Sáu mươi năm đã trôi qua kể từ ngày các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong Đại đội C895, công nhân đường sắt và quân nhân hy sinh tại Ga Núi Gôi. Những người từng trực tiếp sống trong chiến tranh nay nhiều người tóc đã bạc, nhưng ký ức về những đồng đội đã nằm lại vẫn nguyên vẹn.
Ngày 17/8, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và xã Vụ Bản tưởng niệm 60 năm ngày hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 895, công nhân đường sắt và dân quân tại Ga Núi Gôi (20/8/1966-20/8/2026).
60 năm trước, tại Ga Núi Gôi, 23 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong trận máy bay Mỹ ném bom đoàn tàu chở vũ khí, đạn dược và hóa chất. Trong khói lửa, các chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 895 vẫn lao vào khu vực nguy hiểm, cõng đồng đội bị thương và sơ tán hàng trăm tấn hàng hóa, vũ khí phục vụ tiền tuyến.
Sáng 17/8, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vụ Bản và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong (TNXP) Đại đội 895, công nhân đường sắt và dân quân tại Ga núi Gôi, xã Vụ Bản (20/8/1966-20/8/2026).
Với bề dày 145 năm xây dựng và phát triển, ngành Đường sắt luôn coi trọng việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa gắn liền với sự trưởng thành của ngành.