Gia đình công nhân thu nhập 20 triệu đồng/tháng xây được nhà, trả hết nợ sau 13 năm tằn tiện

Câu chuyện về một gia đình công nhân tích góp suốt hơn một thập kỷ để mua đất, dựng nhà đã mở ra nhiều góc nhìn khác nhau về cách chi tiêu, tiết kiệm và khả năng an cư của những người thu nhập thấp…

Không phải bảng chi tiêu nào cũng gây tranh luận, có những câu chuyện khiến người đọc dừng lại để suy nghĩ. Từ những bữa cơm tự nấu, khoản chi được tính toán chặt chẽ đến sự hỗ trợ của gia đình hai bên, hành trình 13 năm của một gia đình công nhân cho thấy giấc mơ an cư đôi khi được xây nên từ những lựa chọn rất nhỏ, rất đời thường.

13 NĂM TẰN TIỆN CỦA VỢ CHỒNG CÔNG NHÂN

Một bài chia sẻ về chi tiêu Tết của một gia đình công nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Câu chuyện đời thường, chi tiết và chân thật về hành trình tích góp, vun vén suốt nhiều năm để mua đất, làm nhà đã chạm tới cảm xúc của nhiều người.

“Chi tiêu Tết của vợ chồng công nhân. Ở đây có ai như vợ chồng em không ạ? Hai vợ chồng đều ít học đi làm công nhân tổng thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 20 triệu đồng.

Em biết có lẽ chia sẻ lên nhiều anh chị không tin nhưng bọn em đã có đất và nhà riêng bằng chính bàn tay của hai vợ chồng. Em 33 tuổi, chồng 40 tuổi, hai con em một bạn 13 tuổi, một bạn 8 tuổi. Và đây là chi tiêu hàng tháng của gia đình em để có thể mua được đất và làm nhà.

Em chỉ ăn ở nhà bữa sáng và tối. Hầu như chúng em không ăn hàng kể cả bữa sáng. Em toàn mua đồ về tự nấu ăn. Buổi trưa chúng em ăn ở công ty, con thì hai bạn tự đạp xe về bà ngoại ăn trưa, tối về với bố mẹ. Vì biết em còn nợ nần nhiều nên bữa trưa hai bạn là ăn nhà bà ngoại. Thi thoảng em mua thức ăn, còn lại bà nuôi con em bữa trưa. Ngoài ra, rau cỏ em tranh thủ trồng được và em cũng nuôi được ít gà.

Con em học trường công. Đầu năm học em để hẳn ra một tháng lương để mua sách vở, quần áo, đóng học cho con. Quần áo thì hai vợ chồng đi làm mặc đồng phục. Quần áo con thì nhà trường yêu cầu mặc đồng phục cả sáng và chiều nên khoản này em cũng không tốn kém nhiều cho việc mua sắm.

Chỉ còn ít ngày nữa là Tết. Đây có lẽ là Tết cuối bọn em phải lo lắng vì nợ nần mua đất làm nhà. Sau 13 năm lấy nhau em cũng được hưởng cái cảm giác thực sự mong tới Tết”.

Dưới phần bình luận, không ít độc giả bày tỏ sự đồng cảm và xem câu chuyện như một nguồn động lực, đặc biệt với những người trẻ đang lo lắng về áp lực tài chính, hôn nhân và việc nuôi con trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

“Cảm ơn chị về bài đăng này, chị đã tạo động lực cho em cố gắng đi làm tích góp mua đất. Chứ đó giờ xem mấy bài các anh/chị lương 50 – 60 triệu đồng lo con cái hết sạch mà em rén ngang, không dám nghĩ lấy chồng luôn vì sợ không kiếm nổi tiền nuôi con (chưa nói đến mua đất xây nhà). Cảm ơn chị ạ”.

Bên cạnh sự ngưỡng mộ, cũng có những ý kiến cho rằng hoàn cảnh sống và môi trường sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiết kiệm. Sự khác biệt giữa chi tiêu ở thành thị và nông thôn được nhiều người đem ra so sánh.

“Bác giỏi thật. Có phải ở quê thì không phát sinh nhiều chi phí ngoài khoản cố định không chứ mình ở Hà Nội ngoài ăn uống, tiền nhà, điện, nước cố định không nói, tiền phát sinh nhiều lắm, làm dội lên chi phí kinh khủng. Hai vợ chồng, một con nhỏ chi tiêu không ăn hàng cũng 18 triệu đồng. Tưởng là mừng, tiết kiệm được mấy triệu nhưng con ốm nhoằng cái cũng 1 triệu đồng, bố mẹ đau ốm đóng góp 2 – 3 triệu đồng, xe hỏng, máy lọc nước hỏng gì gì cũng 3 triệu đồng. Không biết làm sao để vén hơn nữa”.

