Động lực chinh phục kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia của nữ sinh chuyên Yên Bái

Đỗ Thị Thanh Tâm (2007) hiện đang là học sinh lớp 12 Sử Địa trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái. Xuất thân trong gia đình còn nhiều khó khăn, Tâm đã vượt qua thử thách để chạm tay vào những thành công đầu tiên trên con đường học tập.

Lớn lên từ nỗi vất vả của mẹ cha

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, mình lớn lên cùng những nhọc nhằn của cha, vất vả của mẹ. Mảnh ruộng nhỏ trồng rau đã nuôi một gia đình năm người. Ngày ngày nhìn bố mẹ dãi nắng dầm mưa, thu hoạch từng mớ rau, gồng gánh kiếm từng đồng để nuôi cả nhà, mình cảm thấy vô cùng xót xa và tự hứa phải cố gắng để sau này đỡ đần bố mẹ.

Đỗ Thị Thanh Tâm (2007), học sinh lớp 12 Sử Địa trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái.

Đỗ Thị Thanh Tâm (2007), học sinh lớp 12 Sử Địa trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái.

Mình biết hành trình của mình phải bắt đầu từ việc học tập. Bốn năm cấp hai, mình luôn nỗ lực, chăm chỉ mỗi ngày. Danh hiệu học sinh giỏi từng năm học của mình đã vơi bớt nỗi nhọc nhằn của bố mẹ. Biết vậy nên mình càng cố gắng nhiều hơn. Và giải thưởng đầu tiên mình đạt được bằng sự nỗ lực đó là giải Nhì học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa lý.

Đỗ Thị Thanh Tâm cùng cô Lương Thị Như Hoa và các bạn đội tuyển thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Đỗ Thị Thanh Tâm cùng cô Lương Thị Như Hoa và các bạn đội tuyển thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Bố bảo ngày trước bố cũng mơ ước được đi học nhưng ông bà nghèo, không có điều kiện cho bố đi học kiếm cái nghề nên giờ bố phải lao động vất vả. Mình càng muốn đi lên bằng con đường học hành để viết tiếp ước mơ của bố mẹ.

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành là ngôi trường mơ ước của mình và của rất nhiều học sinh Yên Bái. Tuy nhiên, mình vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng vì tỷ lệ cạnh tranh rất cao, những kiến thức và thành tích mình đạt được chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc. Biết được những lo lắng của con gái, bố mẹ đã nhiều lần tâm sự, động viên mình cố gắng và khuyên mình hãy tự tin vào bản thân. Hiểu được những tâm tình và mong mỏi của gia đình, mình có thêm động lực để bước vào kì thi. Những cố gắng của mình đã được đền đáp. Chính thức vượt qua kỳ tuyển sinh, mình đã trở thành một thành viên của ngôi trường Chuyên mang tên Bác.

Đỗ Thị Thanh Tâm cùng cô Lương Thị Như Hoa và các bạn đội tuyển thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám

Đỗ Thị Thanh Tâm cùng cô Lương Thị Như Hoa và các bạn đội tuyển thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám

Hành trình chinh phục giải Quốc gia

Tại ngôi trường cấp ba thân yêu, mình đã trải qua khoảng thời gian đáng nhớ với bao kỉ niệm vui buồn. Nếu với mọi người, vào đội tuyển có thể là làm lỡ những kỉ niệm đẹp của tuổi học sinh thì với mình, đội tuyển đã đem lại một miền ký ức khó phai. Vì có niềm đam mê và có vốn kiến thức nền nhất định nên ngay khi vào lớp 10, mình đã được thầy cô tin tưởng chọn vào đội dự tuyển môn Địa lý để ôn luyện.

Đỗ Thị Thanh Tâm cùng cô Lương Thị Như Hoa

Đỗ Thị Thanh Tâm cùng cô Lương Thị Như Hoa

Tham gia đội tuyển là một trải nghiệm vô cùng mới, thú vị nhưng cũng đầy thử thách. Những học sinh cùng đội tuyển có khả năng tư duy và tiếp thu kiến thức nhanh, tạo một áp lực lớn cho mình, buộc mình phải cố gắng để theo kịp. Thách thức lớn nhất là bên cạnh những kiến thức cơ bản đáng lẽ sẽ được học trong ba năm, nhưng khi vào đội tuyển, mình phải tiếp thu trong khoảng thời gian ngắn hơn nhiều cùng với lượng kiến thức nâng cao. Có lúc cảm thấy bị ngộp thở, không thể cân bằng việc học đội tuyển với học trên lớp. Các thầy cô đã hỗ trợ, hướng dẫn mình phương pháp học hiệu quả hơn. Và chỉ trong hơn một học kỳ, mình đã có thể nắm vững kiến thức đội tuyển và tiếp thu tối đa kiến thức trên lớp.

