng đồng. Chị Nguyễn Thu Trang, tổ 2, phường Hà Giang 1, người đam mê môn Yoga và đi bộ chia sẻ giản dị: “Mỗi ngày ra quảng trường tập luyện giúp tôi cân bằng lại cơ thể và tinh thần. Khi duy trì đều đặn, sức khỏe cải thiện rõ rệt, tâm trí cũng nhẹ nhõm hơn. Đó là khoảng thời gian tôi dành cho chính mình”.

Đồng chí Phúc Thị Xuyên, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, việc cộng đồng chủ động tổ chức, duy trì các hoạt động dân vũ, khiêu vũ thể thao tại không gian công cộng phản ánh rõ nhu cầu văn hóa thực chất của người dân đô thị. Từ thực tiễn có thể thấy, khi văn hóa được hình thành từ chính nhịp sống hằng ngày, người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người thụ hưởng thì các giá trị đô thị sẽ lan tỏa một cách tự nhiên, bền vững.

Những chuyển động âm thầm nhưng liên tục ấy đang góp phần nuôi dưỡng lối sống khỏe, sống đẹp, làm giàu đời sống tinh thần và từng bước định hình diện mạo một đô thị nhân văn, nơi văn hóa không đứng ngoài đời sống mà hiện hữu trong chính sinh hoạt thường nhật của cộng đồng.

Hảo Lê

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/du-lich/202512/diem-hen-giua-nhip-song-do-thi-34d1fbf/