Đoàn thuyền rước lễ xuất du trẩy hội Nghinh Thần
Ngày 19/2/2024 - Mùng 10 Giáp Thìn, đoàn rước lễ xuất phát từ bến đò chùa Ông (Thất phủ Cổ Miếu, P. Hiệp Hòa) và miếu Phụng Sơn Tự (P. Quyết Thắng) di chuyển ngược sông Đồng Nai hướng về cầu Hóa An rồi quay về khu vực miếu Phụng Sơn Tự.
Theo đó, lễ Nghinh Thần 2024, Ban trị sự chùa ông cung thỉnh kim thân, linh vị các vị Thần: Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh), Quan Thánh Đế quân (Miếu Quan đế tại chợ Biên Hòa), Thành Hoàng bổn cảnh (đình Bình Quan), Đức Ông Trần Thượng Xuyên (đình Tân Lân), Quảng Trạch Tôn Vương (Phụng Sơn tự), Thiên Hậu Thánh mẫu (Thiên Hậu cung), Lỗ Ban Tiên sư (Miếu Tổ sư Bửu Long) về Chùa Ông dự lễ hội.
Theo Ban tổ chức, lễ hội chùa Ông năm 2024 diễn ra trong 5 ngày (từ 18/2 đến 22/2/2024 - Mùng 9 đến 13 tháng Giêng), xuyên suốt lễ hội gồm các hoạt động:
Lễ nghinh thần trên sông Đồng Nai, diễu hành trên đường phố với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, chương trình biểu diễn lân sư rồng, hoạt động triển lãm và giao lưu thư pháp - thư họa.
Trong khuôn khổ lễ hội còn long trọng diễn ra Lễ vía Đức Ông Quan thánh Đế quân; Chương trình thả phúc khí cầu, thả hoa đăng trên sông cùng các hoạt động Biểu diễn lân - sư - rồng, võ thuật, Hoạt cảnh sân khấu; Giao lưu thư pháp Việt - Hoa, …
Ông Lưu Quang Bảo ngụ tại P. Hiệp Hòa - nơi diễn ra lễ hội cho hay, thường vào khoảng Mùng 10 đến 13 tháng Giêng hàng năm, đông đảo người dân và du khách thập phương lại rình rang tề tựu về đây trẩy hội.
Tuy nhiên, lễ hội chùa Ông năm nay kéo dài tới 5 ngày, diễn ra trước Tết Nguyên Tiêu tại chùa Ông ở Cù lao phố, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Chùa Ông thờ Quan Thánh Đế Quân cùng các vị thánh, thần. Theo tín ngưỡng dân gian, Quan Công được người Hoa, người Việt thờ phụng bởi tấm lòng trung, hiếu, tiết, nghĩa; một con người - một vị thánh luôn quên mình vì người khác..., ông Bảo cho biết thêm.
Em Lâm Uyển Như, học sinh cấp II trường THCS An Bình, Biên Hòa hào hứng nói: "Em có bạn đi diễu hành trong đoàn nên đi theo cổ vũ và tiếp nước phụ mấy chị. Năm nào cũng vậy, em cũng đều dự lễ hội; có năm còn tham gia trong đội múa nữa".
Đoàn diễu hành rước lễ Nghinh thần được đông đảo người dân sinh sống và làm ăn hai bên đường và du khách hào hứng cổ vũ nhiệt tình.
Nhiều hộ làm ăn, buôn bán, các tiểu thương bày mâm cúng, cung nghinh Đức Ông và lì xì Thần tài nhằm cầu chúc một năm mới bình an, công việc hanh thông, tài lộc hoạnh phát.
Theo ông Huỳnh Hữu Nghĩa, quyền Trưởng ban trị sự Thất phủ Cổ Miếu, Phó ban tổ chức cho biết, lễ hội được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của cộng đồng, từng bước hình thành sản phẩm du lịch văn hóa ở địa phương.
Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng các dân tộc ở Đồng Nai về bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, vui chơi giải trí lành mạnh của người dân.
Thất phủ cổ miếu, bà con thường gọi là Chùa Ông Cù Lao Phố, nơi đây là cơ sở tín ngưỡng đầu tiên của người Hoa trên vùng đất Nam bộ.
Chùa Ông được kiến lập năm 1684, đến nay đã trải qua 340 năm. Năm 2023, Lễ hội chùa Ông được Bộ VHTT&DL ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai Lê Thị Ngọc Loan cho biết, qua hơn 340 năm từ khi được kiến lập (1684-2024), di tích Thất phủ Cổ miếu (còn gọi là Chùa Ông Cù lao Phố) dù trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm khác nhau nhưng vẫn luôn được cộng đồng người Việt gốc Hoa cũng như nhân dân ở địa phương giữ gìn, tôn tạo, trở thành một biểu tượng cho sự gắn kết và dung hợp văn hóa - tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc anh em cùng chung sống trên mảnh đất này.
Nhiều năm qua tỉnh Đồng Nai đã quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Trị sự Thất phủ Cổ Miếu làm tốt công tác bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị vật thể của di tích chùa Ông; từ đó, tạo thành sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh của tỉnh và khu vực thu hút khách từ trong và ngoài nước đến tham dự, chiêm bái, cùng góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh nhà, bà Loan nhìn nhận.
Hữu Long