Điện Biên: 'Hũ gạo chiến sĩ' ấm tình quân-dân
Mỗi ngày dành ra một bát gạo từ khẩu phần riêng để đến cuối mỗi tháng người lính 'quân hàm xanh' lại trao cho người già neo đơn, trẻ nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Ngày qua ngày, 'Hũ gạo chiến sĩ' của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã trở thành 'sợi dây' thắt chặt thêm tình quân-dân nơi biên cương Tổ quốc…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên trao gạo hỗ trợ hộ nghèo.
Lật cuốn sổ ghi chép đã ngả màu thời gian, Thiếu tá Tô Trung Kiên, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Nhé nhẩm tính, đến nay đã gần tròn 10 năm thực hiện mô hình “hũ gạo chiến sĩ” nơi biên cương.
Ngày 11/11/2016, lãnh đạo chỉ huy Đồn Mường Nhé ban hành quyết định thực hiện "hũ gạo chiến sĩ", trong đó ghi rõ phương thức, giao trách nhiệm cụ thể cho anh nuôi trước khi nấu các bữa cơm trong ngày thì bỏ một bát gạo vào hũ. Đến ngày 25 hằng tháng, anh nuôi bàn giao hũ gạo cho đội trưởng Đội Tổng hợp vào sổ ghi chép, sau đó bàn giao cho Đội Vận động quần chúng đem gạo hỗ trợ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
Làm theo cách đó, trung bình mỗi tháng, "Hũ gạo chiến sĩ" của Đồn biên phòng Mường Nhé đều có 40kg để hỗ trợ người già neo đơn, người nghèo đau ốm bệnh tật qua cơn "bĩ cực" vào ngày 25 hằng tháng.
Nhớ lại thời điểm bắt đầu, Thiếu tá Tô Trung Kiên kể rằng: Khi Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với yêu cầu mỗi đơn vị phải chủ động xây dựng, thực hiện một mô hình hoặc việc làm cụ thể, lãnh đạo chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Nhé đã tổ chức họp bàn, lấy ý kiến toàn đơn vị và phát động cán bộ, chiến sĩ góp gạo giúp dân từ khẩu phần riêng của mỗi người. Lời kêu gọi "góp gạo giúp dân" nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 100% cán bộ, chiến sĩ. Chỉ huy Đồn tự bỏ tiền cá nhân mua liền 5 hũ sành đựng gạo. Từ đó, mô hình "Hũ gạo chiến sĩ" chính thức được thực hiện, được đặt tên và được duy trì đến bây giờ. Số gạo không nhiều song số gạo bộ đội trao cũng giúp người nghèo, người già neo đơn vơi bớt khó khăn trong chuỗi ngày giáp hạt.
Là một trong tám gia đình đầu tiên ở xã Mường Nhé được hỗ trợ gạo từ "Hũ gạo chiến sĩ", gia đình ông Vàng A Mặng đã vượt khó để vươn lên. Ông Vàng A Mặng kể: Tháng 3/2017, trong nhà không còn một hạt gạo; thóc, ngô cũng không; nương mới không có, tôi đã nghĩ đến cảnh chết đói trong nhà. Nhận được gạo của bộ đội biên phòng tặng, tôi và người thân đã rơi nước mắt. Cứ như thế, năm qua năm, vào những tháng giáp hạt hay khi làm mùa không được thu hoạch, gia đình tôi đều được bộ đội biên phòng hỗ trợ thêm gạo và được chỉ bảo cách chăn nuôi, trồng trọt. Đến nay, cuộc sống đỡ vất vả hơn, gia đình đã chủ động được lương thực cho người, vật nuôi rồi!
Làm theo mô hình "Hũ gạo chiến sĩ" do Đồn Biên phòng Mường Nhé xây dựng, từ năm 2019 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mươn đã đồng lòng bớt khẩu phần riêng của từng cá nhân để góp gạo vào hũ.
