Gặp lại những số phận mỉm cười sau cơn sinh tử

Qua Báo VietNamNet, nhiều số phận đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời, thoát khỏi 'cửa tử' để có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Lời tòa soạn: Nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet xin giới thiệu hành trình phục hồi kỳ diệu của các hoàn cảnh khó khăn từng được đăng tải trên báo. Thông qua "nhịp cầu VietNamNet", những tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng nhau kết nối, mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Ca ghép thận cho nữ sinh Đại học Vinh

Trở về quê nhà Gia Lai, em Mạnh Thị Băng Thùy (SN 2004) không giấu nổi nỗi vui mừng xen lẫn xúc động. Căn bệnh suy thận của em đã được đẩy lùi, tương lai tươi sáng tiếp tục mở ra, giúp Thùy có thêm động lực vững bước.

Em Băng Thùy phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Em Băng Thùy phát hiện mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối.

Cách đây hơn 1 năm, Thùy được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, đúng thời điểm em vừa trúng tuyển vào Đại học Vinh (Nghệ An). Bố mẹ là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, phải vay mượn khắp nơi mới gom được 50 triệu đồng đưa Thùy ra Hà Nội chữa bệnh.

Bị biến chứng nặng, tính mạng cô nữ sinh 20 tuổi đứng trước cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc'. Giải pháp duy nhất là ghép thận. Thế nhưng dù thận của mẹ tương thích, khoản chi phí lên tới hơn 350 triệu đồng dường như đã 'dập tắt' hy vọng mong manh của Thùy.

Sau khi bài viết “Cần 350 triệu đồng cứu tính mạng nữ sinh Đại học Vinh” được đăng tải, hoàn cảnh em Mạnh Thị Băng Thùy được lan tỏa mạnh mẽ. Qua quỹ báo, bạn đọc ủng hộ em số tiền 314.889.506 đồng, cùng với ủng hộ trực tiếp đã giúp em có đủ chi phí ghép thận.

Sau ca ghép thận, sức khỏe nữ sinh Mạnh Thị Băng Thùy đã ổn định.

Sau ca ghép thận, sức khỏe nữ sinh Mạnh Thị Băng Thùy đã ổn định.

Ngày 01/02/2024, ca phẫu thuật được tiến hành. Sau khi theo dõi, em được về nhà nghỉ ngơi, hàng tháng đi khám định kỳ. Hiện tại, sức khỏe của Thùy tiến triển rất tốt, dẫu chưa thể phục hồi hoàn toàn so với trước đây nhưng vẫn còn khả năng quay lại giảng đường. Thùy đang tích cực theo sự chỉ dẫn từ các bác sĩ với mong muốn được trở lại trường lớp.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Mạnh Lộc Quảng (chú ruột Thùy) không giấu nổi sự xúc động: "Nếu không có Báo VietNamNet kết nối, được mọi người yêu thương, không biết giờ này cháu sẽ ra sao. Gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn".

Cứu sống một trái tim có nguy cơ ngừng đập

Một trường hợp cũng rơi vào tình cảnh ngặt nghèo như Thùy là anh Giàng Thanh - nhân vật trong bài viết “Vợ bán hết ruộng nương, khẩn cầu xin cứu chồng mắc bệnh lạ”. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh được kết luận mắc bệnh tim và hội chứng Marfan, nguy cơ tử vong cao.

 Anh Giàng Thanh mắc một dạng bệnh tim nguy hiểm đến tính mạng với tỉ lệ tử vong cao.

Anh Giàng Thanh mắc một dạng bệnh tim nguy hiểm đến tính mạng với tỉ lệ tử vong cao.

Để cứu chồng, chị Sùng Cú đã bán hết trâu bò, ruộng vườn nhưng số tiền gom được vẫn không đủ đóng viện phí, mua thuốc. Đã có lúc chị khóc lả, nghĩ mình sẽ phải đầu hàng trước số phận.

Nhờ sự kết nối từ Báo VietNamNet, hoàn cảnh của anh Giàng Thanh đã nhận được nhiều sự quan tâm. Hơn 213 triệu đồng là số tiền do các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua quỹ báo, giúp gia đình anh tháo bỏ được toàn bộ gánh nặng chi phí chữa bệnh.

Ngày 23/02/2024, anh Giàng Thanh được mổ tim thành công. Sau ca phẫu thuật, sức khỏe anh tiến triển tích cực. Hiện anh Thanh đã được về nhà, đoàn tụ bên vợ con. Nhắc đến kỳ tích xảy đến với gia đình mình, chị Sùng Cú nghẹn ngào: “Ngày đó tôi bán hết tài sản vẫn không đủ tiền cho chồng chữa bệnh. May mắn được mọi người hỗ trợ, chồng tôi mới được như ngày hôm nay".

