Du học, về nước và dự định của học sinh, sinh viên năm 2025

Thu Hà, Tùng Chi hay Đức Việt bước vào một năm mới với những dự định, mục tiêu rõ ràng cho hành trình sắp tới.

 Học sinh, sinh viên chia sẻ nhiều dự định trong năm tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Học sinh, sinh viên chia sẻ nhiều dự định trong năm tới. Ảnh: Duy Hiệu.

Những ngày đầu năm mới, Tri thức - Znews có cơ hội trò chuyện với học sinh, sinh viên Việt Nam để lắng nghe những dự định của họ trong năm Ất Tỵ 2025.

Tốt nghiệp loại giỏi, chuẩn bị hồ sơ du học
Nguyễn Tùng Chi (22 tuổi), sinh viên năm cuối tại Đại học Hà Nội

Tôi hiện là sinh viên ngành Truyền thông Doanh nghiệp thuộc khoa Ngôn ngữ Pháp của Đại học Hà Nội. Ra Tết, tôi bắt đầu kỳ học cuối cùng của bậc đại học.

 Tùng Chi đặt mục tiêu tốt nghiệp đại học loại giỏi và chuẩn bị hồ sơ du học thạc sĩ. Ảnh: NVCC.

Tùng Chi đặt mục tiêu tốt nghiệp đại học loại giỏi và chuẩn bị hồ sơ du học thạc sĩ. Ảnh: NVCC.

Mục tiêu lớn nhất của tôi hiện tại là tốt nghiệp đại học đúng hạn, đồng thời giữ vững GPA 3.26/4 để chắc chắn tốt nghiệp loại giỏi.

Dự định thứ hai của tôi là sẽ học lại tiếng Anh và thi lấy chứng chỉ IELTS từ 6.5-7.0. Từ đầu tháng 1, tôi đã đăng ký một khóa học tiếng Anh ở trung tâm và duy trì đều đặn học mỗi ngày. Gần 7 năm nay, tôi đã không học ngoại ngữ này, vì vậy, trình độ đọc - nghe ở mức trung bình, còn nói - viết lại khá yếu.

Nhìn chung, tôi mới đang ở mức 5.0-6.0 IELTS, cần cố gắng nhiều hơn để đạt mức điểm mong muốn trong đợt thi vào tháng 8 hoặc tháng 9.

Với bằng giỏi đại học cùng chứng chỉ tiếng Anh, hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu khoa học đã tích lũy, sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ nộp đơn xin học bổng du học thạc sĩ để trau dồi thêm kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành đang theo đuổi.

Hiện tại, tôi đang tìm hiểu một số nước tại châu Á như Trung Quốc, Singapore hoặc Hàn Quốc. Tôi nghĩ nếu học thạc sĩ truyền thông, chọn các nước châu Á sẽ phù hợp hơn với định hướng của mình. Nếu thành công, tôi sẽ lên đường du học vào khoảng tháng 2 đến tháng 4/2026.

Về nước làm việc
Lê Thu Hà (22 tuổi), du học sinh tại Đại học Mohammed V, Maroc

Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã sang Maroc được hơn 2 năm, mọi thứ dường như quen thuộc. Theo đuổi ngành Ngôn ngữ và Văn học Ả Rập tại Đại học Mohammed V, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc sâu hơn với tiếng Ả Rập tiêu chuẩn (Classic Arabic) và tiếng Ả Rập địa phương của người Maroc (darija).

 Năm 2025, Thu Hà sẽ về nước sau 3 năm du học tại Maroc. Ảnh: NVCC.

Năm 2025, Thu Hà sẽ về nước sau 3 năm du học tại Maroc. Ảnh: NVCC.

Điều này giúp tôi mở rộng thêm kiến thức và kỹ năng nghiên cứu về ngôn ngữ và văn học Ả Rập - những thứ tôi khó có được nếu không học tập trực tiếp ở nước bạn.

