Ghé thăm hai địa điểm trong phim 'Người vợ cuối cùng'
Gây ấn tượng khi xuất hiện trong phim 'Người vợ cuối cùng', hồ Ba Bể (Bắc Kạn) và thác Lưu Ly (Đắk Nông) là các điểm đến thu hút du khách trong thời gian qua.
Phim "Người vợ cuối cùng" lấy bối cảnh cuối thế kỷ 19, xoay quanh cuộc đời khổ mệnh của người con gái xuất thân bần hàn (do Kaity Nguyễn đóng), được chọn làm vợ lẽ của một vị quan.
Một trong các địa điểm quay là làng Cua Ngộp, cách khu dân cư sinh sống khoảng 40 phút ngồi thuyền, thuộc khu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Cảnh sắc nơi đây phù hợp với mô tả về bối cảnh ngôi làng trong nguyên tác văn học "Hồ oán hận" của tác giả Hồng Thái - ông cũng là cha ruột của diễn viên Đinh Ngọc Diệp, thủ vai mợ hai trong "Người vợ cuối cùng".
Hồ Ba Bể là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Cào Cào Adventures
Trong thời gian bấm máy, vợ chồng đạo diễn đưa hai con trai đi thăm trường quay. Victor Vũ kể, hai con trai 5 tuổi và 3 tuổi rất thích đời sống gần gũi thiên nhiên của vùng núi.
Hồ Ba Bể cách thành phố Bắc Kạn 70km về phía Tây Bắc, nằm ở trung tâm Vườn quốc gia Ba Bể, thuộc xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. Đây là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam. Hồ được hình thành cách đây khoảng 200 triệu năm về trước do một biến động địa chất lớn, làm sụt lún các dãy núi đá vôi tạo thành, được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi xen lẫn sa thạch cổ và các cánh rừng nguyên sinh. Địa chất và địa mạo của khu vực hồ Ba Bể hết sức phức tạp, dẫn đến sự tạo thành các phong cảnh đẹp ngoạn mục với cấu trúc địa chất và đất đai có một không hai.
Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp tại hồ Ba Bể. Ảnh: Cào Cào Adventures
Hồ Ba Bể nằm ở cánh cung sông Gâm, địa hình gồ ghề và cắt xé bởi các ngọn núi cao từ 1.400m đến 1.600m và xen kẽ là các thung lũng. Hồ được nước của hai con sông chảy vào là sông Chợ Lèng và sông Nam Cường rồi chảy ra sông Năng, đổ xuống thác Đầu Đẳng.
Xung quanh hồ là các bản nhà sàn của người Tày. Sau một ngày dạo chơi trên hồ, du khách có thể dừng chân ở những nơi này để cùng cảm nhận cuộc sống ấm áp, đậm tình mến khách của bà con dân bản. Nghỉ ngơi trên những ngôi nhà sàn rộng rãi và thoáng mát, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn truyền thống của người dân miền núi, nhấp chén rượu thơm mùi ngô nếp, hòa mình vào những khúc đàn tính, điệu then, câu sli, slượn, được nghe sự tích hồ Ba Bể với truyền thuyết về đảo Bà Góa, đền An Mã.
Cảnh sắc trên hồ Ba Bể khiến lòng người thư thái. Ảnh: Cào Cào Adventures
Theo hướng dẫn của các công ty lữ hành, du khách có thể theo tour Hà Nội - Bắc Kạn - Cao Bằng, xuất phát từ Hà Nội đi Bắc Kạn, mất 4 tiếng ngồi xe để đến với động Puông, sau đó ngồi thuyền du ngoạn sông Năng. Dọc đôi bờ sông có nhiều bãi soi rộng lớn do phù sa cổ bồi đắp phù hợp trồng lúa, ngô, khoai, lạc theo chiều dài 117km của dòng sông. Thông thường du khách có 2 ngày ghé thăm Bắc Kạn, 2 ngày tham quan Cao Bằng. Chi phí cho hành trình trải nghiệm này cũng ở mức giá phải chăng.