Đỗ Thị Thanh Tâm (ngoài cùng bên trái) nhận phần thưởng học sinh giỏi của nhà trường

Đỗ Thị Thanh Tâm (ngoài cùng bên trái) nhận phần thưởng học sinh giỏi của nhà trường

Trận lũ lịch sử càn quét thành phố Yên Bái đúng thời điểm mình bắt đầu bước vào giai đoạn ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi Quốc gia. Nước dâng cao cũng là lúc mình đang cùng đội tuyển ôn thi tại trường. Đường ngập không thể về nhà, lòng mình nóng như lửa đốt. Mất điện, không thể liên lạc với gia đình, mình càng sốt ruột hơn. Nhờ sự động viên của Ban Giám hiệu, đặc biệt là cô Lương Thị Như Hoa - giáo viên lãnh đội - mình cũng yên tâm phần nào. Cô Hoa giúp mình liên lạc với gia đình. Nghe tiếng của mẹ trong điện thoại và biết gia đình vẫn ổn dù nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước, mình òa khóc. Mẹ bảo cứ yên tâm học hành, bố mẹ cùng bà con sẽ vượt qua được trận lũ. Mấy ngày sau nước rút, mình tìm cách về nhà. Chứng kiến cảnh tượng tan hoang, mọi thứ chìm trong bùn đất, mình càng thương bố mẹ và người dân quê mình hơn. Ý chí lập nghiệp bằng con đường học hành lại càng quyết tâm hơn.

Nhiều người luôn cho rằng, vào đội tuyển suốt ngày chỉ cắm đầu vào sách vở, không được vui chơi, thoải mái như các bạn khác. Nhưng với mình, đội tuyển có niềm vui riêng. Được học cùng các anh chị khóa trên, có thêm nhiều mối quan hệ mới, chúng mình còn được sống cùng nhau trong ký túc xá. Tham gia các cuộc thi chọn học sinh giỏi của Trại hè Hùng Vương và các trường THPT Chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ, được giao lưu, học hỏi mới thấy mình cần phải cố gắng hơn. Cứ thế, từng ngày từng ngày, tình yêu của mình với bộ môn Địa lý càng sâu đậm hơn. Lượng kiến thức của mình cũng ngày càng được củng cố.

Trong suốt quá trình học đội tuyển, điều mình ấn tượng nhất đó là sự quan tâm của Sở Giáo dục, Ban Giám hiệu, đặc biệt là sự nhiệt tình của các thầy cô phụ trách đội tuyển. Không chỉ ban ngày, mỗi tối các thầy cô vẫn miệt mài vào tận ký túc xá để dạy thêm kiến thức mới hay những tin nhắn được gửi đi lúc một hai giờ sáng vẫn được thầy cô trả lời ngay. Sự tận tình của thầy cô cũng là một trong những nguồn động lực lớn giúp mình nỗ lực hơn từng ngày.

 Ruộng ngô của gia đình sau khi cơn lũ đi qua.

Ruộng ngô của gia đình sau khi cơn lũ đi qua.

Hành trình học tập, mình đã đạt được một số kết quả nhất định. Trên lớp, mình luôn đạt học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Năm 2023, mình đạt Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương, giải Ba học sinh giỏi Địa lý cấp Tỉnh. Năm 2024, mình giành được Huy chương Bạc cuộc thi chọn học sinh giỏi các trường THPT Chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ, giải Nhất Olympic khối THPT của Đại học Quốc Gia Hà Nội và đặc biệt là bông hoa giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia. Đó là những món quà ý nghĩa nhất mình muốn dành tặng cho gia đình, nhà trường và quê hương.

Cuộc sống không chờ đợi ai, và thời gian là thứ duy nhất chúng ta không thể lấy lại. Chúng ta thường nghĩ bản thân còn nhiều thời gian, nhưng thực ra, cơ hội có thể chỉ đến một lần. Hãy hành động, dù bạn chưa hoàn hảo, vì chính hành động mới tạo nên sự hoàn hảo. “Bây giờ hoặc không bao giờ” vì chính bạn là người viết nên câu chuyện cuộc đời mình.

Thu Hà (ghi)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dong-luc-chinh-phuc-ky-thi-hoc-sinh-gioi-quoc-gia-cua-nu-sinh-chuyen-yen-bai-post1714126.tpo