Đôi bạn cùng bàn, cùng chạy bộ 5 - 10km mỗi ngày, cùng đỗ 2 đại học hàng đầu với điểm số cao ngất ngưởng
Hai bạn cùng bàn, cùng đạt 690 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học (tương đương 690km họ chạy bộ), một người vào trường ĐH Thanh Hoa, người kia vào ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc).
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học (Cao khảo) năm nay, Chu Hải Minh và Hồ Thuấn Gia, học sinh tốt nghiệp trường Trung học số 6 Quảng Châu (Trung Quốc), đều đạt thành tích cao với số điểm 690/720. Hồ Thuấn Gia trúng tuyển vào Học viện Hóa học và Kỹ thuật Phân tử thuộc ĐH Bắc Kinh, trong khi Chu Hải Minh được nhận vào ngành Vật lý tại ĐH Thanh Hoa. Trong tháng cuối cùng trước kỳ thi, họ ngồi cùng bàn, vừa là bạn học cùng động viên nhau ôn tập, vừa là bạn chạy bộ không thể tách rời.
Tình bạn của họ bắt đầu từ trại huấn luyện thi học sinh giỏi môn Hóa học, sau kỳ thi tuyển sinh vào THPT. Chu Hải Minh chia sẻ: "Kể từ khi gặp nhau tại trại huấn luyện Hóa học đó, Hồ Thuấn Gia đã trở thành người bạn thân thiết suốt những năm trung học và là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của tôi trong giai đoạn ôn thi năm cuối. Chúng tôi cùng ăn uống, cùng chạy tổng cộng 690 km trong năm học cuối cấp, cùng đạp xe đến Thâm Quyến và cuối cùng cả hai đều đạt 690 điểm trong kỳ thi".

Khi nói về việc trở thành "đôi bạn chạy bộ", Chu Hải Minh cho biết, Hồ Thuấn Gia là một người bạn đồng hành đầy quyết tâm và kiên trì với lịch trình đã định. Đôi bạn bắt đầu bằng việc chạy 3km mỗi ngày vào năm lớp 11, tăng lên 5km vào năm lớp 12, và duy trì cự ly 10km mỗi ngày vào thời điểm diễn ra kỳ thi thử đầu tiên. Từ tháng 11/2025, cứ khi nào trời không mưa, họ lại chạy từ 5 đến 10km vào mỗi buổi chiều sau giờ học.
Hồ Thuấn Gia cho biết, chạy bộ giúp cậu tĩnh tâm để học tập và suy ngẫm, đồng thời việc duy trì thói quen lâu dài này cũng giúp cậu giữ được thể lực tốt. Chu Hải Minh chia sẻ, dù lo lắng là điều khó tránh khỏi trong giai đoạn ôn thi, nhưng chạy bộ đã giúp họ gạt bỏ mọi muộn phiền.
Sau một kỳ thi đánh giá năng lực vào tháng Mười Hai, Chu Hải Minh thậm chí còn thử thách bản thân chạy cự ly bán marathon (21km) đầu tiên trong đời. Cậu tiết lộ rằng, mình đã âm thầm đặt ra một mục tiêu: Chạy tổng cộng 700km trước kỳ thi tuyển sinh đại học như một cách "dự đoán điểm số" của riêng mình. Cậu theo dõi quãng đường chạy mỗi ngày, nhưng đáng tiếc là cậu lại bị sốt ngay trước kỳ thi, khiến tổng quãng đường dừng lại ở mức 690km. Mang con số đó bước vào phòng thi, cuối cùng, cậu đạt đúng 690 điểm, không vênh dù chỉ một điểm.










