Điểm hẹn vùng cao giữa Thủ đô dịp lễ 30/4 và 1/5
Từ ngày 30/4 đến 3/5, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động 'Điểm hẹn vùng cao', tái hiện sắc màu văn hóa các dân tộc ngay giữa Thủ đô.
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, du khách có thể khám phá chợ phiên "Sắc màu Lai Châu", thưởng thức dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và trải nghiệm tranh Đông Hồ. Điểm nhấn của chương trình là hai nghi lễ đặc sắc: Lễ cúng thần rừng của dân tộc Giáy và Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự.

Tuấn Anh
Tin nóng
Lần đầu đi tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc, du khách Việt chia sẻ hành trình xuyên đêm, quá trình làm thủ tục qua biên giới và những trải nghiệm khác biệt suốt 12 tiếng.
Vừa qua, đoàn đại biểu gồm 192 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã đến Trung Quốc tham gia 'Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026'. Với sinh viên Việt Nam tham gia 'Hành trình đỏ' tại Trung Quốc, đây là hành trình đặc biệt - nơi lịch sử, lý tưởng và tinh thần giao lưu quốc tế gặp nhau, từ đó thể hiện rõ nét trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bối cảnh hội nhập.
Từ đêm má Sáu trao tấm bản đồ chỉ đường cho cánh quân vào Sài Gòn, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu giữ sợi dây ân tình nửa thế kỷ bằng những cuộc trở về tháng Tư.
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, du khách đến với Tuy Hòa (Đắk Lắk) có cơ hội bay khinh khí cầu miễn phí tại tháp Nghinh Phong.
Sau khi nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein rời Đức năm 1933, người em họ Robert của ông đưa gia đình sang Italy và tin rằng đã tìm thấy nơi ở an toàn. Nhưng rồi, ngay trước ngày giải phóng, phát xít Đức đã phá sập cửa trước nhà họ.
Giá vé và dịch vụ tăng cao dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 khiến nhiều người trẻ ở TP.HCM, Hà Nội đổi kế hoạch. Họ chọn ở lại thành phố hoặc đi gần để tiết kiệm chi phí, tránh đông đúc.
Tin mới
Giữa nhịp sống hiện đại, làng nghề Từ Vân (xã Chương Dương, TP Hà Nội) vẫn bền bỉ giữ lửa qua từng đường kim mũi chỉ, nơi mỗi lá cờ Tổ quốc không chỉ là sản phẩm, mà còn là niềm tự hào được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, xã Tân Hợp đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc, thu hút Nhân dân và du khách tham gia. Nổi bật trong đó là hội thi ẩm thực truyền thống gắn với các trò chơi dân gian, tạo điểm nhấn giàu bản sắc trong chương trình 'Du lịch Nà Hẩu, từ tiềm năng thành điểm đến'.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày non sông liền một dải, nhưng trong ký ức của những người lính năm xưa, thời khắc lịch sử 30/4/1975 vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Đó là dấu mốc khép lại chiến tranh, mở ra kỷ nguyên hòa bình. Với cựu chiến binh Hoàng Duy Xuyên ở tổ 21 Bắc Cường, phường Cam Đường, ký ức ngày giải phóng không chỉ được lưu giữ trong tâm trí, mà còn hiện hữu trong từng kỷ vật, từng vần thơ ông nâng niu suốt cả cuộc đời.
Trong ký ức thiêng liêng ngày 30/4, khi Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước hơn 100 tuổi nhớ lại những năm tháng chiến đấu khốc liệt.
Dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5, nhiều du khách trong và ngoài nước đã đến Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất) - công trình kiến trúc đặc sắc, di tích quốc gia đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh. 51 năm về trước, lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc dinh, báo hiệu Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử toàn thắng.
Gần cuối dãy Trường Sơn hùng vĩ, có những con người một thời đoàn kết, cống hiến sức người, sức của cho cách mạng. Hòa bình, thống nhất, họ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương dựng xây cuộc sống mới tươi đẹp.
Đến thăm Bãi Môn (Đắk Lắk), du khách không chỉ được đắm chìm vào cảnh biển hoang sơ tuyệt đẹp, mà còn được đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, nơi cực Đông của Tổ quốc.











