Đón Tết giữa muôn trùng sóng vỗ
Những người lính Biên phòng cùng nhân dân đón Xuân ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cùng nhau cất cao bài hát về đồng đội, về mùa Xuân của đất nước. Phút giao thừa thiêng liêng, cầu truyền hình thường kết nối Trường Sa với đất liền, những người lính Hải quân, Biên phòng gửi lời chúc mừng năm mới từ hải đảo xa xôi của Tổ quốc.
Tất bật không khí Tết
“Người mẹ nhìn đàn con nay đã về, mùa Xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên”, bài hát “Mùa Xuân đầu tiên” của nhạc sĩ Văn Cao được hòa âm bằng giai điệu valse đã đi vào lòng người dân Việt Nam mỗi khi Xuân về. Còn ở Trường Sa, ngày Xuân là tiếng gió và âm thanh rì rầm của sóng biển hòa trong những bài hát của người lính trẻ và nhân dân trên đảo.
Tại xã đảo Sinh Tồn, cứ vào dịp cuối năm, những đợt gió mùa liên tục xuất hiện và biển chỉ lặng sóng vài ngày rồi lại cồn cào những đợt sóng nối đuôi nhau vỗ về quanh hòn đảo xanh rì bóng cây. Chị Lê Thị Kim Thi và anh Đỗ Phước Minh ngồi trước khu dân cư nhớ đến hương Xuân trong đất liền, vào giờ này, phố phường tấp nập với muôn sắc hoa, còn ở đảo Sinh Tồn thì chỉ có hoa muống biển.
Trong ngôi nhà của anh chị cũng như các hộ dân lân cận, nhà nào cũng đặt một tấm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được in khổ lớn trên bàn thờ. Càng ra nơi xa xôi nghìn trùng, càng ở những vùng đất mang biểu tượng “Thành đồng Tổ quốc”, hình ảnh của Bác Hồ lại sưởi ấm trong ngôi nhà và trong trái tim của mỗi cư dân bám giữ đảo. Ngày Tết, anh chị và bà con nơi đây đều thắp hương, bày đĩa hoa quả và tưởng nhớ tới Bác Hồ - vị Cha già dân tộc đã chèo lái con tàu cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi và ngày hôm nay có một vùng biển, đảo bình yên và rộng lớn.
Chị Trần Thị Thu Huyền và anh Lê Văn Toàn là hàng xóm của chị Lê Thị Kim Thi và anh Đỗ Phước Minh cũng đang tất bật chuẩn bị không khí đón chào năm mới. Chị nhờ người thân trong đất liền gửi ra các loại hoa giấy, chữ nhiều màu để trang hoàng cho ngôi nhà có không khí Xuân. Chị Huyền dán 4 ô giấy hồng với 4 chữ “Vạn sự như ý” và hình ảnh 2 đứa bé được phác họa từ tranh dân gian Đông Hồ cùng 2 tờ phướn có dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, “An khang thịnh vượng” ở hai bên cánh cửa nhà. Còn thần tài may mắn thì được chị treo ngay giữa cửa ra vào.
Sắc lính Biên phòng
Từ cột mốc chủ quyền và cột cờ Tổ quốc trên đảo Trường Sa đi gần 1km về phía cuối đảo là doanh trại Đồn Biên phòng Trường Sa. Chất lãng mạn của lính Biên phòng được thể hiện qua bài thơ được khắc vào tấm nhựa mica dán ngay trong hội trường. Trung tá Bùi Quang Mạnh, nhân viên kiểm soát hành chính của đơn vị cho biết, bài thơ trên là của Thượng tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Khánh Hòa gửi tặng để động viên anh em luôn vui vẻ, đoàn kết và vững vàng nơi đảo xa. Ngày Tết, không khí trong đơn vị rộn vang lời bài hát về biển, đảo, về miền biên cương đầy lau lách được khắc họa trong những ca khúc của cố nhạc sĩ, Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, nguyên Phó Chính ủy BĐBP.
Những người lính Biên phòng đóng quân trên đảo trước đó đã chia tay bà con ngư dân. Trong phiên biển cuối cùng của năm, trước khi rời âu tàu ở thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa để về quê ăn Tết, ngư dân ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Định… đã nói lời chia tay và chúc các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng ở lại đảo đón một mùa Xuân yên bình, ấm áp. Bà con cũng hay kể chuyện những mùa Xuân đã qua, thời còn đi tàu rất nhỏ nhưng vươn ra tới Trường Sa để bám giữ đảo, còn giờ đây, bà con đã đầu tư tàu có công suất lớn và Trường Sa được coi như quê hương thứ hai.
Cận Tết Nguyên đán, Thiếu tá Nguyễn Trọng Khanh, nhân viên kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Trường Sa và đồng đội ở đơn vị thường đến các gia đình để thăm hỏi việc chuẩn bị Tết Nguyên đán, cùng ngồi gói bánh chưng, nấu các món ăn ngon. Chị Nguyễn Thị Mỹ Đào ở đảo Đá Tây A (là nơi có đặt 2 trạm kiểm soát Biên phòng) và bà con ở trên đảo tâm sự, lính Biên phòng rất gần gũi và sống tình cảm, nghĩa tình.
Chào cờ - Xuân mới
Ở Trường Sa luôn đón Xuân sớm hơn trong đất liền, vì các đoàn công tác ra thăm và chúc Tết ở đảo, sau đó, không khí trên đảo lại trở nên yên ắng cho đến buổi sáng mùng 1 Tết làm lễ chào cờ. Ở tất cả các đảo chìm, đảo nổi, bàn thờ Bác Hồ luôn được đặt ở vị trí trang trọng. Đảo Trường Sa Lớn tổ chức chào cờ, duyệt đội ngũ trước cột mốc và cột cờ Tổ quốc, còn cán bộ, chiến sĩ ở các đảo chìm thì tổ chức thắp hương trên bàn thờ Bác Hồ và đón chào năm mới.
Trên các nhà giàn DK1 ở thềm lục địa của Tổ quốc, ánh nắng Xuân soi vào những khối thép được sơn màu vàng như những pháo đài hiên ngang trên biển. Ngày Tết cũng là dịp để tưởng niệm những đồng đội đã ngã xuống. Vào giờ phút giao thừa, một số đơn vị trong đất liền đã kết nối trực tuyến với cán bộ và nhân dân huyện đảo Trường Sa để được nghe lời chúc cùng những ước nguyện từ phương xa gửi về. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Trung tá Nguyễn Hồng Lam, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trường Sa cùng lên sóng, nhắc đến quê hương Hà Tĩnh, sau đó gửi lời chúc Tết đến gia đình và bà con ở quê hương.
Ở Trường Sa và nhà giàn DK1 xa xôi, ngày Tết Nguyên đán trở thành ký ức đặc biệt đối với quân và dân trên đảo, bởi đây là dịp mà những món quà từ trong đất liền được gửi ra, mang theo bao tình cảm của hậu phương.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/don-tet-giua-muon-trung-song-vo-post485977.html