Hàng tháng, anh Thanh vẫn đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Người đàn ông cho biết, vượt qua lằn ranh sinh tử, điều anh trân quý lúc này là được ở bên các con, đưa đón chúng đến trường, trông con khôn lớn từng ngày. Đây có lẽ là điều mà mới chỉ cách đây nửa năm, anh chẳng dám nghĩ tới.

Đại diện Báo VietNamNet trao tận tay số tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình.

Đại diện Báo VietNamNet trao tận tay số tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình.

Tiếp sức cho chàng trai hiếu thảo

Gặp lại anh Trần Tấn Hiếu (29 tuổi), nhân vật trong bài viết "Bị tai nạn, nam thanh niên bật khóc vì sợ không lo được cho cha mẹ", mọi người đều hết sức vui mừng. Chàng thanh niên hiếu thảo những tưởng phải bỏ dở điều trị vì gia đình không còn khả năng xoay xở tiền bạc lúc này đã tươi tỉnh, nhanh nhẹn hơn. Anh khoe: "Tôi khỏe rồi".

Trước đó, anh Hiếu gặp tai nạn vào rạng sáng ngày 9/3, khi đang trên đường từ chỗ làm về phòng trọ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, phải điều trị ở nhiều bệnh viện. Chi phí lên tới cả trăm triệu đồng.

Ở quê Long An, gia đình anh chẳng mấy khá giả, cha mẹ đều đã lớn tuổi, lại nuôi thêm đứa cháu mồ côi của con trai đầu. Anh trai kế sức khỏe không tốt, làm nghề bán vé số, thu nhập bấp bênh. Vì vậy anh Hiếu tuy là út nhưng là trụ cột cáng đáng cả nhà.

Khi anh gặp nạn, cả gia đình chạy đôn chạy đáo, thậm chí vay lãi cũng không đủ đóng viện phí. Qua Báo VietNamNet, bạn đọc ủng hộ anh Hiếu số tiền hơn 130 triệu đồng, giúp anh có thêm kinh phí chữa trị.

Anh Hiếu thường xuyên tập đi bằng nạng với hy vọng chân trái sớm hồi phục.

Anh Hiếu thường xuyên tập đi bằng nạng với hy vọng chân trái sớm hồi phục.

Hiện tại, anh vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp. Trước đó, anh Hiếu đã trải qua nhiều ca phẫu thuật do bị gãy xương cẳng tay, xương đùi trái phức tạp, gãy xương bánh chè. Mới đây, anh tiếp tục mổ xương hàm, xương gò má.

"Bác sĩ nói tôi đã hồi phục được khoảng 80%, sắp tới sẽ tập vật lí trị liệu cho chân trái, do nằm lâu nên bị teo cơ, cứng chân, sau đó mổ tiếp xoang mũi. Sức khỏe của tôi sau tai nạn không còn được như trước, nhưng đợi bình phục rồi tôi sẽ kiếm việc làm, ví dụ như bảo vệ, chạy xe ôm hay bán vé số... để phụ đỡ cho cha mẹ", anh Hiếu phấn khởi.

Anh Trần Quốc Thảo (anh ruột Hiếu) chia sẻ, dù được ủng hộ hơn 130 triệu đồng nhưng họ vẫn phải chắt bóp vì anh Hiếu còn điều trị lâu dài.

"Tôi vẫn xin cơm từ thiện, chỉ mua cho em tôi để nó có sức khỏe, nhanh hồi phục. Chúng tôi rất mừng và biết ơn các nhà hảo tâm đã thương và giúp đỡ", anh bày tỏ.

Sự tiếp sức kịp thời của bạn đọc đã giúp chàng thanh niên hiếu thảo có cơ hội lành lặn. Mong anh Hiếu sớm ổn định sức khỏe để trở về với gia đình, và cũng mong rằng những hoàn cảnh khó khăn khác sẽ nhận được nhiều sự sẻ chia như anh.

Trên đây chỉ là ba trong số rất nhiều những hoàn cảnh được bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ, thoát khỏi cơn ngặt nghèo. Bên cạnh chức năng phản ánh đời sống xã hội, việc trở thành “nhịp cầu” kết nối các nhà hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh, giúp họ nhận được sự quan tâm kịp thời đã trở thành niềm động viên lớn lao đối với đội ngũ những người làm báo, giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục "hành trình kết nối" của mình.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhip-cau-ket-noi-giup-vuc-day-nhung-so-phan-dung-truoc-con-sinh-tu-2292984.html