Dùng tranh khảm làm bàn trà, không ngờ là bảo vật 2.000 tuổi

Hóa ra, bàn trà của người phụ nữ này lại là bảo vật quốc gia.

Theo câu chuyện kỳ thú được đăng tải trên CBS News về bức tranh khảm ban đầu được coi là món đồ nội thất thông thường, lại hóa bảo vật quý giá niên đại hơn 2.000 năm từ thời Đế chế La Mã.

Câu chuyện về việc phát hiện ra bảo vật quý trở nên hấp dẫn khi Dario Del Bufalo, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đá quý La Mã, tại buổi thuyết trình tại Manhattan vào năm 2013 nhắc đến bức tranh khảm bị thất lạc.

Nhiều du khách tham dự nhận ra bức tranh đang được sử dụng tại nhà bạn của họ, bà Helen Fioratti. Người phụ nữ này sau đó tiết lộ rằng bức tranh chính là món đồ gia đình đang dùng làm mặt bàn uống trà. Bà mua bức tranh từ một nhà quý tộc Ý khi còn sinh sống tại Ý, trước khi định cư tại New York.

Bức tranh được khảm từ nhiều viên đá màu tím và đỏ, những món hàng mà vị hoàng đế đã phải tiêu tốn nhiều tài nguyên để nhập khẩu. (Ảnh: CBS News)

Bức tranh được khảm từ nhiều viên đá màu tím và đỏ, những món hàng mà vị hoàng đế đã phải tiêu tốn nhiều tài nguyên để nhập khẩu. (Ảnh: CBS News)

Bà Helen biết rằng bức tranh là tác phẩm cổ, nhưng bất ngờ vì không hề hay biết được giá trị thực sự của nó. Theo thông tin từ Daily Mail, bức tranh được thu giữ vào năm 2017, trải qua quá trình phục chế kéo dài để phục hồi lại vẻ đẹp ban đầu của nó, từ việc loại bỏ những vết bẩn do trà, cà phê gây ra.

Bức tranh này sau đó được cặp vợ chồng người Mỹ trả lại cho nước Ý, nơi mà nó thực sự thuộc về.

Bảo tàng Quốc gia Ý công bố bức tranh khảm tạo nên bởi nhiều loại đá quý hiếm, một tác phẩm mà các nhà nghiên cứu mất nhiều năm để phục hồi. Bức tranh này là phần của chiếc "tàu hoan lạc" mà Hoàng đế Caligula từng sở hữu. Được biết, bức tranh khảm từ nhiều viên đá màu tím và đỏ, những món hàng mà vị hoàng đế phải tiêu tốn nhiều tài nguyên để nhập khẩu.

Bức tranh này có nguồn gốc từ "tàu Nemi", chiếc tàu chìm dưới hồ Albania hơn 1.900 năm và được khai quật vào năm 1929. (Ảnh: CBS News)

Bức tranh này có nguồn gốc từ "tàu Nemi", chiếc tàu chìm dưới hồ Albania hơn 1.900 năm và được khai quật vào năm 1929. (Ảnh: CBS News)

Bức tranh này có nguồn gốc từ "tàu Nemi", chiếc tàu chìm dưới hồ Albania hơn 1.900 năm và được khai quật vào năm 1929. Cùng với nó, một chiếc tàu nhỏ được xây dựng để thờ phụng nữ thần Diana của người La Mã cũng được phát hiện.

Tuy nhiên, trong Thế chiến II, Bảo tàng nơi bảo quản các hiện vật đã bị Đức Quốc xã thiêu hủy vào năm 1944, dẫn đến việc hai chiếc tàu gỗ bị cháy hoàn toàn, trong khi bức tranh khảm, nhờ được làm từ đá, được bảo tồn nguyên vẹn. Nhưng kể từ năm 1955, nó đã trôi vào quên lãng cho đến khi được phát hiện một lần nữa.

Với câu chuyện cảm hứng từ bức tranh khảm này, mỗi vật thể cổ không chỉ mang trong mình giá trị nghệ thuật mà còn là sợi dây kết nối với lịch sử mà chúng đã trải qua.

Quốc Thái (Nguồn: CBS News)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dung-tranh-kham-lam-ban-tra-khong-ngo-la-bao-vat-2-000-tuoi-ar952391.html