Gặp nữ Phật tử đạt giải nhất Hội thi giáo lý TP.HCM
'Bỏ ác, làm lành, thanh lọc tâm' - đó là quan điểm học Phật của chị Nguyễn Thị Thanh Loan, pháp danh Liên Loan (sinh năm 1985, Q.3, TP.HCM), người đạt giải nhất Hội thi giáo lý Phật tử năm 2024 được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự với hơn 4.400 thí sinh đến từ TP.Thủ Đức, 20 quận huyện tham dự thi.
Trong cuộc trò chuyện với Giác Ngộ về niềm vui bất ngờ khi được nhận giải nhất Hội thi giáo lý Phật tử năm 2024 và chia sẻ những an lạc trên con đường học Phật của mình, chị Liên Loan bày tỏ:
- Con khá bất ngờ vì không nghĩ được giải nhất Hội thi giáo lý Phật tử cấp thành phố. Khi bước lên nhận giải, con chưa bao giờ nghĩ mình được vinh danh tại một hội trường lớn và có rất nhiều người tham gia như vậy.
Phật tử Liên Loan
Tuy là phần thưởng cá nhân, nhưng với con, việc nhận thưởng đây là nhận chung cho tất cả những người Phật tử đã tham gia, vì ai cũng rất cố gắng, ai cũng xứng đáng được nhận giải.
Con chỉ mới biết Phật pháp vài năm gần đây, nhưng nhờ sự trợ duyên từ quý thầy chùa Phật Đà (Q.3) khi tham gia Hội thi giáo lý Phật tử năm 2024 từcấp quận huyện đến cấp thành phố, với những buổi ôn bài cặn kẽ, đã giúp con nắm vững kiến thức Phật học. Con cũng học lớp Giáo lý Phật pháp ứng dụng hoằng pháp trên zoom do quý thầy chùa Hoằng Pháp tổ chức, hướng dẫn nền tảng căn bản Phật pháp, cách vận dụng vào cuộc sống cho thiện nam tín nữ Phật tử gần xa. Nhờ đó, con được tiếp cận lời Phật dạy, thân cận thầy lành bạn tốt, có hành trang trên con đường tu nhân học Phật kể từ khi quy y Tam bảo.
Nhân đây, con xin thành kính tri ân chư tôn Hòa thượng giáo phẩm đã tổ chức Hội thi giáo lý Phật tử năm 2024, nhờ nhân duyên này mà con được mở mang kiến thức, hiểu hơn những lời dạy cao quý, tốt đẹp của Đức Phật, để làm tư lương cho con đường tu học sau này.
Hoan hỷ và an lạc khi học Phật
* Quá trình học chuẩn bị cho kỳ thi giáo lý của chị diễn ra như thế nào? Chị có những niềm vui nào trong quá trình học?
- Con là Phật tử tại gia, không có nhiều thời gian để đến chùa học trực tiếp mà đa phần là học qua online hoặc nghe lại từ YouTube. Quý thầy hướng dẫn tận tình từng câu hỏi trắc nghiệm, lý do vì sao chọn câu này mà không chọn câu kia. Về câu trắc nghiệm thì con nghe đi nghe lại quý thầy hướng dẫn. Với câu tự luận, con học bằng cách viết ra giấy những ý chính, sau đó mới triển khai thêm những ý chính đó.
Khi học online, quý thầy cũng động viên để chúng con cố gắng học ôn. “Mình có đi thi là mình đã chiến thắng bản thân rồi”. Tham gia hội thi, con chỉ nghĩ đơn giản là được học ôn để tiếp thu những kiến thức mình chưa biết và hệ thống lại những kiến thức đã biết.
Mỗi ngày sau giờ làm việc, con thường rất mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng khi bước vào học Phật pháp qua online, con cảm thấy hoan hỷ và an lạc, dường như vơi bớt một phần mệt mỏi trong công việc.
* Khi công nghệ phát triển, học Phật cũng có nhiều phương tiện, quan điểm của chị về việc học Phật hiện tại như thế nào để có một niềm tin chánh tín đối với Phật pháp?
- Đối với con, tất cả mọi phương tiện từ công nghệ cho đến con người đều giúp ích cho quá trình thay đổi nhận thức của chúng ta trở nên tốt hơn mỗi ngày. Điều quan trọng là ta tiếp cận với thái độ như thế nào và ở thời điểm nào thì mình nên tiếp cận.
Quan điểm cá nhân con là với người mới học Phật, đầu tiên, chúng ta nên tìm một vị thầy, ngôi chùa, hay cùng tu tập với các bạn đồng tu trước để có nền tảng. Khi chưa hiểu rõ Chánh pháp mà tự mình tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông hay trên sách vở sẽ dễ đưa đến sự nhận thức sai lầm, từ đó có thể tạo ra cái nhìn không đúng, làm mình mất lòng tin trong đạo, gieo cho mình nhân xấu.
Với cá nhân con, trong các mối quan hệ hay công việc phải tiếp xúc nhiều vấn đề như ý hay không như ý, con sẵn sàng đón nhận và không phán xét liền đó là đúng hay sai, khi mình chưa hiểu hoàn toàn câu chuyện.
Liên Loan
Khi mình đã có nhận thức đúng (chánh kiến), ta nên mở rộng thêm nhận thức bằng việc tìm hiểu giáo lý thông qua các phương tiện truyền thông. Điều đó giúp cho chúng ta tiếp cận nhanh và dễ dàng hơn. Nhưng điểm cần lưu ý ở đây là khi tiếp xúc, chúng ta phải có sự hiểu biết và có sự chọn lọc, chứ không phải thông tin gì cũng tin đó là đúng và làm theo.
