Độc lạ ao cá trên nóc nhà của cụ ông 90 tuổi

Hàng ngày, cụ ông lên ao cá trên nóc nhà bắt cá, hái rau và không cần phải đi chợ .

2 năm trước, ông Trương Hùng Tuấn (89 tuổi) ở xã Cao Thắng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, đã mang ao cá lên nóc nhà đã khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa ngưỡng mộ.

Đều đặn mỗi ngày, sau khi tập thể dục, ông Tuấn leo lên ao cá trên mái nhà để bắt cá, hái rau để làm thức ăn. Chỉ với vài vật liệu đơn giản như vài con cá rô, mấy cọng rau cũng được ông chế biến thành một bữa ngon lành.

Ao cá trên mái nhà của cụ ông 90 tuổi.

Ao cá trên mái nhà của cụ ông 90 tuổi.

Ông chia sẻ, thú vui nhất khi về già của ông đó chính là thăm ao cá. Trong một ngày, ông có thể leo lên thăm ao đến 4 hoặc 5 lần. Không tốn nhiều chi phí để mua thức ăn, ông tận dụng cơm thừa và vỏ trái cây để cho cá ăn.

Mỗi khi có khách đến chơi, cụ ông 90 tuổi rất thích thú khi dẫn mọi người lên ao, giới thiệu từng khu vực mình đang nuôi gì trồng gì. Đặc biệt hơn, lối đi trong ao, vật dụng nuôi cá đều được ông tự làm, chế tạo mỗi ngày.

Không chỉ có cá, ông Tuấn còn nuôi nhiều loại thủy sản như: cua, ốc, lươn và trồng thêm một số loại rau chịu nước như rau muống, rau cần…

Mỗi ngày, ông Tuấn đều trèo lên mái nhà để thăm ao, cho cá ăn.

Mỗi ngày, ông Tuấn đều trèo lên mái nhà để thăm ao, cho cá ăn.

Ông Tuấn chia sẻ, 7 năm trước sau khi xây xong ngôi nhà mái bằng, vì không có điều kiện chống nóng nên ông Tuấn nảy ra ý tưởng làm ao trên nóc nhà.

Khi ấy, các thành viên trong gia đình đều cố gắng ngăn cản lo nhà sập, ông Tuấn tin rằng mọi việc mình làm đều có tính toán. Ông cũng chẳng ngại việc mỗi ngày phải leo lên mái nhà để lội ao và chăm sóc cá.

Điều đặc biệt nhất, ngôi nhà không hề có dấu hiệu thấm dột trong suốt thời gian qua. Nguồn nước trong ao chủ yếu là nước mưa. Những ngày trời mưa lớn, ông Tuấn chủ động tháo nước cho ao không bị tràn.

Còn khi đợt nắng nóng kéo dài, nước cạn ông lại bơm thêm nước từ giếng khoan lên. Nước thừa thì ông lắp hệ thống ống dẫn xuống bên dưới để tận dụng tưới cây.

Không cần đi chợ, ông Tuấn cũng có những bữa ăn ngon lành từ "ao nhà trồng được".

Không cần đi chợ, ông Tuấn cũng có những bữa ăn ngon lành từ "ao nhà trồng được".

Ông Tuấn từng rất tự hào về bản thân khi ý tưởng sáng tạo của mình mang lại nhiều lợi ích cho gia đình, tạo không khí mát mẻ, cải thiện bữa ăn trong cuộc sống hàng ngày.

Việc lên ao thăm ao mỗi ngày giúp ông vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thỏa đam mê trồng cây, nuôi cá.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/doc-la-ao-ca-tren-noc-nha-cua-cu-ong-90-tuoi-202406162036146978.html