Du lịch Văn Chấn rực rỡ trong sắc xuân

Xuân về, xã Văn Chấn rực rỡ sắc hoa, trở thành điểm hẹn của dòng người tìm về du xuân, nghỉ dưỡng. Trong nắng xuân dịu nhẹ, những bản làng như bừng tỉnh sau mùa đông giá lạnh, không gian ấm dần lên bởi tiếng cười rộn rã và nhịp sống du lịch đang bước vào mùa cao điểm sôi động.

 Hoa mận trắng tinh khôi tô điểm bức tranh xuân vùng cao Văn Chấn.

Hoa mận trắng tinh khôi tô điểm bức tranh xuân vùng cao Văn Chấn.

Xuân về, khoác lên vùng cao Văn Chấn tấm áo rực rỡ bằng sắc hoa trải dài khắp các triền đồi. Màu hồng của hoa đào, màu trắng tinh khôi của hoa mận và màu vàng rực rỡ của hoa cải dầu. Những tầng hoa ấm áp nối tiếp nhau đến tận chân trời, bừng sáng cả không gian, níu bước chân du khách thập phương. Đến mảnh đất vùng cao này, du khách có dịp chiêm ngưỡng những sắc hoa mộc mạc của miền sơn cước - bình dị như chính vẻ đẹp đôn hậu, chân chất của đồng bào dân tộc nơi đây. Trong không gian trong lành, khoáng đạt ấy, du khách sẽ cảm nhận rõ hơn đất và người Văn Chấn, để rồi khi rời xa vẫn còn sợi nhớ, sợi thương những con người mộc mạc, những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc vẫn còn được lưu giữ qua bao thế hệ.

 Đông đảo Nhân dân và du khách hào hứng ghi lại khoảnh khắc giữa những triển hoa cải vàng rực rỡ ở Văn Chấn.

Đông đảo Nhân dân và du khách hào hứng ghi lại khoảnh khắc giữa những triển hoa cải vàng rực rỡ ở Văn Chấn.

Đứng trên đỉnh núi, phóng tầm mắt ra xa nhìn cả một vùng trời được dát vàng bởi hoa cải dầu, chị Nguyễn Hoài Thu, du khách đến từ thành phố Hà Nội xúc động cho biết: “Tôi đã đặt chân đến nhiều vùng đất trên đất nước mình nhưng ở Văn Chấn có một vẻ đẹp rất riêng, vừa rực rỡ, vừa bình yên, thơ mộng đến lạ. Đứng giữa không gian ngập tràn sắc hoa thế này, tôi cảm nhận rất rõ không khí mùa xuân đang lan tỏa, cảm giác nhẹ nhõm, an yên, tràn đầy năng lượng. Con người nơi đây mộc mạc, thân thiện, cảnh sắc thì tươi đẹp. Tôi nghĩ, ai đến đây cũng sẽ yêu và muốn quay lại”.

Cũng như chị Thu, nhiều du khách đến Văn Chấn trong những ngày đầu xuân không khỏi trầm trồ khi được đắm mình trong không gian núi rừng, chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. Nắng xuân dịu nhẹ, vàng ươm như rót mật, chảy tràn khắp không gian, len qua từng kẽ lá, đánh thức những mầm non và sắc hoa còn e ấp. Trong bức tranh ấy, hoa đào phai, hoa mận và hoa cải dầu đều là những loài hoa đã gắn bó lâu đời với đời sống của đồng bào Mông trên những triền núi bung hoa khoe sắc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trong định hướng phát triển kinh tế, du lịch của địa phương, những loài hoa này được quy hoạch và trồng trên diện tích rộng tạo nên bức tranh rực rỡ mang theo nhịp sống sôi động, hơi ấm cho mùa xuân vùng cao.

 Xuân về mảnh đất vùng cao Văn Chấn rực rỡ trong sắc hoa cải vàng.

Xuân về mảnh đất vùng cao Văn Chấn rực rỡ trong sắc hoa cải vàng.

Bên cạnh những triền hoa trải dài, đến Văn Chấn vào mùa xuân, du khách còn có cơ hội hòa mình vào không gian xanh ngút ngàn của những đồi chè Shan tuyết cổ thụ trên đỉnh Suối Giàng. Ở độ cao hơn 1.300 m so với mực nước biển, đỉnh Suối Giàng được ban tặng vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết, hoang sơ với bầu không khí trong lành, mát mẻ quanh năm. Mỗi sớm mai, khi những tia nắng đầu ngày xuyên qua làn mây thấp bảng lảng trên sườn núi, cũng là lúc các cô gái người Mông bắt đầu công việc ngày mới trên những tán chè cổ thụ xanh mướt. Đôi tay thoăn thoắt hái từng búp lá non còn đọng sương mai tạo nên nhịp lao động cần mẫn, hòa quyện giữa con người và thiên nhiên trong không gian thanh khiết của núi rừng. Có lẽ nhờ ủ sương trời trước khi thu hái sau đó chế biến theo phương pháp thủ công lâu đời của đồng bào dân tộc Mông mà hương vị chè Shan tuyết Suối Giàng khác biệt và ngon hơn hẳn loại chè nơi khác.

Đan xen giữa sắc hoa rực rỡ của mùa xuân và màu xanh ngắt của những đồi chè cổ thụ, Văn Chấn hiện lên với vẻ đẹp hài hòa, vừa tươi mới vừa lắng đọng, đầy chất thơ. Đó cũng chính là sức hút khiến ngày càng nhiều du khách tìm về nơi đây để nghỉ dưỡng, trải nghiệm, khám phá bản sắc văn hóa, sinh thái của một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ cùng nhịp sống sôi động của du lịch.

Năm 2025, du lịch xã Văn Chấn đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đạt trên 143.400 lượt, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 129 tỷ đồng.

Năm 2026, xã Văn Chấn đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu đón trên 150.000 lượt khách, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 135 tỷ đồng.

Với định hướng phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa và khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên, Văn Chấn kỳ vọng du lịch sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

 Du khách tham gia trải nghiệm hái chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng.

Du khách tham gia trải nghiệm hái chè Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng.

Chia sẻ sau khi trực tiếp tham gia một buổi hái chè và thưởng trà giữa sương núi Suối Giàng, anh Nguyễn Minh Quang, du khách đến từ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tự tay hái từng búp chè Shan tuyết cổ thụ rồi tham gia cùng đồng bào sao chè thủ công, tìm hiểu các công đoạn để cho ra một mẻ chè hoàn chỉnh, nhâm nhi chén trà nóng giữa không gian mây núi thực sự là một trải nghiệm rất đặc biệt. Vị trà ở đây rất khác, không gắt mà ngọt hậu, càng uống càng thấy ngon, lôi cuốn. Tôi cảm nhận rõ sự tinh túy của đất trời và công sức của người dân gửi gắm trong từng chén trà”.

Dạo bước giữa hương sắc mùa xuân, lạc vào những cánh rừng hoa rực rỡ hay băng qua làn sương mờ bảng lảng trên đồi chè Shan tuyết cổ thụ, du khách như bước chậm lại để lắng nghe nhịp thở của núi rừng và đón nhận một sức sống mới đang lan tỏa. Mỗi bước chân như một lần chạm vào vẻ đẹp tinh khôi của đất trời. Giữa không gian khoáng đạt ấy, mùa xuân hiện hữu cả trong cảnh sắc lẫn cảm xúc lắng đọng trong lòng người, khiến ai đã một lần đến đều mang theo nỗi nhớ về một Văn Chấn rộn ràng, ấm áp.

Lê Huyền Thương

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-lich-van-chan-ruc-ro-trong-sac-xuan-post893977.html