Với cá nhân con, trong các mối quan hệ hay công việc phải tiếp xúc nhiều vấn đề như ý hay không như ý, con sẵn sàng đón nhận và không phán xét liền đó là đúng hay sai, khi mình chưa hiểu hoàn toàn câu chuyện. Nếu có hiểu câu chuyện cũng có tâm thế là không dính mắc, vì khi học Phật, con hiểu được phần nào những gì đến với chúng ta đều có nhân - duyên - quả. Từ tâm thế đó, con dễ chấp nhận và tha thứ, đồng cảm hơn với những gì đến với mình, đương nhiên chỉ ở một phần nào đó vì con chỉ mới là người đang học tu, chưa thể nào thực hành một cách tuyệt đối được.
Quang cảnh buổi trao giải Hội thi giáo lý Phật tử cấp Thành phố năm 2024 tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo
Làm gì cũng nhớ mình là người con Phật
* “Một nỗi khổ sâu sắc có thể khiến tâm thức và trái tim chúng ta mở ra và cởi mở với mọi người”. Với những khó khăn trong cuộc sống, chị đối diện như thế nào?
- Trong cuộc sống hiện tại có nhiều bất định. Có những lúc công việc quá bận, nhiều sự kiện dồn dập, hoặc khi thấy mệt mỏi không biết nên làm gì trước, làm gì sau vì có rất nhiều việc cần phải làm thì con ngồi yên quay về hơi thở một vài phút. Sau đó, con cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Khi xảy ra những chướng duyên, con cũng xem đó là quả do mình tạo ra chứ không có trách ai cả. Nhờ học Phật nên con nhìn mọi việc thoáng hơn rất nhiều, không còn than trời trách đất như trước kia. Con cũng tìm cách tự tạo niềm vui trong công việc và cuộc sống của mình. Con thực hành chánh niệm trong cơn sân và chánh niệm trong bất cứ lúc nào, mọi oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi… Nhờ phương pháp này, con đã giải quyết những mâu thuẫn của con với đồng nghiệp khi có những bất đồng về quan điểm và suy nghĩ.
* Chị có những thao thức nào trong quá trình học Phật của người Phật tử hiện nay, để có một niềm tin kiên cố trên con đường tu học và thực hành Phật pháp?
- Con rất tâm đắc lời Phật dạy trong kinh Pháp cú, kệ ngôn 183:
“Không làm mọi điều ác,
Thành tựu các hạnh lành,
Giữ tâm ý trong sạch,
Chính lời chư Phật dạy”.
Theo lời Phật dạy, con hiểu rằng nền tảng sống an vui là bỏ ác, làm lành, thanh lọc tâm. Để có chánh tín trên con đường tu nhân học Phật thì nên học giáo lý để có nền tảng thực hành và hàng ngày vận dụng vào trong cuộc sống, trong công việc của mình. Con thường khởi đầu ngày mới cũng như kết thúc một ngày, trước khi ngủ, bằng việc ngồi yên tĩnh tâm, đọc tụng tam quy, ngũ giới để nhắc tâm mình, đi đâu, làm gì cũng nhớ mình là người con Phật.
Theo con thấy đạo Phật hiện nay khá là gần gũi với mọi lứa tuổi so với trước kia. Ngày trước, mọi người có quan niệm chỉ có người già mới đến chùa, và đến chùa để cầu may, cầu phước, sức khỏe thôi. Một người trẻ mà đến chùa thì họ xem là có vấn đề.
Mình có hiểu Phật mình mới thương Phật, hiểu và thực hành theo là đang giữ đạo ở thế gian này.
Hiện nay, đạo Phật gần gũi hơn với mọi lứa tuổi. Vậy khi chúng ta tin và đi theo con đường mình đã chọn thì cần có sự hiểu biết. Đến với đạo mà chỉ có niềm tin thôi thật sự là không đủ. Cũng như theo Phật thì phải hiểu Phật là ai, Ngài đã trải qua những giai đoạn nào, những khó khăn gì để trở thành bậc Giác ngộ, giải thoát hoàn toàn không bị dính mắc vào bất cứ gì trên đời.
Giống như ngoài đời, mình kính một vị nào thì ít ra mình cũng hiểu và biết được đức hạnh của người đó như thế nào thì mình mới học theo những đức tính tốt đó của họ. Mình càng hiểu họ bao nhiêu thì niềm tin của mình mới không bị lay động khi có nghịch duyên. Vì mình tin mà chưa hiểu thì khi người ta có nói gì hay một thành phần nào muốn chống phá đạo, mình cũng dễ dàng bị lay động, đó thật sự là mối nguy hại cho mình và cho đạo mình đang theo. Phật dạy: “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta”, tức là mình theo Phật, mang danh là Phật tử mà không học theo lời Phật dạy, dẫn đến cái nhìn không đúng, vậy là người con Phật mà mình lại vô tình là nhân tố đưa đạo mất dần.
Con nghĩ “Phật tử là người con Phật”, nếu đã mang danh là con Phật thì nên tìm hiểu Phật là ai, Phật có những hạnh lành nào, Phật đã trải qua những gì để giờ đây sau hơn 2.600 năm lời dạy của Ngài vẫn còn mãi… Mình có hiểu Phật mình mới thương Phật, hiểu và thực hành theo là đang giữ đạo ở thế gian này.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/gap-nu-phat-tu-dat-giai-nhat-hoi-thi-giao-ly-tphcm-post74966.html