Đoàn viên trong mùa Xuân mới

Mỗi độ Tết đến xuân về, những chuyến xe từ khắp nẻo đường lại ngược xuôi tấp nập. Năm nay, mùa xuân đầu tiên sau khi hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang sáp nhập thành một không gian hành chính - văn hóa thống nhất, câu chuyện Tết đoàn viên không còn là hành trình quen thuộc của những người xa quê, mà trở thành niềm vui lớn của nhiều gia đình từng chia đôi địa giới, nay được sum vầy trọn vẹn.

Những người con xa quê trở về đón xuân.

Những người con xa quê trở về đón xuân.

“Nhịp cầu” nối bờ vui

Trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Tràng Đà 2, phường Nông Tiến, anh Nguyễn Hồng Hải, cán bộ Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy cùng gia đình nhỏ dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Đã 18 năm anh công tác ở Hà Giang (cũ), những công việc chuẩn bị Tết thế này đều do bố mẹ làm. Anh kể: “Với khoảng cách hơn 150 km, việc đi lại vào dịp Tết rất khó khăn. Có năm, lượng xe đông, đường tắc, cả gia đình phải đi xe máy về quê, trời mưa gió lạnh buốt người. Áp Tết đã về muộn, ra Tết lại phải đi sớm hơn để kịp buổi làm việc đầu năm mới, con nhỏ đỡ mệt đường xa”. Những chuyến về quê vội vã, những ngày Tết chưa tròn, những lời chúc chưa hết… đã theo gia đình anh suốt gần hai thập kỷ.

Xuân năm nay, mọi thứ đã khác. Sau sáp nhập tỉnh, anh được điều về công tác tại trung tâm tỉnh mới. Khoảng cách rút ngắn, gánh nặng di chuyển được gỡ bỏ. Trong căn bếp, hơi ấm từ nồi bánh chưng vừa nhen tỏa ra mùi quê gần gũi, anh Hải xúc động: “Năm nay thực sự là cái Tết sum vầy trọn vẹn. Tôi được ở gần bố mẹ, có thời gian cùng gia đình sửa sang bàn thờ, gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ. Tết này không phải vội, không phải lo chuyện đi lại xa. Có thể đi du xuân cùng vợ con, thăm họ hàng, gặp bạn bè sau nhiều năm cách trở”.

Không chỉ gia đình anh Hải có niềm vui thay đổi. Ở xã Chiêm Hóa, ông Nguyễn Bá Huy tất bật dọn sân, rửa lá dong, ngâm gạo nếp để chờ con trai về gói bánh chưng. Con ông là cán bộ ngành Nông nghiệp, trước làm việc tại Hà Giang (cũ), sau sáp nhập chuyển công tác về Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang. “Trước đây, Tết nhất đều do vợ chồng già chuẩn bị. Con trai sát ngày 30 mới về, có khi chiều mùng 2 đã lại đi. Năm nay vui hơn, nhà có tiếng cười, có hơi ấm, có người chia sẻ việc Tết. Không khí Tết đầy đủ mới thực sự là Tết” - Ông Huy vui vẻ trò chuyện.

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy đã giúp hàng trăm cán bộ, viên chức tìm lại sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Mùa xuân năm nay, nhiều nếp nhà sáng đèn lung linh, bữa cơm tất niên đủ đầy, xuân mới gieo bao kỳ vọng.

Người Tày phường Hà Giang 2 gói bánh chưng gù ngày Tết đoàn viên.

Người Tày phường Hà Giang 2 gói bánh chưng gù ngày Tết đoàn viên.

Dấu ấn một miền đất chung

Xuân đầu tiên của tỉnh mới không chỉ là câu chuyện đoàn tụ trong từng nếp nhà, mà còn là sự “giao thoa” mềm mại giữa hai miền văn hóa vốn thân thuộc. Những ngày giáp Tết, trên các tuyến đường ở Nà Hang, Lâm Bình, Hàm Yên, Bắc Quang, Quản Bạ, Đồng Văn... từng dòng người đi chợ sắm Tết đông vui, mang theo sắc màu đa dạng của các dân tộc Tày, Dao, Mông, Pà Thẻn, Cao Lan, Pu Péo.

Ở thôn Nặm Đăm, các bà, các mẹ người Dao nấu những món ngon đón khách từ Tuyên Quang (cũ) lên du xuân bằng nụ cười chân tình. Còn trên Cao nguyên đá Đồng Văn, những đoàn khách từ khắp nơi trong tỉnh nối nhau chụp ảnh bên những cây đào cổ thụ, nếp nhà trình tường xưa cũ. Không ai còn cảm giác đi “tỉnh bạn”, bởi giờ đây, tất cả đã thuộc về một mái nhà chung. Chị Hoàng Mai Lan, phường An Tường, hồ hởi kể: “Tết này chúng tôi đưa các con lên Đồng Văn chơi. Lần đầu tiên đến đây nhưng cảm giác quen thuộc và gần gũi. Bà con đón chúng tôi như người nhà, thân tình lắm. Đi đâu cũng cảm nhận sự ấm áp bởi đang du xuân trong chính quê hương mình”.

Dấu ấn giao thoa ấy càng hiện lên rực rỡ nhất trong những lễ hội đầu xuân. Lễ hội Gầu Tào của người Mông, lễ Lồng Tông của người Tày... như được khoác thêm sức sống khi trở thành điểm hẹn chung của nhân dân toàn tỉnh. Âm vang khèn, tiếng đàn Tính, nhịp trống hội hòa quyện trong sương xuân, phá bỏ mọi ranh giới vô hình từng chia hai tỉnh. Trong phiên chợ xuân đầu năm, chị Vù Thị Làn, giáo viên Trường Mầm non Tam Sơn, xã Quản Bạ vui vẻ chia sẻ: “Tôi muốn đến các xã ở Tuyên Quang (cũ) để tìm hiểu lịch sử, văn hóa, ẩm thực và cảnh sắc thiên nhiên, để tôi có thể hãnh diện giới thiệu với bạn bè khắp cả nước về một Tuyên Quang bản sắc và ân tình”.

Quả thật, trở về ngày Tết không chỉ là hành trình dịch chuyển địa lý mà trở về còn là cảm giác tìm lại bản sắc, sự gắn kết cộng đồng, sự mở rộng của những giá trị văn hóa đã bồi đắp qua nhiều thế hệ ở cả hai vùng đất. Mùa xuân của tỉnh mới vì thế là mùa đoàn viên rộng lớn hơn, đoàn viên trong mỗi gia đình, trong cộng đồng, và trong chính tình cảm của những cư dân từng đi - về giữa hai vùng đất. Xuân phơi phới đang sang, và trong những ngày đầu tiên ấy cũng mở ra bao kỳ vọng về một năm mới đoàn viên, bình an, hạnh phúc.

Dư Anh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/du-lich/202602/doan-vien-trong-mua-xuan-moi-342079f/