Đồng lòng hiến đất mở đường
Tự nguyện dịch rào, lấp ao, chặt cây, xây cống ... để tạo điều kiện cho chính quyền địa phương, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn là câu chuyện không còn mới ở nhiều làng quê trong tỉnh. Trong đó, có xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn là một điển hình như vậy.
Tuyến đường xóm Cốc dài 800m, có khoảng 70 hộ sinh sống. Nhưng từ khi ở mảnh đất này có người sinh sống, lối mòn trước kia đi mãi đã trở thành đường. Nhà ông Nguyễn Văn Oanh ở đây hàng chục năm nay, trời nắng thì không sao, cứ hễ có mưa là đường lầy thụt, xe đạp còn không đi được nói gì đến xe máy. Ngay sau khi địa phương có chủ trương mở rộng tuyến đường này, bà con đã không ngần ngại hiến hàng trăm mét vuông đất ở của gia đình để mở rộng đường giao thông nông thôn với tinh thần vì việc chung, vì tương lai của chính con em mình.

Gia đình ông Nguyễn Văn Oanh hiến 30m2 đất làm đường GTNT
Ông Oanh là người đầu tiên của khu Ruộng Tán đã sẵn sàng phá bỏ tường rào thu hẹp sân nhà 30m2 đất để mở rộng đường. Tất bật dọn dẹp lại bức tường vừa mới xây xong, ông Oanh chia sẻ: “Khi chính quyền khu vận động hiến đất mở rộng đường, gia đình đã dịch tường rào và cổng nhà để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Có đường mới chiều nào hai ông cháu tôi cũng đưa nhau đi dạo, đứa cháu nội 2 tuổi của tôi nó bập bẹ nói: Đường đẹp thế nhở”.
Tuyến đường nội đồng từ xóm Cốc đi xóm Rịa 1 dài 1,6km đang san gạt mặt bằng để đổ bê tông. Nhà chị Bùi Thị Kim Thịnh xóm Cốc đã lấp hẳn nửa cái ao, chiều dài 20m, chiều rộng 4m để làm đường. Chị Thịnh chia sẻ: “Đường được mở rộng thuận tiện cho chúng tôi máy móc, xe cộ vào hỗ trợ sản xuất”. Không tiếc công, tiếc của, chính những tấm lòng rộng mở ấy đã truyền cảm hứng lan tỏa phong trào làm đường giao thông nông thôn phát triển rộng khắp các khu, xóm, nhiều tuyến đường liên thôn đang được đồng loạt mở rộng.
Để có được những con đường rộng đẹp nối liền từng thôn xóm, những hộ không phải hiến đất thì đóng góp công sức, tiền của xây dựng lại tường rào cho các hộ bị phá dỡ. Nhiều hộ sẵn sàng hiến nhiều hơn để mở rộng, nâng cấp đường làng. Chỉ trong một thời gian ngắn 18 tuyến đường giao thông nông thôn trong xã được mở rộng, làm mới, đã có 34 hộ dân hiến 30.500m2 đất và 193 hộ dân hiến 7.800m2 đất để cứng hóa 3,63km đường giao thông nội đồng. Có được sự đồng thuận của Nhân dân là nhờ chính quyền, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể địa phương vận động người dân cùng tham gia hiến đất bàn giao mặt bằng sạch, giúp việc thi công được triển khai sớm.
Ông Hà Như Ngọc - Trưởng khu Cốc cho biết: “Khi có chủ trương mở đường, khu đã phối hợp với Ban Công tác Mặt trận tổ chức họp, xin ý kiến Nhân dân, triển khai kế hoạch xây dựng và bàn hình thức đóng góp, thực hiện. Đến nay, việc hiến đất mở đường, bê tông hóa đường liên thôn được bà con đồng thuận, ủng hộ cao. Đường xá được mở rộng, người dân ai cũng phấn khởi vì được đóng góp một phần công sức xây dựng quê hương”.

Gia đình chị Bùi Thị Kim Thịnh hiến 80m2 làm đường giao thông nội đồng
Đến nay phong trào hiến đất làm đường đã lan tỏa rộng khắp các ngõ xóm. Việc người dân tự nguyện hiến đất không đòi hỏi tiền đền bù đã tạo động lực lớn để địa phương phát triển mạng lưới giao thông nông thôn. Hiện 100% đường trục chính các thôn đã cải tạo có mặt đường rộng từ 5m trở lên, 85% đường ngõ xóm được cứng hóa đảm bảo sáng- xanh- sạch đẹp.
Hiệu quả của phong trào hiến đất làm đường ở Võ Miếu là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết đồng lòng của người dân để chung tay xây dựng quê hương. Những con đường rộng rãi sạch đẹp không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/dong-long-hien-dat-mo-duong-233667.htm