Đòi lại tiền sính lễ, kiện vợ sắp cưới vì ăn quá nhiều
Một người đàn ông ở Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận sau khi khởi kiện vị hôn thê, yêu cầu cô hoàn trả toàn bộ số tiền anh đã chi trong thời gian yêu đương với lý do cô ăn quá nhiều.
Vụ việc nhanh chóng gây bão mạng xã hội sau khi được truyền thông Trung Quốc đưa tin vào ngày 9/12, phơi bày không chỉ một mối quan hệ đổ vỡ mà còn những tranh cãi dai dẳng xoay quanh tiền bạc, sính lễ và cách nhìn nhận phụ nữ trong hôn nhân hiện đại.

Ảnh minh họa
Theo Zonglan News, người đàn ông họ Hà và người phụ nữ họ Vương cùng sinh ra tại một ngôi làng thuộc tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Hai người quen nhau thông qua mai mối – một hình thức kết đôi vẫn còn khá phổ biến ở các vùng nông thôn.
Sau thời gian tìm hiểu, họ tiến tới đính hôn. Gia đình nhà trai đã trao cho gia đình nhà gái 20.000 nhân dân tệ tiền sính lễ (khoảng 70 triệu đồng). Sau đó, cặp đôi rời quê, xuống tỉnh Hà Bắc để cùng điều hành một quán malatang – món lẩu cay đường phố nổi tiếng Trung Quốc do gia đình Hà sở hữu.
Trong sáu tháng, Vương phụ giúp việc kinh doanh tại quán. Tuy nhiên, mối quan hệ dần trở nên căng thẳng. Theo lời Hà, anh không hài lòng vì vị hôn thê chỉ làm những việc nhẹ nhàng và đặc biệt là ăn quá nhiều.
“Cô ấy ngày nào cũng ăn malatang ở quán. Những gì chúng tôi bán ra không đủ cho cô ấy ăn”, Hà phàn nàn trong chương trình của Heilongjiang TV.
Không chỉ vậy, gia đình nhà trai còn cho rằng sau khi nhận sính lễ, thái độ của Vương đã thay đổi, không còn như trước.
Bảng kê chi li và phản ứng gây sốc
Sau khi chia tay, Hà nộp đơn kiện lên tòa án địa phương, yêu cầu Vương hoàn trả toàn bộ 20.000 nhân dân tệ tiền sính lễ, cùng 30.000 nhân dân tệ khác. Đây là số tiền anh khai đã chi cho cô trong thời gian hẹn hò.
Danh sách chi tiêu được Hà trình ra tòa khiến nhiều người không khỏi sững sờ, từ ăn uống, sinh hoạt cho đến những món đồ cá nhân như quần tất đen và đồ lót.
Trước yêu cầu bị cho là tính toán đến mức khó tin, Vương phản bác ngay tại phiên xử: “Anh ấy quá chi li. Tôi từng là bạn gái của anh ấy, không phải người làm thuê”.
Cô thẳng thắn hỏi ngược lại Hà trước hội đồng xét xử: “Anh không hưởng thụ những thứ anh mua cho tôi sao?”
Sau khi xem xét, tòa án không chấp nhận yêu cầu đòi lại 30.000 nhân dân tệ tiền chi tiêu, cho rằng đây là các khoản dành cho vật dụng cá nhân, mang giá trị tình cảm, không thể coi là khoản vay hay nghĩa vụ hoàn trả.
Riêng với 20.000 nhân dân tệ tiền sính lễ, tòa phán quyết người phụ nữ chỉ phải trả lại một nửa, căn cứ vào việc hai bên chưa đăng ký kết hôn và cũng chưa chung sống lâu dài.
Kết quả này được cho là dễ thở cho cả hai phía, song lại châm ngòi cho làn sóng tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc.
“Đã chi li như vậy, sao anh ta không trả lương cho cô ấy ngay từ đầu?”, một cư dân mạng mỉa mai. “Người đàn ông này không cần vợ, mà cần một người giúp việc kiêm kế toán”, người khác bình luận. “Chúc mừng cô gái đã kịp thoát khỏi một người đàn ông nhỏ nhen”, một ý kiến khác viết.
Sính lễ vốn là phong tục lâu đời tại Trung Quốc, thể hiện sự trân trọng của gia đình chú rể dành cho cô dâu tương lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, tập tục này ngày càng gây tranh cãi.
Một số người cho rằng sính lễ đã biến tướng, trở thành gánh nặng kinh tế, thậm chí là công cụ để định giá phụ nữ. Ngược lại, nhiều ý kiến vẫn bảo vệ truyền thống này, coi đó là sự bù đắp cho những hy sinh mà phụ nữ phải gánh chịu trong hôn nhân, từ sinh nở đến chăm sóc gia đình.
Theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2021, tòa án Trung Quốc có thể ủng hộ việc hoàn trả sính lễ trong một số trường hợp như hai bên chưa kết hôn, chưa chung sống sau khi đăng ký kết hôn, hoặc khoản sính lễ gây khó khăn nghiêm trọng cho đời sống gia đình nhà trai.











