Dịu dàng màu nắng tập 13: Xuân bán bát mỳ đắt đỏ cho sếp Phong
Dịu dàng màu nắng tập 13 hé lộ tình tiết Xuân bán bát mỳ đắt đỏ cho sếp Phong, dường như Bắc thay đổi sau sự cố con trai đi lạc.

Dịu dàng màu nắng tập 13, Bắc thay đổi sau khi con bị lạc.
Dịu dàng màu nắng tập 13, ngoài giờ làm công nhân đóng gói sản phẩm, Xuân (Ngọc Huyền) còn làm thêm ở căng tin của công ty. Dù Phong (Bê Trần) là sếp của mình nhưng vì đã mang tiếng ham tiền nên tiện thể lúc Phong tới ăn, Xuân báo giá "trên trời" bát mỳ mình nấu cho sếp.
Phong không thắc mắc mà móc ví trả 100 nghìn cho bát mỳ khiến Xuân phải thốt lên "đúng là người giàu, ăn không bao giờ nhìn giá". Phong đáp: "Sản phẩm khan hiếm, giá cao là chuyện bình thường". Xuân nhắn sếp ăn xong đừng tố cáo, nếu không cô sẽ bị đuổi việc. Tuy nhiên, Phong chỉ đáp ngắn gọn: "Tôi không rảnh".
Ở diễn biến khác, Xuân ngỡ ngàng khi Bắc (Duy Hưng) có vẻ đã thay đổi sau vụ con trai đi lạc. Anh không còn say xỉn và ý thức dậy sớm để chuẩn bị nấu đồ ăn sáng, đưa con đi học chứ không còn bê trễ như trước. Thấy em gái có vẻ lo lắng cho cháu mình, Bắc nói: "Anh đẻ ra nó, anh phải lo cho nó tử tế".
Trong khi đó, Phong là lớp lãnh đạo trẻ ở công ty nên luôn cố gắng đổi mới, sáng tạo trong từng sản phẩm với mong muốn giúp công ty ngày càng phát triển hợp với xu thế hiện đại nhưng có vẻ định hướng của Phong không được lòng Giám đốc Hà (NSND Lan Hương) và cũng là cô của mình.
Bà Hà nhắc Phong muốn làm gì thì làm vẫn phải đảm bảo doanh số bởi bánh dù ngon đến mấy cũng không bằng tiền chia lãi cho mọi người.
Bắc đã thực sự thay đổi?
Diễn biến chi tiết Dịu dàng màu nắng tập 13 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.