Điển hình trong huấn luyện

HNN - Tích cực, nhiệt huyết, gương mẫu và đạt thành tích cao trong huấn luyện, cũng như trong các phong trào thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ, tăng gia sản xuất, chiến sĩ mới (CSM) Lê Ngọc Tân là một trong những điển hình tiên tiến của tuổi trẻ...

 Lê Ngọc Tân (ngoài cùng bên trái) cùng các chiến sĩ mới chăm sóc vườn rau

Lê Ngọc Tân (ngoài cùng bên trái) cùng các chiến sĩ mới chăm sóc vườn rau

Đó là nhận xét đầy trân trọng của Trung tá Lê Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (HL-CĐ), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế.

Lúc này, binh nhì Lê Ngọc Tân đang cùng đồng chí, đồng đội chăm chỉ tưới những luống rau xanh tại vườn tăng gia và tắm cho đàn heo trong chuồng. Cuộc chuyện trò diễn ra ngay tại “hiện trường” khu vực tăng gia sản xuất. Bằng những lời mộc mạc, Tân chia sẻ: Ngay từ lúc còn là học sinh, em thường tìm hiểu về môi trường quân đội nên ngày càng yêu quý hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Sau khi tốt nghiệp PTTH, Tân thi đỗ và tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Dù đã làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn thành phố Huế được 2 năm, nhưng khi có giấy gọi của địa phương, Tân phấn khởi thực hiện nghĩa vụ quân sự, lên đường nhập ngũ.

Với tâm thế đó, những ngày đầu tiên bước chân vào “ngôi nhà chung” Tiểu đoàn HL-CĐ, dù có bỡ ngỡ với nhịp sống kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc “răm rắp” từ ăn uống, nghỉ ngơi, thể dục thể thao, tăng gia sản xuất, huấn luyện, học tập, nhưng người CSM này đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống quân ngũ, ngày càng đạt hiệu quả cao trong mọi mặt. Theo chia sẻ của tân binh đã nhiều lần được tuyên dương này, “bí quyết” đều ở ý thức, ý chí và nỗ lực của mỗi người.

“Trong huấn luyện điều lệnh đội ngũ, thời gian đầu mới tập đứng nghiêm, tôi và hầu hết các CSM rất khó khăn vì chưa quen; máu không lưu thông gây choáng. Sau một thời gian với nếp sống kỷ luật, điều độ trong ăn, ngủ, thể dục, rèn luyện, sức khỏe được nâng cao; đồng thời CSM được cán bộ các cấp trong đơn vị tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, mọi khó khăn đã được khắc phục. Đối với cá nhân tôi và nhiều CSM khác, bây giờ đứng nghiêm trong hàng quân từ 1 tiếng đến tiếng rưỡi đồng hồ là chuyện bình thường; cũng như đã quen với hiệu lệnh báo động kiểm tra, báo động rèn luyện…, lúc 12 giờ, 1 giờ sáng, trong 2 phút đã nai nịt xong quân phục, tư trang, có mặt trên sân đơn vị. Những cơn buồn ngủ khi thực hiện ca gác đêm cũng bị “xua tan” bằng ý chí, rèn luyện...”, tân binh Lê Ngọc Tân bày tỏ.

Trung tá Lê Văn Sơn cho biết: Với bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, CSM Lê Ngọc Tân cùng hầu hết 120 CSM đã vượt qua những khó khăn, chiến thắng bản thân mình để trưởng thành từng ngày, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Riêng bản thân Tân, trong huấn luyện có nhiều môn đạt loại giỏi như: Điều lệnh đội ngũ, chạy 100 mét, bơi… Tân sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn những CSM khác trong tăng gia sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó đồng chí, đồng đội, tạo môi trường thân thiện, yêu thương, giữ gìn phát huy hình ảnh đẹp về anh “Bộ đội Cụ Hồ”.

“Nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong mọi nhiệm vụ, binh nhì Lê Ngọc Tân là điển hình tiên tiến được nhân rộng trong toàn đơn vị, lan tỏa động lực để cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là CSM cùng nỗ lực. Từ đó, CSM đã có những đóng góp hiệu quả, để đơn vị Tiểu đoàn HL-CĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị, tăng gia sản xuất…”, Trung tá Lê Văn Sơn chia sẻ.

Hiện đang ôn luyện để thi văn bằng hai Học viện Lục quân, Tân nói rằng, sau này được ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội hay trở về địa phương, thì những tháng ngày huấn luyện nơi đây đã giúp em càng bản lĩnh, càng quyết tâm nỗ lực để có nhiều đóng góp cho xã hội.

Bài, ảnh: Văn Toàn

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/bien-gioi-bien-dao/dien-hinh-trong-huan-luyen-154715.html