Ngoài học tập, tôi còn được trải nghiệm văn hóa Maroc, từ các lễ hội như lễ Eid, tháng Ramadan, đến ẩm thực, phong tục tập quán của người dân nơi đây. Tôi cũng được đi đến nhiều vùng đất như Fes, Marrakesh, Tanger... để khám phá văn hóa của họ.

Có lẽ, trải nghiệm đáng giá nhất của tôi tại Maroc chính là việc gặp gỡ mọi người nơi đây, không chỉ các bạn bản địa mà còn cả các bạn đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Những cuộc trò chuyện và chia sẻ giữa các nền văn hóa giúp tôi mở rộng hiểu biết và cảm thấy mình là một phần của cộng đồng đa văn hóa.

Năm 2025, mục tiêu lớn nhất của tôi là tốt nghiệp đúng hạn Đại học Mohammed V. Sau đó, tôi dự định sẽ về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, có thể là lĩnh vực du lịch, giáo dục hoặc truyền thông.

Tôi nghĩ rằng các lĩnh vực này đều có tiềm năng để phát huy những kiến thức và kỹ năng mà tôi đã học được trong thời gian ở Maroc. Hiện tại, tôi vẫn đang cân nhắc để chọn ra con đường phù hợp nhất với bản thân. Đây là quyết định quan trọng, vì vậy, tôi hy vọng có thể tìm thấy hướng đi mà mình đam mê và cảm thấy ý nghĩa.

Dù còn nhiều phân vân, song tôi đã chủ động trau dồi thêm kiến thức về marketing, du lịch... Ngoài ra, tôi cũng cố gắng tận dụng mọi cơ hội để đi tình nguyện, tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc dự án thực tế để lấy kinh nghiệm, xây dựng thêm các mối quan hệ hữu ích cho tương lai.

Du học Mỹ
Nguyễn Đức Việt (17 tuổi), học sinh chuyên Anh, trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội)

Từ nhỏ, tôi đã có ước mơ du học để trải nghiệm một môi trường mới và có thêm nhiều cơ hội khác để mở rộng công ty của gia đình trong tương lai. Vì vậy, năm 2025, dự định lớn nhất của tôi là du học Mỹ, có thể đạt 100% học bổng hoặc thấp nhất là 50-70%. Tôi sẽ nộp hồ sơ vào những trường đại học thuộc tốp 50 và theo đuổi ngành Kinh tế.

 Đức Việt dự tính nộp hồ sơ xét tuyển sớm vào đại học Mỹ trong năm 2025. Ảnh: NVCC.

Đức Việt dự tính nộp hồ sơ xét tuyển sớm vào đại học Mỹ trong năm 2025. Ảnh: NVCC.

Hiện tại, hồ sơ du học của tôi đã có IELTS 8.0 và duy trì GPA các năm học trên 9.0. Tôi cũng có một vài dự án cá nhân và đang tham gia vào các dự án hoạt động xã hội.

Trong năm nay, tôi sẽ thi thêm SAT, bổ sung một số hoạt động thiện nguyện và làm một portfolio cá nhân về năng khiếu, kỹ năng của mình.

Khoảng tháng 5, khi kết thúc lớp 11, tôi sẽ hoàn thành các dự án và hồ sơ học thuật, bao gồm cả thi SAT với mục tiêu trên 1.550 điểm. Ngay sau đó, tôi sẽ bắt đầu viết luận và thực hiện các hoạt động khác liên quan đến năng khiếu như làm podcast, thiết kế... để làm mạnh hồ sơ của mình.

Trong các tháng tiếp theo, tôi sẽ tham gia hoạt động tình nguyện và các cuộc thi liên quan đến ngành mình ứng tuyển.

Để hoàn thành mục tiêu lớn, tôi xác định 2025 sẽ là một năm bận rộn và phải có chiến lược cụ thể để kịp nộp hồ sơ trong đợt xét tuyển sớm vào tháng 11. Do vậy, tôi đã sắp xếp thời gian hợp lý và cố gắng thực hiện theo đúng tiến độ.

Ngọc Bích

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/du-hoc-ve-nuoc-va-du-dinh-cua-hoc-sinh-sinh-vien-nam-2025-post1528613.html