Dừng chân ở Côn Đảo, du khách 'mê' cách làm du lịch xanh - sạch - bền vững

Dù đi đến bất cứ đâu trên Côn Đảo, du khách cũng được chứng kiến nước biển trong vắt, sạch sẽ. Anh chàng ấn tượng với cách chính quyền địa phương làm du lịch xanh - sạch - bền vững trên hòn đảo xinh đẹp này.

Lâu nay, trong mắt du khách, Côn Đảo là quần đảo nổi tiếng mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, bãi biển trắng mịn và chứa đựng nhiều giá trị lịch sử.

Được du khách ví như “thiên đường nghỉ dưỡng” tuyệt vời, hòn đảo xinh đẹp thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu này đã trở thành điểm đến lý tưởng của những ai muốn được tận hưởng bầu không gian yên bình, tĩnh lặng, tìm hiểu những câu chuyện lịch sử và khám phá bức tranh thiên nhiên phong phú.

Tham quan Côn Đảo 4 ngày 3 đêm.

Có thời gian 4 ngày 3 đêm khám phá hòn đảo này, du khách Nguyễn Hữu Hiếu tập trung tham quan, trải nghiệm hoạt động du lịch trên đảo với những điểm đến như Nhà Chúa Đảo, bảo tàng chiến tranh, nhà tù chuồng cọp Pháp, tour đi lặn ở hòn Bảy Cạnh, chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn và bình minh trên đảo...

“Có kỷ niệm khiến mình thấy thú vị là trong lúc theo Google Map tìm điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo ở mũi Chân Chim, chúng mình đi nhầm chỗ nên tốn thời gian leo lên đồi cao mà không thấy mặt trời. Loay hoay một hồi lâu, trên đường chạy về, chúng mình vô tình phát hiện lối nhỏ chạy xe vào. Vừa hay đúng lúc mặt trời đỏ hỏn chuẩn bị qua núi. Mình và người bạn vừa thở hổn hển vừa vui sướng ngỡ ngàng trước cảnh tượng rất đẹp hiện ra trước mắt...”, Hữu Hiếu kể.

Muốn đi Côn Đảo từ lâu vì thấy rất nhiều hình ảnh bãi biển đẹp và Côn Đảo được biết đến là nơi rất yên bình, do đó, anh chàng này đã dành thời gian đến với hòn đảo.

Sau khi bay đến Côn Đảo, Hữu Hiếu ghé vào tiệm kem dừa Cocodeli. Dưới hàng dừa gió thổi mát rượi, du khách này thưởng thức món kem, rồi nằm võng nghỉ ngơi. Sau đó, du khách đi thưởng thức hải sản ở quán Cây Bàng. Ở đây có bán đủ loại hải sản tươi sống. Hữu Hiếu ăn thử cua mặt trăng - đặc sản ở Côn Đảo.

Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ ở Côn Đảo.

Đến nơi lưu trú cách thị trấn tầm 10 cây số, du khách check-in resort Orson và ra hồ bơi lội. Du khách tiếp tục vào thị trấn để mua trà Đác và ra bờ kè ngắm vẻ đẹp của biển.

Anh chàng tiếp tục lái xe vào chợ đêm thưởng thức các món bánh xèo, bánh căn và trứng cút. Du khách cũng không quên dùng kem dừa, cà na dầm, hạt bàng...

Thức dậy ở ngoài khơi xa, du khách dậy sớm để chạy ra quán Sunrise ngắm bình minh nhưng đêm hôm trước trời mưa nên mây che không thấy gì. Anh chàng về lại resort ăn buffet.

Du khách vào thị trấn tham quan Nhà Chúa Đảo, bảo tàng chiến tranh, nhà tù chuồng cọp thời Pháp. Tại cổng mỗi địa điểm đều có QR code để quét mua mã online, thanh toán xong nhận được code qua Email. Qua địa điểm khác sẽ dùng code này để check-in. Tham quan xong xuôi, nam du khách cảm thấy Côn Đảo như một “thiên đường” để du lịch.

Hữu Hiếu kể, đến Côn Đảo, du khách còn ghé qua cafe nhà cổ với căn nhà cũ bị đập hư, các mảng tường tróc và cây cối mọc rễ khắp nơi tạo cảm giác khá ma mị. Quán cafe còn có một số bàn có view biển rất đẹp.

Sau khi ăn cơm niêu 3 Miền, du khách về lại resort nghỉ ngơi, rồi ra tắm biển tại bãi của resort với view rất đẹp, biển trong vắt nên tha hồ tắm, sống ảo.

Chiều tối, du khách đi viếng mộ cô Sáu và các liệt sĩ. Đa phần mọi người đến đây viếng cô Sáu nên nếu được, bạn có thể thắp hương thêm cho các vị anh hùng liệt sĩ khác.

Đến tối, du khách đi ăn ở nhà hàng Bar 200 chuyên món Âu với view biển đẹp. Anh chàng tiếp tục lái xe ra dạo mát Cầu tàu 914 với biển rất trong xanh, còn thấy cả cát và cá bơi lội nên cậu rất nể cách làm du lịch sạch, bền vững ở đảo này.

Nước biển trong vắt.

