Dư âm quà Tết
Hôm qua (2-9), cả nước hân hoan trong không khí Tết Độc lập. Trên khắp các nẻo đường, sắc đỏ sao vàng rợp trời, gợi nhắc niềm tự hào dân tộc. Tết năm nay thêm phần đặc biệt khi mỗi người dân đều được nhận quà từ Chính phủ để cùng chung vui ngày lễ trọng. Trong những giây phút thiêng liêng ấy, nhiều người lại ngân lên câu thơ quen thuộc: 'Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm/Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?'

Người dân hân hoan trong ngày Tết Độc lập.
Và câu trả lời vẫn là: “Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả”. Quả thật, những ngày này là đẹp hơn tất cả, bởi chúng ta đang được sống trong mùa Thu độc lập, khi đất nước vươn mình mạnh mẽ. Hôm qua cả nước đón Tết, nhưng niềm vui, niềm tự hào ấy chắc chắn sẽ còn lan tỏa hôm nay, ngày mai và nhiều ngày sau nữa. Đặc biệt, tâm trạng hân hoan càng thêm trọn vẹn khi lần đầu tiên toàn dân được nhận quà trong dịp Tết Độc lập.
Trước đó, khi thông tin Chính phủ sẽ tặng quà Tết Độc lập lan truyền trên mạng xã hội, không ít người bán tín bán nghi. Bởi lẽ, tặng quà dịp Quốc khánh cho các đối tượng chính sách đã thành thông lệ, nhưng tặng quà cho toàn dân thì chưa từng có trong tiền lệ. Và khi thông tin chính thức được công bố, niềm vui vỡ òa.
Món quà toàn dân trong dịp Tết Độc lập năm nay mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, đó là lời tri ân gửi đến những đóng góp thầm lặng của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, là sự khẳng định rằng trong hành trình đổi mới và hội nhập, không ai bị bỏ lại phía sau. Chính phủ luôn nỗ lực chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Từ em bé mới chào đời đến cụ già trăm tuổi, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, biên giới hay hải đảo xa xôi, tất cả đều được nhận quà như nhau.
Đây còn là lời nhắn gửi về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tinh thần gắn kết cộng đồng; là minh chứng cho tính công bằng, bình đẳng trong xã hội khi mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển đất nước như nhau.
Không chỉ lan tỏa truyền thống “đại đoàn kết toàn dân tộc”, cách làm này còn cho thấy chúng ta đang từng bước hướng tới mô hình nhà nước phúc lợi hiện đại, nơi quyền an sinh của mọi công dân được đảm bảo. Đây là dấu mốc quan trọng trên hành trình xây dựng một nhà nước nhân văn, công bằng, trong tổng thể mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Dẫu rằng món quà không phải là quá lớn về mặt giá trị vật chất, nhưng ý nghĩa tinh thần mà nó mang lại thì vô cùng to lớn, là một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử. Nó thể hiện một thông điệp mạnh mẽ rằng sự đoàn kết, sẻ chia và lòng nhân ái là những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của dân tộc. Đây cũng là nguồn động lực để mỗi người dân tiếp tục nỗ lực xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập, tự do, phồn vinh và hạnh phúc.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tieu-diem/202509/du-am-qua-tet-6fe4763/