Doanh nghiệp chung tay viết nên bản hùng ca biển đảo

Giữa nhịp sống hối hả, khi cả nước căng mình cho những mục tiêu kinh tế của một kỷ nguyên vươn mình, có một dòng chảy lặng lẽ nhưng vô cùng mãnh liệt, bền bỉ tuôn trào, đó là tình yêu biển đảo và lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người lính hải quân đang ngày đêm canh giữ bình yên Tổ quốc. Ở đó, cộng đồng doanh nghiệp không đứng ngoài cuộc, họ cùng chung tay góp sức, tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió, viết nên bản hùng ca về tình yêu biển đảo của dân tộc Việt Nam.

Nhà văn hóa kiên cố, vững chãi trên đảo Cô Lin do Agribank xây tặng, một biểu tượng của sự đồng hành giữa doanh nghiệp và quân đội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các chiến sĩ ở đảo xa

Nhà văn hóa kiên cố, vững chãi trên đảo Cô Lin do Agribank xây tặng, một biểu tượng của sự đồng hành giữa doanh nghiệp và quân đội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các chiến sĩ ở đảo xa

NHỮNG VIÊN GẠCH NGHĨA TÌNH

Trên khắp dải đất hình chữ S thân thương, từ những chương trình lớn đến những hoạt động nhỏ kêu gọi sự đóng góp, chung tay vì biển đảo đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình không chỉ của cán bộ, công nhân viên chức, người dân mà còn nhận được sự đồng hành, quan tâm đặc biệt lớn của cộng đồng doanh nghiệp.

Họ không chỉ là những doanh nhân làm kinh tế, mà còn là những người con của đất nước, luôn hướng về biển đảo với tấm lòng trân trọng và bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Đại diện Ngân hàng Agribank và lãnh đạo Đoàn công tác số 18 tỉnh Lâm Đồng trao tặng quà và cờ Tổ quốc cho các ngư dân đang neo đậu tàu cá để tiếp nước ngọt, vá lưới tại đảo Trường Sa

Đại diện Ngân hàng Agribank và lãnh đạo Đoàn công tác số 18 tỉnh Lâm Đồng trao tặng quà và cờ Tổ quốc cho các ngư dân đang neo đậu tàu cá để tiếp nước ngọt, vá lưới tại đảo Trường Sa

Trong chuyến đi cùng Đoàn Công tác số 18 thăm biển đảo, nhà giàn DK 1 do Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân tổ chức từ ngày 4 – 9/5/2025 vừa qua, tôi đã được chứng kiến sự đồng hành đầy trách nhiệm và thiết thực của Ngân hàng Agribank dành cho các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo ở những đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Khu nhà văn hóa kiên cố, cao 3 tầng vươn lên giữa biển khơi bao la, trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc thường xuyên hứng chịu sóng gió khắc nghiệt đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt cho các thành viên tham gia đoàn công tác. Đây là công trình do cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank đầu tư xây tặng các chiến sĩ đảo Cô Lin. Đó vừa là tinh thần trách nhiệm vừa thể hiện tình cảm của doanh nghiệp dành cho các chiến sĩ hải quân. Công trình này còn mang tính biểu tượng của sự đoàn kết, vững mạnh và tinh thần Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng cán bộ Hải quân trước khi lên tàu KN 390 ra thăm đảo

Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng cán bộ Hải quân trước khi lên tàu KN 390 ra thăm đảo

Cùng chuyến đi ấy, là sự tham gia trách nhiệm và tích cực của Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng, Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm, Công ty TNHH Thùy Dương cùng một số doanh nghiệp khác. Ngoài tình cảm, họ còn mang theo những phần quà ý nghĩa và có những hoạt động kết nối để lại tình cảm sâu đậm cho quân và dân trên các đảo và nhà giàn DK1.

Đảo Trường Sa lớn ngày càng xanh và hiện đại nhờ sự đồng lòng của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp

Đảo Trường Sa lớn ngày càng xanh và hiện đại nhờ sự đồng lòng của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp

Riêng các doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng trong chuyến đi lần này đã đóng góp 2,7 tỷ đồng để cùng tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao tặng quà cho các chiến sĩ đang công tác ở các đảo, nhà giàn và đóng góp vào Chương trình Xanh hóa Trường Sa.

Những món quà chứa đựng tình cảm lớn lao, là nguồn động viên tinh thần vô giá đối với quân và dân đang sống và công tác nơi biển đảo và Nhà giàn DK1.

