Đón Xuân mới Ất Tỵ 2025 trên đảo Đá Tây A

BBK- Cùng đoàn công tác Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, chúng tôi cảm nhận không khí Xuân Ất Tỵ 2025 rộn ràng. Tết trên đảo Đá Tây A vẫn vui tươi, ấm áp như đất liền.

Trung tá Đặng Văn Tài, Chính trị viên đảo Đá Tây A, chia sẻ: “Tết Nguyên đán là thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Để quân, dân trên đảo đón Tết vui tươi, đầy đủ, Đảng ủy, chỉ huy đảo đã chuẩn bị chu đáo từ lương thực, thực phẩm đến trang trí, hoạt động vui Xuân, mang không khí ấm áp như đất liền, giúp mọi người yên tâm gắn bó với đảo.”

 Trung tá Đặng Văn Tài, Chính trị viên đảo Đá Tây trao đổi với phóng viên về việc tổ chức các hoạt động dịp Tết trên đảo.

Trung tá Đặng Văn Tài, Chính trị viên đảo Đá Tây trao đổi với phóng viên về việc tổ chức các hoạt động dịp Tết trên đảo.

Ghi nhận từ những hoạt động thể dục, thể thao nổi bật như: Kéo co, đẩy gậy, nhảy bao bố, bóng chuyền, tham gia vệ sinh không gian môi trường trên đảo, cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét, trang trí phòng đón giao thừa, chuẩn bị bữa cơm tất niên...chúng tôi thấy ấm áp tình đồng chí, đồng đội ở nơi đây, tình quân dân gắn kết, bền chặt. Không khí những ngày Tết trên đảo Đá Tây A cũng như những đảo tiền tiêu khác không được náo nhiệt như ở đất liền nhưng bộ đội ở đây vẫn có đầy đủ hương vị ngày Tết như đất liền.

Phóng viên Báo Bắc Kạn tại đảo Đá Tây A, quần đảo Trường Sa.

Vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ, giữa đêm tối chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ, những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi vẫn vững tay súng, tuần tra, canh gác, bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến sĩ Mai Văn Trung, đảo Đá Tây A cùng một số đồng đội đang đảm nhận tuần tra, canh gác chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại đảo, tôi thấy rất vinh dự, tự hào, đồng thời cũng thấy trách nhiệm cao cả và lớn lao đối với Tổ quốc. Chúng tôi luôn tự nhắc mình phải vững chắc tay súng, giữ yên biển trời của Tổ quốc yêu thương”.

 Hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Quý trang trí bàn thờ gia tiên đón chào năm mới.

Hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Quý trang trí bàn thờ gia tiên đón chào năm mới.

Những món quà từ đất liền không chỉ là vật chất, mà còn là tình cảm, tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo vững vàng nơi “đầu sóng, ngọn gió”. Xuân mới về trên đảo Đá Tây A, mọi người vui Tết trong khí thế sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biển đảo, giữ bình yên cho đất liền.

 Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo chụp ảnh lưu niệm trước thềm năm mới.

Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo chụp ảnh lưu niệm trước thềm năm mới.

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Ngọc Quý và vợ là Phan Thị Kim Vân, một trong những hộ dân trên đảo Đá Tây A: Những ngày Tết đến dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo cùng được dự bữa cơm thân mật, đầy đủ các món ăn trong ngày Tết của người Việt như bánh chưng, bánh tét, củ kiệu, khổ qua nhồi thịt, thịt vịt, thịt lợn chế biến được rất nhiều món ăn… Nhưng đồ uống thì khác, bởi ở đây quy định không được sử dụng rượu, bia mà chỉ có nước ngọt. Quân, dân trên đảo cùng nhau chạm những lon nước ngọt trong tiếng nói chuyện, cười nói rôm rả và trao nhau những lời chúc tốt đẹp dịp đầu năm mới.

 Hoạt động thể dục thể thao trên đảo Đá Tây A trong những ngày đón xuân mới.

Hoạt động thể dục thể thao trên đảo Đá Tây A trong những ngày đón xuân mới.

Chia tay quân và dân đảo Đá Tây A trong lưu luyến, bịn rịn xen lẫn tự hào về những “cột mốc sống” nơi đây. Chúng tôi mang theo tình cảm của quân, dân đảo Đá Tây A gửi đất liền: Ở nơi đảo xa tuyến đầu của Tổ quốc, quân và dân đảo Đá Tây A cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình, bạn bè và quê hương. Chúc mọi người ở đất liền luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong năm mới Ất Tỵ 2025. Hãy tin tưởng cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn vững tinh thần, chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc yêu thương./.

Đình Văn

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/don-xuan-moi-at-ty-2025-tren-dao-da-tay-a-post68979.html