Một số ý kiến nhìn nhận câu chuyện dưới góc độ truyền thống, cho rằng lối sống tằn tiện, biết tính toán và tận dụng nguồn lực gia đình là yếu tố quan trọng giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn.

“Đúng như các cụ dạy. Khéo ăn thì no khéo co thì ấm. Các bạn ở quê nên cũng nhờ được thêm ông bà, trồng thêm rau, nuôi thêm gà nên cũng thuận lợi hơn. Chúc mừng gia đình bạn nhé!”.

Bình luận khác lại đánh giá cao giá trị tinh thần mà câu chuyện mang lại. Không chỉ là bài toán thu nhập, chi tiêu, đây còn là minh chứng cho sự đồng lòng của vợ chồng và lựa chọn sống giản dị vì mục tiêu dài hạn.

“Đọc xong mà thấy quý vợ chồng bạn. Không phải vì thu nhập ít mà sống vất vả mà là biết rõ mình đang vì điều gì mà sống đơn giản. 13 năm, từ hai bàn tay trắng, nuôi hai con, mua được đất, cất được nhà, mà vẫn giữ được sự mong chờ Tết, đó không phải chuyện nhỏ.

Tôi nghĩ câu chuyện của bạn nên được lan tỏa, để nhiều người thấy: không cần lương cao mới mua được nhà, không cần tiêu nhiều mới đủ đầy, quan trọng là hai vợ chồng đồng lòng, biết vun vén vì mục tiêu chung. Chúc vợ chồng bạn Tết này thật ấm và những năm sau không còn lo nợ, chỉ còn lo sắm gì cho vui. Một hành trình đáng nể!”.

Tuy vậy, cũng xuất hiện những thắc mắc xoay quanh các khoản chi cho con cái, đặc biệt là chi phí học tập và sinh hoạt hằng ngày, khi bảng chi tiêu được cho là khá gọn nhẹ so với thực tế của nhiều gia đình khác.

“Thắc mắc là con đi học không mất tiền rồi mua vở mua bút không mất hay sao ta? Nhìn gói gọn thế. Sữa hay đồ vặt cũng cắt hết ạ”.

“Cho hỏi tiền đất tiền nhà bao nhiêu? Chứ khoe tiết kiệm, nhưng tiết kiệm 10 thì trả 10 còn hợp lý, chứ trả 20 thì bù ở đâu vào?”, một người đăng bình luận thắc mắc về việc mua đất.

Ngoài ra, một số ý kiến đặt vấn đề về những khoản chi phát sinh khó tránh trong cuộc sống như sửa chữa đồ điện, phương tiện đi lại hay các thiết bị sinh hoạt, vốn thường không được thể hiện rõ trong các bảng chi tiêu được chia sẻ trên mạng.

“Mình có thắc mắc, những bảng chi tiêu mọi người hay đăng lên không thấy chi phí sửa chữa, thay đổi những đồ điện tử, điện máy trong nhà. Đồ nhà mọi người không hỏng ạ? Chứ thiệt nhà mình mua toàn đồ mới nhưng 1 năm ít cũng phải hỏng 1 món gì đó hoặc ít ra cũng phải hỏng xe chứ! Mà hỏng mấy món đó thay có ít tiền đâu”.

KHÔNG KHOE THÀNH TÍCH, CHỈ MONG LAN TỎA ĐỘNG LỰC

Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh bài chia sẻ về chi tiêu và hành trình mua đất, làm nhà, chủ bài đăng cho biết bản thân không ngờ câu chuyện đời thường lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Việc đăng tải bằng tài khoản chính chủ đã được cân nhắc từ đầu bởi xác định sẽ có những ý kiến khác nhau.

Theo chia sẻ, mục đích đăng bài không phải để khoe thành tích hay thể hiện sự giỏi giang, mà chỉ đơn giản là ghi lại một niềm vui cá nhân và mong có thể tiếp thêm động lực cho những gia đình có mức thu nhập và điểm xuất phát thấp tương tự.

Trước nhiều thắc mắc từ cộng đồng mạng, người đăng bài đã làm rõ thêm các khoản chi tiêu, đặc biệt là chi phí dịp Tết và sinh hoạt hàng tháng của gia đình.

Về chi tiêu Tết, khoản tiền biếu nội ngoại được xác định là tiền biếu ông bà hai bên. Tiền lì xì sử dụng chính từ tiền mừng tuổi của các con để mừng lại họ hàng. Dù là dâu trưởng nhưng do mẹ chồng đã mất từ lâu, bố chồng đã lập gia đình mới, ông bà bên nội còn khỏe mạnh và tự lo được nên trách nhiệm lễ Tết hiện tại chưa đặt nặng.