Ngày thứ 3 ở Côn Đảo, sau khi ăn sáng tại resort, nam du khách có mặt tại cảng để đi tour ngắm san hô (snorkeling). Du khách được di chuyển bằng cano ra hòn Bảy Cạnh. Trên này có bảo tồn rùa biển và khu vực nhà ở của các anh kiểm lâm.

“Nếu đi vào tháng 9, 10 sẽ có hoạt động thả rùa về biển, còn đi mùa này không có. Sau 1h, hướng dẫn viên chở mình ra khu vực snorkeling xem san hô, cá...”, Hữu Hiếu nói.

Đến trưa, anh chàng về lại đảo chính rồi ăn trưa ở resort. Giữa chiều, du khách lượn xe lên bãi Đầm chụp hình. Trên này có một bãi tàu đắm chụp hình rất chill. Hoặc chạy xa lên nữa sẽ có chỗ ngắm hoàng hôn của một quầy cafe hình xe bus.

5h chiều, du khách này chạy ngược ra mũi Chân Chim ngắm hoàng hôn. Du khách còn đi ăn kem dừa tại Kem Côn Đảo Dừa Đất trên đường Phan Chu Trinh. Kem béo dẻo, thơm vị dừa nồng nàn do có chan nước cốt dừa. Không gian khá rộng rãi và thoáng mát.

Đến tối, du khách vào chợ đêm ăn lẩu thái ở sạp Bé Hai. Topping hải sản chất lượng với 2 con tôm sú, 2 con cua/ghẹ, 4 con mực trứng, nửa con cá và nghêu. Nước lẩu đậm đà. Hải sản ở Côn Đảo rất đa dạng. Muốn ăn sang hay tiết kiệm đều có đủ sự lựa chọn. Ăn xong, du khách đi bộ qua shop Thảo Châu, ngay góc chợ đêm bên đường Võ Thị Sáu. Shop này có cho ăn thử nên du khách cứ trải nghiệm, nếu hợp thì mua.

Thời tiết đẹp để đi du lịch.

Ngày cuối ở Côn Đảo, anh chàng ăn sáng resort rồi nghỉ ngơi và check-out. Sau khi ăn trưa cơm niêu trong thị trấn, cậu quay lại quán Kem Côn Đảo Dừa Đất thưởng thức, rồi về TP. HCM.

“Trong số các điểm đến ở đảo, mình thích nhất bãi tàu đắm. Mình không biết tên chính xác. Nó nằm trên cung đường bãi Đầm. Mình đến đây vào buổi chiều. Xác tàu nằm rải rác gần xa tạo vibe yên bình pha chút ma mị. Mình cũng rất thích cung đường biển ngang qua mũi Cá Mập và đoạn đường Tôn Đức Thắng với view Cầu tàu”, nam du khách bày tỏ.

Theo cảm nhận của du khách này, đến với Côn Đảo, cậu ấn tượng nhất với vẻ đẹp lung linh của biển, nước biển trong vắt dù ở bất cứ đâu trên đảo. Đặc biệt là cung đường ven biển hướng lên bãi Đầm. Khi chạy vào buổi trưa có nắng, bạn thấy được cảnh màu nước xanh thẫm xa xa và làn nước xanh lá lấp lánh ở gần bờ. Chưa hết, dọc cung đường biển rất dài có rất nhiều bãi, bạn có thể check-in với đá tảng, cỏ cháy, cây khô hay hàng cây xanh mát với view núi xa xa.

“Điều mình ấn tượng tiếp theo chính là cách chính quyền địa phương làm du lịch xanh - sạch - bền vững trên đảo. Cảm ơn các lãnh đạo, tổ chức vì đã ra sức giữ được một Côn Đảo trong vắt cho chúng ta và cho cả các chú rùa. Bên cạnh đó, các dịch vụ tham quan di tích tìm hiểu lịch sử cũng được thiết kế rất tiện cho khách tham quan. Một cái scan để mua vé và check-in dễ dàng chỉ với 50.000 đồng cho toàn bộ chuỗi di tích gồm Nhà Chúa Đảo, các nhà tù chuồng cọp Pháp, chuồng cọp Mỹ và bảo tàng di tích Côn Đảo”, Hữu Hiếu nói.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Mang vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ và nhiều giá trị lịch sử, Côn Đảo làm say đắm bao du khách trên khắp thế giới. Dù yêu thích khám phá thiên nhiên hay tìm hiểu lịch sử, Côn Đảo luôn là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước hình chữ S của nhiều người...

Hít thở bầu không khí trong lành.

Sống chậm ở Côn Đảo.

Khoảng thời gian thư giãn lý tưởng của nam du khách.

Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Chuyến du lịch Côn Đảo hấp dẫn.

Côn Đảo bình yên.

Du khách đặt chân đến nhiều điểm đến.

Du khách ấn tượng với nước biển ở Côn Đảo.

Bãi biển ở Côn Đảo sạch sẽ.

Chiêm ngưỡng khoảnh khắc của đất trời.

Những phút giây thư thái tâm hồn...

Ryan Frost

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/du-khao/dung-chan-o-con-dao-du-khach-me-cach-lam-du-lich-xanh-sach-ben-vung-c14a71978.html