Em Cao Minh Châu đoạt giải Nhì toàn quốc trong Cuộc thi viết thư quốc tế UPU
Em Cao Minh Châu (học sinh lớp 9B, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm, Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã xuất sắc giành giải Nhì toàn quốc trong Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 - năm 2025.
Trong khoảng 1,5 triệu bức thư gửi về ban tổ chức, Minh Châu là thí sinh duy nhất ở ĐBSCL đoạt giải ở cuộc thi năm nay. Cuộc thi do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức.
Năm nay, cuộc thi có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Chủ đề cuộc thi gắn với mục tiêu “Bảo tồn và sử dụng bền vững các đại dương, biển và tài nguyên biển” trong hệ thống 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Quy định về bức thư dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân học sinh, viết dưới dạng văn xuôi theo chủ đề của cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ. Bức thư dự thi trình bày rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy...
Trong bức thư tưởng tượng đầy sáng tạo, Minh Châu hóa thân thành đại dương khẩn thiết viết thư ngăn thần Poseidon đang nổi giận và định tạo ra đại hồng thủy, với niềm tin rằng con người vẫn còn lương tri và sẽ thức tỉnh, hành động để khôi phục và bảo vệ đại dương. Minh Châu chia sẻ em rất bất ngờ và xúc động khi nhận được giải thưởng cao quý này. Cô Trần Thị Châu Trân (giáo viên môn Ngữ văn, cũng là giáo viên được phân công phụ trách Cuộc thi viết thư UPU của Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm) chia sẻ: “Em Cao Minh Châu có năng khiếu văn chương, thích sáng tác truyện và có nhiều ý tưởng sáng tạo trong học tập. Vừa qua, em đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Ngoài đam mê viết văn, Minh Châu còn yêu thích âm nhạc. Em đã đoạt giải B ở thể loại song ca trong Cuộc thi ca múa nhạc ngành giáo dục và đào tạo cấp thành phố vừa qua…

Cao Minh Châu (thứ 2, bên phải) tại lễ tổng kết, trao giải cuộc thi
Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm có học sinh đoạt giải quốc gia ở Cuộc thi viết thư UPU. Những năm trước, nhà trường từng ghi dấu với giải “Cây bút triển vọng” và giải Khuyến khích. Thành tích này không chỉ khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, mà còn lan tỏa mạnh mẽ niềm đam mê văn chương, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong mỗi học sinh.