Gia đình có nhà riêng, cách nhà chồng khoảng 20km, vì vậy việc đi lại trong những ngày Tết được sắp xếp gọn gàng. Nhờ sống ở quê, nhiều thực phẩm như gà, lợn đã có sẵn nên chi phí mua sắm lương thực không nhiều, chủ yếu là mua thêm giò, thịt bò và đồ lễ thắp hương. Bên ngoại cũng trong hoàn cảnh tương tự.

Với khoản bánh kẹo đi Tết, những năm trước anh em trong gia đình thường đi chung để tiết kiệm và giữ sự gắn kết, cùng góp tiền mua lễ. Trung bình khoản này khoảng 1 triệu đồng mỗi dịp Tết. Riêng năm nay, do gia đình có tang và địa phương kiêng việc đi chúc Tết nên khoản chi này không phát sinh.

Quần áo Tết cho các con đã được mua từ trước, không nằm trong bảng chi tiêu. Hoa quả, bánh kẹo ngày Tết chủ yếu tận dụng nguồn sẵn có ở quê hoặc từ quà Tết của công ty. Gia đình cũng ít khách trong những ngày đầu năm vì chủ yếu đi nội ngoại, chỉ có vài hàng xóm sang thăm hỏi.

Đối với chi tiêu hàng tháng, gia đình cho biết ngoài thu nhập chính từ công việc công nhân, cuối tuần hoặc các dịp lễ, người vợ tranh thủ làm thêm tại nhà hàng, khách sạn gần khu du lịch.

Khoản thu nhập này được dùng để bù đắp sinh hoạt phí nên có những tháng tổng thu nhập của hai vợ chồng nhỉnh hơn mức 20 triệu đồng. Nếu cuối tháng còn dư, số tiền sẽ được dùng để mua sắm quần áo cho con, sửa chữa xe cộ hoặc chi tiêu lặt vặt trong gia đình.

Về ăn uống, người đăng bài lý giải việc không thấy chi phí sữa hay hoa quả là do với mức thu nhập hiện tại và độ tuổi của các con, sữa đã không còn nằm trong chi tiêu gần hai năm nay. Hoa quả và rau củ chủ yếu tận dụng từ vườn nhà.

 Sữa đã không còn nằm trong chi tiêu gần hai năm nay của gia đình chủ bài viết

Sữa đã không còn nằm trong chi tiêu gần hai năm nay của gia đình chủ bài viết

Tiền ăn tập trung vào thịt cá, trung bình khoảng 150.000 đồng/ngày là đủ cho bữa cơm gia đình, không có những món ăn đắt tiền. Khi hoàn tất việc trả nợ, khoản chi cho ăn uống sẽ được điều chỉnh tăng lên.

Liên quan đến việc các con ăn trưa tại nhà bà ngoại, gia đình cho biết mẹ bên ngoại không có con trai, bố vừa mất nên phần lớn công việc đồng áng do hai vợ chồng đảm nhận.

Những lúc không tăng ca, cả hai đều về phụ giúp. Tiền điện nước tại nhà bà cũng do vợ chồng chi trả. Trong giai đoạn còn nợ nần, bà hỗ trợ việc chăm sóc các cháu, về lâu dài gia đình sẽ tìm cách hỗ trợ lại để giảm gánh nặng cho người lớn tuổi.

Trước câu hỏi vì sao có thể mua được đất và xây nhà với mức thu nhập không cao, chủ bài đăng cho rằng yếu tố may mắn đóng vai trò không nhỏ. Năm 2016, gia đình mua một mảnh ruộng rộng 360m2 với giá 60 triệu đồng, sau đó làm thủ tục chuyển đổi lên đất thổ cư, nộp thêm 140 triệu đồng.

Năm 2017, gia đình xây nhà tầng 1 với chi phí khoảng 400 triệu đồng, trong đó có sẵn 100 triệu, phần còn lại vay họ hàng. Đến năm 2022, tiếp tục vay thêm để xây tầng 2. Toàn bộ các khoản vay đều không tính lãi. Phải đến năm 2026, gia đình mới có thể đón một cái Tết nhẹ nợ sau nhiều năm chồng chất lo toan.

Nhìn lại chặng đường đã qua, câu chuyện được người trong cuộc xem như kết quả của sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng. Chủ bài đăng gửi lời cảm ơn tới cộng đồng mạng đã quan tâm, đồng thời mong rằng nhiều gia đình khác cũng sớm có nhà, có đất và sớm vượt qua áp lực nợ nần.

Hạ Vy

Nguồn Thương Gia: https://thuonggiaonline.vn/gia-dinh-cong-nhan-thu-nhap-20-trieu-dongthang-xay-duoc-nha-tra-het-no-sau-13-nam-tan-tien-post567933.html