Được tặng chú chó Chihuahua béo ú từ người phụ nữ bán xôi, cô gái Hà Thành yêu chó hơn bản thân vẫn quyết tâm từ chối chỉ vì điều này

Càng an ủi, nước mắt chú chó Mako càng chảy dài. Tôi như hiểu được tâm trạng đau buồn của Mako nên đã đưa ra một quyết định đầy tính nhân văn.

Chiều tối, tôi chạy bộ mấy vòng hồ cho mỡ đỡ tràn sóng sánh, rồi sẽ về nấu cơm. Ấy thế mà chạy xong thì thấy đói bụng và nghĩ, có khi ghé vào quán nào đấy ăn bát bún, chứ giờ về nhà, ăn cơm một mình kể ra cũng hơi buồn.

Vừa lững thững đi bộ, vừa chú ý xem có quán bún nào không. Đang đi thì mình bắt gặp hai chú chó cảnh, đứng trước cửa nhà ngó nghiêng ra ngoài đường vẻ tò mò, dễ thương làm sao.

Mình liền rẽ vào, và nói chuyện với hai bạn ấy, hai bạn ấy dịu dàng lắm, không hề sủa khi gặp người lạ, lại còn vẫy đuôi tíu tít mừng rỡ, hớn ha hớn hở như con Tẻng nhà mình ở quê mỗi khi mình về thăm nhà nữa chứ.

Càng an ủi, nước mắt chú chó Mako càng chảy dài. Mình hiểu tâm trạng đau buồn của Mako nên tôi đã đưa ra một quyết định đầy tính nhân văn.

Càng an ủi, nước mắt chú chó Mako càng chảy dài. Mình hiểu tâm trạng đau buồn của Mako nên tôi đã đưa ra một quyết định đầy tính nhân văn.

Hai phút sau, mình tạm biệt hai chú chó ấy và quay ra về. Đúng lúc ấy, một chị áo nâu từ xa gọi mình. Chắc chị ấy vừa có việc gì ở ngoài nên để nhà đó chẳng ai trông.

- Em ơi, em mua gì thế?

Lúc này mình mới chú ý đến chiếc biển nho nhỏ ở đây. Thì ra chỗ này là tiệm xôi.

- Dạ, em thấy hai chú chó dễ thương quá nên ghé vào vuốt ve, nói chuyện với hai bạn ấy chút thôi ạ.

- Ở đây có xôi ruốc, xôi gà nấm, xôi thịt kho trứng, xôi lạp xưởng ngon lắm, em ăn không?

- Vâng, vậy cho em xôi gà nấm nhé.

Chị chủ quán vừa làm xôi vừa tiếp tục nói chuyện với mình.

- Nhìn em nhẹ nhàng nhỉ. Nhà em ở đâu?

- Nhà em cách đây 2km thôi chị.

- Em yêu chó à, chị tặng em con chó lông vàng trắng này cho em và gia đình nhé. Đợt này nhà chị có 3 con, mà chị bận bán xôi, chăm bọn này cũng mệt. Em mang về mà nuôi. Thỉnh thoảng em đem nó về đây thăm chị là được.

Mình hơi ngỡ ngàng, vì chú chó Chihuahua nhà chị con nào cũng to béo, mỡ màng và tình cảm, mà chị lại đem tặng mình. Vừa ăn xôi, mình vừa hỏi chị.

- Thật á, chị tặng em thật á?

- Ừ! Em mang về mà nuôi, chị tin em sẽ chăm sóc tốt cho nó.

- Chú chó này tên gì chị?

- Nó tên Mako, chị nuôi nó 5 năm được 7kg rồi đấy.

- Xa nó chắc chị sẽ nhớ lắm đấy, em yêu chó, em sẽ chăm sóc nó chu đáo ạ. Nhưng đêm nay hoặc vài ngày sau mà nó kêu khóc nhớ nhà thì em mang gửi lại gia đình chị nhé.

- Uh vậy em lưu số chị vào, nếu mang gửi lại thì gọi cho chị.

Dường như Mako hiểu được đoạn hội thoại của mình và cô chủ quán xôi, nó lặng lẽ đứng xa mình, đôi mắt lưng lửng như chực trào. Khuôn mặt hớn hở, chiếc đuôi ngoáy tít của nó lúc đầu giờ đây thay thế bằng một cơ thể bất động, ánh mắt buồn bã nhìn xa xôi, khuôn mặt đầy sầu muộn.

Cô chủ bế Mako lên vừa xoa đầu, vừa lau nước mắt cho Mako vừa nựng nó bằng giọng nói trìu mến: "Mako về với chị nhé, rồi thỉnh thoảng Mako lại về thăm mẹ nha".

Càng an ủi, nước mắt chú chó Mako càng chảy dài. Mình hiểu tâm trạng đau buồn của Mako nên dù rất thích nuôi chó, nhưng vẫn quyết định: "Thôi chị ạ, chị đừng cho Mako đi, tội nghiệp lắm, chị nuôi Mako 5 năm rồi mà, tình cảm nó dành cho chị rất sâu sắc, với Mako, chị là cả gia đình của nó. Giờ nó sang với em, nó sẽ nhớ nhà và khóc đòi về, đêm nay em không dỗ nổi đâu".

Lúc này, cô chủ cũng mủi lòng, thay đổi ý định, ôm Mako vào lòng và nói một cách dịu dàng: "Mẹ sẽ không xa Mako nữa, Mako nín đi, mẹ yêu, mẹ yêu".

Chú chó Mako đã ngừng khóc, chạy vào chiếc ổ quen thuộc bên cạnh 2 chú chó nữa. Nhưng ánh mắt vô định của nó vẫn rầu rĩ…

Mark Twain từng nói: "Càng hiểu rõ con người, tôi càng thấy yêu những con chó".

Chó là loài vật trung thành và đáng tin cậy, như chú chó Mako trong câu chuyện này, giữa nó và cô chủ quán xôi có một sự gắn kết vô hình và đặc biệt.

Vì thế, mình đã để Mako ở lại, dù trong lòng có chút nuối tiếc.

Thủy đậu nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe phụ nữ mang thai

Thanh Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/duoc-tang-chu-cho-chihuahua-beo-u-tu-nguoi-phu-nu-ban-xoi-co-gai-ha-thanh-yeu-cho-hon-ban-than-van-quyet-tam-tu-choi-chi-vi-dieu-nay-172230413220047413.htm