Độc đáo vườn cây trổ ra từ mặt tiền nhà ống giữa Sài Gòn
Hai mặt tiền là các bồn cây xanh giúp điều hòa vi khí hậu, đã bù đắp sự trong lành bị thiếu hụt ở thành phố trong ngôi nhà ống.

Giữa TP HCM ồn ào, tấp nập, Stacking Green House do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế vẫn nổi bật bởi sự gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Hiroyuki Oki

Đây là ngôi nhà ống điển hình xây trên lô đất rộng 4m và sâu 20m. Mặt tiền phía trước và phía sau hoàn toàn được tạo thành từ các lớp chậu trồng cây bê tông nhô ra từ hai bức tường bên. Ảnh: Hiroyuki Oki

Những khối bê tông này được định vị để làm chệch hướng ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào nhà đồng thời vẫn cho phép đón gió tự nhiên. Ảnh: Hiroyuki Oki

Khoảng cách giữa các bồn trồng cây được điều chỉnh theo chiều cao của cây, dao động từ 25 cm đến 40 cm. Ảnh: Hiroyuki Oki

Để thuận tiện cho việc chăm sóc cây xanh, kiến trức sư sử dụng hệ thống ống tưới tự động bên trong chậu trồng. Ảnh: Hiroyuki Oki

Kết cấu ngôi nhà là khung bê tông cốt thép được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Nhà rất ít tường ngăn để giữ được sự thông suốt bên trong và tầm nhìn ra mặt tiền xanh từ mọi điểm của ngôi nhà. Ảnh: Hiroyuki Oki

Vào buổi sáng và buổi chiều, ánh nắng xuyên qua lá xanh trên cả hai mặt trước và sau, tạo hiệu ứng bóng đổ đẹp mắt trên các bức tường đá granit. Ảnh: Hiroyuki Oki

Khu vực tiếp khách bố trí cạnh bàn ăn. Ảnh: Hiroyuki Oki

Mặt tiền xanh và khu vườn trên mái bảo vệ các thành viên trong nhà khỏi ánh nắng trực tiếp, tiếng ồn đường phố và khói bụi ô nhiễm. Ảnh: Hiroyuki Oki

Ngoài ra, hệ thống thông gió tự nhiên qua các mặt tiền và hai đèn chiếu sáng ở trên cùng giúp công trình tiết kiệm chi phí năng lượng lớn trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở TP HCM. Ảnh: Hiroyuki Oki

Tường và cửa kính ngăn cách vườn xanh với không gian phòng ngủ. Ảnh: Hiroyuki Oki

Ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng tắm, kín đáo nhưng vẫn thoáng đãng. Ảnh: Hiroyuki Oki

Dường như ở bất cứ góc nào trong nhà phố cũng có thể hít thở không khí trong lành. Ảnh: Hiroyuki Oki
Ngắm biệt thự xa hoa không tưởng ở những ngôi “làng tỉ phú”