Thiếu tá Nguyễn Mạnh Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Mươn, cho biết: Căn cứ số lượng cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, hằng ngày chiến sĩ nuôi quân sẽ để riêng từ 5-8 lạng gạo bỏ vào "hũ gạo chiến sĩ". Đến cuối tháng, chiến sĩ Đội Vận động quần chúng của Đồn sẽ đem gạo trong hũ đến trao cho các gia đình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc mới bị thiên tai, dịch hại.
Địa bàn Đồn Biên phòng Mường Mươn đóng quân là xã Na Sang có gần 4.000 hộ dân, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc H'Mông, tỷ lệ hộ nghèo cao. Với mong muốn góp sức giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ở biên giới có điều kiện vươn lên, cuộc sống bớt cực nhọc, Đồn biên phòng Mường Mươn duy trì mô hình "Hũ gạo chiến sĩ" để chủ động lương thực hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh đặc biệt như không may bị ốm đau, tai nạn, hỏa hoạn. "Trung bình mỗi tháng hũ gạo của Đồn đạt 30kg giúp được 3 gia đình" - Thiếu tá Nguyễn Mạnh Sơn cho biết.
Địa bàn Đồn Biên phòng Mường Mươn đóng quân là xã Na Sang có gần 4.000 hộ dân, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc H'Mông, tỷ lệ hộ nghèo cao. Với mong muốn góp sức giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ở biên giới có điều kiện vươn lên, cuộc sống bớt cực nhọc, Đồn biên phòng Mường Mươn duy trì mô hình "Hũ gạo chiến sĩ" để chủ động lương thực hỗ trợ kịp thời các hoàn cảnh đặc biệt như không may bị ốm đau, tai nạn, hỏa hoạn.
Học tập, làm theo cách thức của Đồn Biên phòng Mường Nhé và Đồn Biên phòng Mường Mươn, từ tháng 9/2021 Đồn biên phòng Thanh Luông chính thức phát động thực hiện mô hình "Hũ gạo chiến sĩ" trong toàn đơn vị. Với lượng gạo góp được mỗi tháng (dao động từ 25-30 kg), đến nay, Đồn Biên phòng Thanh Luông đã trao 1.350kg gạo đến 54 lượt người neo đơn, hộ nghèo đặc biệt khó khăn và nhiều gia đình không may bị thiên tai, hỏa hoạn, giúp họ thêm ấm lòng, thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh.
Kể lại lần gần nhất đi trao gạo đến người nghèo, Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Luông nhớ như in cảnh cụ ông Hờ A Công, người già neo đơn ở bản Nậm Ty 1, xã Thanh Luông, bưng mặt khóc khi nghe tin bộ đội biên phòng đem gạo cho.
Trung tá Đoàn Thanh Tuấn cho biết: Ông Công ở cùng với người cháu, nhưng cháu cũng rất nghèo, mỗi ngày người cháu của ông Công chỉ nấu được một nồi mèn mén để cả nhà ăn một bữa! Hôm ấy, anh em ở Đồn Thanh Luông tìm đến trao gạo, thấy chỉ có cụ ông Hờ A Công ngồi bên nồi mèn mén khô rạc. Cả tháng, ông đã không được thấy hạt cơm.
Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Đến nay, mô hình "Hũ gạo chiến sĩ" được các đồn thuộc Bộ đội Biên phòng Điện Biên nhân rộng, duy trì đều đặn với tổng số hơn 25 tấn gạo được góp để giúp đỡ gần 1.100 người nghèo, người dân hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định, mô hình "Hũ gạo chiến sĩ" chính là tấm lòng của Bộ đội Biên phòng với người nghèo ở biên giới. Tự nguyện bớt khẩu phần gạo mỗi ngày không chỉ là việc sẻ chia vật chất, mà hơn cả là tấm lòng của người lính "quân hàm xanh" luôn hướng về người nghèo, là tình quân-dân bền chặt nơi biên cương...
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dien-bien-hu-gao-chien-si-am-tinh-quan-dan-post951667.html












