Giới trẻ chọn ở nhà ngày nghỉ lễ
Vào những ngày nghỉ lễ, thay vì lên kế hoạch chuẩn bị cho một chuyến du lịch dài ngày, khám phá đó đây, nhiều bạn trẻ lại chọn cho mình cách ở nhà để nghỉ ngơi, tranh thủ làm việc hoặc tìm đến những nơi yên tĩnh để tránh sự đông đúc, ồn ào.

Với Hoàng Đình Trung, việc đi chơi xa hay ở nhà trong những ngày nghỉ lễ không quan trọng, điều hạnh phúc nhất là được cùng vợ con quây quần ăn một bữa cơm, cùng nhau san sẻ việc nhà.
Giữa guồng quay với nhiều áp lực của cơm, áo, gạo, tiền, đôi khi sẽ thật khó để chúng ta có thể dành thời gian quan tâm, chăm sóc những người thân bên cạnh hay thậm chí là chính bản thân. Vì thế, vào những ngày nghỉ lễ, nhiều bạn trẻ tận dụng cơ hội để xách ba lô lên và đi, hoặc dành thời gian để “sạc pin”, giải nhiệt cuộc sống sau chuỗi ngày cố gắng, nỗ lực thực hiện hóa mục tiêu, ước mơ đã đặt ra.
Hoàng Đình Trung (40 tuổi, phường Đông Tiến) nhân viên Công ty TNHH Công nghệ và thương mại SmartLife quan niệm rằng: "Nghỉ lễ ở nhà không có nghĩa là “nhàm chán” mà là để tiết kiệm, sống chậm lại và ưu tiên những giá trị gần gũi, thiết thực hơn. Do đặc thù công việc vất vả, cứ vào dịp cuối năm là phải tăng ca nhiều, vì thế, chỉ đến ngày nghỉ lễ tôi mới có thể tự mình đi chợ, vào bếp nấu bữa ăn ngon cho gia đình, dọn dẹp nhà cửa, và xem phim...".
Không thích đi đến nơi đông người, tranh thủ những ngày nghỉ, thi hết môn, Lê Việt Cường, sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức thường tranh thủ đọc thêm sách nâng cao kiến thức, thậm chí dành nhiều thời gian cho việc ngủ. Anh cho biết: "Do áp lực từ việc hoàn thành khóa luận, thực tập, thi cử, lo lắng về định hướng nghề nghiệp và công việc sau tốt nghiệp... khiến bản thân tôi có những lúc bị stress, lo âu, trầm cảm. Quãng thời gian này, việc được gặp gỡ bạn bè, người thân để chia sẻ những câu chuyện buồn, vui thường nhật trong công việc và cuộc sống là liệu pháp tinh thần tích cực để giải tỏa tâm lý cũng như cân bằng cảm xúc".
Hay như trường hợp của Lê Thanh Hà (nhân viên kinh doanh) việc dành thời gian cho gia đình, giúp đỡ bố mẹ trong những ngày nghỉ lễ là điều mà lâu lắm rồi cô bạn 9X không làm được kể từ khi ra trường, đi làm. Công việc bận bịu cả tuần không có thời gian nghỉ ngơi, nên những ngày nghỉ Hà chỉ muốn dành thời gian thư giãn, chăm chút cho bản thân, gia đình thay vì phải chịu cảnh đông đúc trên tàu xe, bị chặt chém tiền ăn, thuê nhà nghỉ và các vấn đề rủi ro khác trong quá trình đi du lịch. Thanh Hà tâm sự: Hiện nay, công nghệ số phát triển mang đến nhiều tiện lợi, chỉ cần chiếc laptop, điện thoại có kết nối internet, chúng em ở nhà vẫn có thể học tập, làm việc, đặt đồ ăn thức uống, chăm sóc sức khỏe tinh thần, vẫn trò chuyện cùng bạn bè qua mạng xã hội, vẫn “sống ảo” và đăng tải những khoảnh khắc thường ngày lên trang cá nhân mà không cần phải xách ba lô lên và đi...
Việc lựa chọn đi du lịch, trải nghiệm những nơi mình chưa đến là điều tuyệt vời, tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện đi chơi xa, vì chi phí mỗi chuyến đi không hề nhỏ. Ngoài ra, ở nhà hay đi chơi vào dịp nghỉ lễ còn phụ thuộc tính cách, sở thích, điều kiện, phong cách sống của mỗi người. Dù lựa chọn hình thức nào thì điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác vui vẻ, hạnh phúc với chính bản thân mình.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/gioi-tre-chon-o-nha-ngay-nghi-le-40986.htm