Những viên gạch nghĩa tình, những món quà nhỏ bé, những nụ cười sẻ chia ấy... tất cả đã tạo nên một bức tranh ấm áp về tình quân dân nơi biển đảo xa xôi của Tổ quốc để hình ảnh của các đảo nổi, đảo chìm của Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đứng vững nơi đầu sóng ngon gió.

Cổng chính vào Chùa Trường Sa lớn

Cổng chính vào Chùa Trường Sa lớn

TIẾNG VỌNG TỪ TRÁI TIM

Trong chuyến đi, tôi đã có dịp lắng nghe những chia sẻ từ tận đáy lòng của những "chiến sĩ" trên mặt trận kinh tế. Ông Huỳnh Quốc Dũng - Đại diện Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm, xúc động chia sẻ: "Chuyến công tác đến Trường Sa và Nhà giàn DK1 đã mang đến cho tôi những trải nghiệm vô cùng xúc động. Chứng kiến cuộc sống, công tác của các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, tôi càng thêm cảm phục nghị lực và tình yêu Tổ quốc của họ.

Sacom Tuyền Lâm là công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, cuộc sống của chúng tôi khác xa với cuộc sống của các chiến sĩ hải quân. Chính vì vậy, tôi rất mong muốn đóng góp phần nhỏ bé vào việc tiếp sức, tiếp lửa cho các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo quê hương. Sau chuyến công tác này, chắc chắn chúng tôi sẽ lan tỏa tình yêu biển đảo và có những hành động thiết thực dành cho biển đảo và nhà giàn".

Ông Huỳnh Quốc Dũng - Đại diện Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm trên đảo Song Tử Tây

Ông Huỳnh Quốc Dũng - Đại diện Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm trên đảo Song Tử Tây

Lời chia sẻ của ông Dũng như một lời tri ân sâu sắc, đồng thời cũng chính là thể hiện sự thấu hiểu, trách nhiệm và mong muốn được góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến sĩ hải quân đảo Sinh Tồn chuyển quà đến từ đất liền lên đảo

Chiến sĩ hải quân đảo Sinh Tồn chuyển quà đến từ đất liền lên đảo

Ông Nguyễn Đức Thái – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng chia sẻ: "Tôi cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi được đại diện cho Công ty đi thăm, tìm hiểu biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Qua chuyến đi, tôi cảm nhận được rất nhiều điều vô cùng đáng trân trọng và rất xúc động, đó là sự tự hào về lịch sử anh hùng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, cảm nhận và nể phục được sự tự tin, lạc quan và quyết tâm sắt đá của các chiến sĩ ở các đảo tiền tiêu và nhà giàn DK1".

Ông Thái cho biết, sau chuyến đi công tác này trở về, ông sẽ kể lại và lan tỏa tinh thần sống, chiến đấu và cống hiến với lý tưởng vô cùng cao đẹp của các chiến sĩ đảo xa đến với mọi người trong Công ty. Ông cũng cam kết, cùng với Công ty sẽ tiếp tục dành tình cảm và những hoạt động thiết thực hơn cho biển đảo và các chiến sĩ đang công tác ở biển đảo và nhà giàn, đóng góp vào việc xây dựng biển đảo, nhà giàn ngày càng vững mạnh.

Nhiều doanh nghiệp tham gia Đoàn công tác số 18 đã chung tay đóng góp tiền, quà gửi tặng các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1

Nhiều doanh nghiệp tham gia Đoàn công tác số 18 đã chung tay đóng góp tiền, quà gửi tặng các chiến sĩ làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK 1

HẢI QUÂN VỮNG TAY SÚNG – DOANH NGHIỆP VỮNG TÂM ĐỒNG HÀNH

Không chỉ đóng góp vật chất, thời gian qua, các doanh nghiệp ở khắp nơi cả trong và ngoài nước còn tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo, như tuyên truyền về biển đảo, góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về vị trí, vai trò của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự tham gia của doanh nghiệp vào các chuyến thăm, động viên chiến sĩ do Quân chủng Hải quân, Vùng 4 Hải quân tổ chức những năm gần đây đã lan tỏa những hình ảnh đẹp, ý nghĩa về biển đảo đến với đông đảo người dân và qua đó cũng khơi gợi được sự tự hào, nhìn thấy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Tàu KN 390 chờ Đoàn công tác số 18 ra thăm đảo và nhà giàn DK1 từ ngày 4 - 9/5/2025

Tàu KN 390 chờ Đoàn công tác số 18 ra thăm đảo và nhà giàn DK1 từ ngày 4 - 9/5/2025

Chính sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ hải quân đã tạo nên một môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Biển đảo không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng, mà còn là nguồn tài nguyên vô giá, là không gian sinh tồn của dân tộc. Bảo vệ biển đảo là bảo vệ cuộc sống và môi trường hòa bình cho tất cả chúng ta.