Kết phim là hình ảnh hai cha con Nhân (Thuận Nguyễn đóng) hòa mình vào thiên nhiên. Người chồng nhớ da diết vợ mình - Diệu Linh (Kaity Nguyễn đóng) đã mất, ánh mắt hướng về dòng thác như ngân nga lời thề dang dở.
Tọa lạc tại khu du lịch Nâm Nung, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, thác Lưu Ly là điểm dừng chân thú vị dành cho du khách trên hành trình khám phá Đắk Nông. Thác nước này bắt nguồn từ dãy núi Nâm Nung, uốn lượn theo khe núi và đổ xuống từ độ cao khoảng 50m. Dưới chân thác là một hồ nước lớn, có một bờ đá rộng để du khách chụp ảnh, ngâm chân trong dòng nước mát.
Thác Lưu Ly tại tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Enti Chu
Quần thể thác Lưu Ly nằm trong Khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử Nâm Nung có tổng diện tích lên tới trên 5.000 ha. So với các thác nước khác trong vùng như thác Gia Long, thác Krông Kmar... thác Lưu Ly ít được mọi người biết đến hơn do chưa thuận tiện về đường đi. Việc tuyên truyền và quảng bá rộng rãi về khu du lịch và thác Lưu Ly cũng chưa được đẩy mạnh.
Khung cảnh nên thơ trên đường đến thác Lưu Ly. Ảnh: Enti Chu
Thác nước tạo thành quần thể sông suối, kết hợp với dòng chảy chính của sông Đắk Nông chảy qua địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Dòng sông này bắt nguồn từ sườn tây nam dải núi Nâm Nung, sau đó tiếp nhận dòng Đăk R'ti và đổ vào sông Đồng Nai.
“Bối cảnh ở đây phù hợp với những bộ ảnh tình nhân hay ảnh cưới”, Nguyễn Thanh Chu - một nhiếp ảnh gia người Bình Định thường chụp ảnh cho khách ở đây cho biết. “Cùng với cảnh vật hoang sơ của bông lau, cỏ dại và dòng thác trắng, nhiều người địa phương tìm đến đây để check-in hoặc thực hiện bộ ảnh cưới. Sau khi được chọn làm một phân cảnh cuối phim 'Người vợ cuối cùng', nhiều người biết đến nơi này hơn”, nhiếp ảnh gia này cho biết.
Thác Lưu Ly là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh cưới cho các cặp đôi. Ảnh: Enti Chu
Thác Lưu Ly là điểm kết nối du khách với các tour du lịch của Lâm Đồng, Bình Phước, Đắk Lắk và TP.HCM. Để đến thác Lưu Ly, du khách có thể đi từ thị xã Gia Nghĩa, di chuyển theo quốc lộ 14, đến ngã ba cầu 20, sau đó rẽ phải hơn 10km về hướng Đông Bắc của xã Nâm N’Jang. Hiện khu vực này đang được đầu tư, xây dựng đường đến gần chân thác, tạo điều kiện thuận lợi hơn để du khách tham quan.
Vào các ngày nắng đẹp, dòng thác tung bọt trắng kết hợp với tia nắng Mặt Trời tạo ra các dải cầu vồng tuyệt đẹp khiến người người say mê. Thời điểm thăm quan thác nước này lý tưởng nhất là vào mùa hè, lúc này thời tiết ở Tây Nguyên không quá nóng bức, trời đẹp, thuận lợi cho việc di chuyển cũng như ngắm cảnh. Cần hạn chế khám phá thác vào mùa mưa vì đường trơn trượt và khá nguy hiểm. Trước chuyến đi, du khách hãy chuẩn bị đầy đủ kem chống nắng, xịt tránh muỗi và các loại áo, mũ chống nắng.