Đại diện Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng chụp hình lưu niệm ở một góc đảo chìm Đá Thị, mà anh gọi vui là vườn hoa trên đảo

Đại diện Công ty Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng chụp hình lưu niệm ở một góc đảo chìm Đá Thị, mà anh gọi vui là vườn hoa trên đảo

Trong chuyến công tác này, Phó Tư lệnh Hải quân Vùng 4, Đại tá Đỗ Minh trong bài phát biểu, cũng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp tham gia chuyến đi. Ông nhấn mạnh rằng sự đồng hành của các doanh nghiệp là nguồn động viên to lớn, giúp các chiến sĩ thêm vững tin, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Chị Vũ Thị Thanh Lanh hiện đang công tác tại Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng niu những "món quà" tinh thần mà chị và các bạn đã làm bằng cả trái tim để gửi vào biển, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma

Chị Vũ Thị Thanh Lanh hiện đang công tác tại Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng niu những "món quà" tinh thần mà chị và các bạn đã làm bằng cả trái tim để gửi vào biển, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma

NHỮNG CÁNH HẠC CHỞ ƯỚC MƠ

Và có lẽ, khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi chứng kiến ba cô gái trẻ làm việc ở những đơn vị, doanh nghiệp khác nhau, cùng nhau nâng niu hàng trăm con hạc giấy trắng mang ra Trường Sa. Trong số đó, có 64 con hạc mang trên mình tên tuổi, năm sinh và quê quán của 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại Gạc Ma.

Bên cạnh những cánh hạc ấy là một lá thư tay, nắn nót từng dòng chữ, đặt trang trọng bên cạnh chiếc khăn rằn quen thuộc và lá cờ đỏ sao vàng, theo chiếc xuồng máy nhỏ tiến ra giữa biển khơi, giữa cụm đảo Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma.

Các bạn trẻ gửi gắm tình cảm và ước mơ hòa bình qua hình ảnh của hàng trăm con chim hạc xếp bằng giấy theo những cánh sóng ra Biển Đông

Các bạn trẻ gửi gắm tình cảm và ước mơ hòa bình qua hình ảnh của hàng trăm con chim hạc xếp bằng giấy theo những cánh sóng ra Biển Đông

Từng con hạc giấy, từng dòng chữ trên lá thư tri ân được ba cô gái nâng niu thả xuống theo cánh sóng giữa biển cả. Họ không chỉ gửi gắm nỗi lòng riêng tư, mà còn mang theo cả tấm lòng biết ơn vô bờ bến của những người con đất Việt chưa có dịp đặt chân đến thăm biển đảo quê hương.

Hình ảnh ấy, của ba cô gái trẻ làm việc ở lĩnh vực kinh tế, kinh doanh đã chạm đến trái tim của tôi và những người chứng kiến ngày hôm đó. Họ đến với biển đảo, bằng tình yêu chân thành và trách nhiệm, mang theo những hành động thật đẹp và thiết thực nhất.

Bức thư "gửi những người con ưu tú của Tổ quốc" đầy cảm xúc và tình yêu thương, trân quý được các bạn trẻ trang trọng gửi theo những cánh sóng đến với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo

Bức thư "gửi những người con ưu tú của Tổ quốc" đầy cảm xúc và tình yêu thương, trân quý được các bạn trẻ trang trọng gửi theo những cánh sóng đến với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo

Tình yêu biển đảo là một phần không thể thiếu trong tâm hồn của mỗi người Việt Nam yêu nước. Với sự chung tay góp sức của toàn xã hội; trong đó, có sự chung tay góp sức ngày càng lan tỏa rộng rãi hơn của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta hy vọng sẽ cùng xây dựng một Việt Nam hùng cường, một Trường Sa xanh và một vùng biển đảo ngày càng phát triển, hòa bình và thịnh vượng.

Giữa biển khơi bao la, những cánh hạc giấy bé nhỏ chở theo ước mơ và niềm tin về một Việt Nam hùng cường, một Trường Sa xanh, một biển đảo hòa bình. Ở đó, có những người lính hải quân kiên trung ngày đêm canh giữ, có những doanh nghiệp vững tâm đồng hành, và có cả triệu triệu trái tim Việt Nam luôn hướng về biển đảo quê hương.

NGUYỄN NGHĨA

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/xa-hoi/202505/doanh-nghiep-chung-tay-viet-nen-ban-hung-ca-bien-dao-486188e/