Gia đình ông Hà Văn Là: Cùng sẻ chia, vun đắp hạnh phúc

Trải qua những năm tháng khó khăn với đồng lương công nhân ít ỏi và cuộc sống thiếu thốn, vợ chồng ông Hà Văn Là, tổ dân phố Chùa Thành, phường Bắc Giang bền bỉ nuôi dạy các con trưởng thành, xây dựng gia đình nhiều thế hệ hòa thuận, trở thành một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu.

Ông Là sinh năm 1954, bà Thục sinh năm 1957. Cả hai vốn là hàng xóm, quen biết nhau từ khi còn trẻ.

Khi đang là công nhân Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, ông Là tình nguyện lên đường nhập ngũ, phục vụ quân đội trong 3 năm. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông trở về tiếp tục công tác tại nhà máy.

 Ông Là, bà Thục hạnh phúc bên các cháu.

Ông Là, bà Thục hạnh phúc bên các cháu.

Bà Thục là công nhân Xí nghiệp May Hà Bắc. Năm 1975, ông bà kết hôn và cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình. Ông bà có bốn người con, gồm ba gái và một trai. Những năm từ 1979 đến 1990 là giai đoạn khó khăn nhất.

Khi ấy, các con còn nhỏ, đang tuổi ăn học, trong khi nguồn thu nhập chủ yếu trông vào đồng lương công nhân ít ỏi. Cả gia đình sống trong căn nhà khoảng 30 m² đã xuống cấp, mỗi khi trời mưa phải dùng chậu để hứng nước dột. Những bữa cơm thời bao cấp thường xuyên phải độn thêm khoai, sắn.

Khó khăn là vậy nhưng vợ chồng ông bà chưa bao giờ để các con phải bỏ dở việc học. Ngoài thời gian làm việc tại nhà máy, ông Là nhận làm thêm ắc quy gia công để tăng thu nhập. Bà Thục tần tảo sớm hôm, vừa lao động sản xuất, vừa chăm lo việc nhà, nuôi dạy các con. Với ông bà, tài sản quý giá nhất để lại cho con chính là tri thức, đạo đức và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Sự hy sinh và những nỗ lực bền bỉ của ông bà đã được đền đáp xứng đáng. Cả bốn người con đều tốt nghiệp đại học, có người là thạc sĩ. Ba người con gái hiện công tác trong các cơ quan nhà nước; con trai và con dâu làm việc trong doanh nghiệp. Các con đều có cuộc sống ổn định.

Với vợ chồng ông Là, bà Thục, tài sản quý giá nhất để lại cho con chính là tri thức, đạo đức và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Sự hy sinh và những nỗ lực bền bỉ của ông bà đã được đền đáp xứng đáng. Cả bốn người con đều tốt nghiệp đại học, có người là thạc sĩ.

Hiện nay, gia đình ông bà có tám cháu nội, ngoại. Các cháu đều chăm ngoan, học giỏi. Dù nhiều thế hệ cùng chung sống nhưng gia đình luôn giữ được sự hòa thuận, đầm ấm. Con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; các thành viên trong gia đình luôn yêu thương, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau. Từ căn nhà chật hẹp năm nào, nay gia đình ông bà có nhà mới rộng rãi, khang trang

Bên cạnh việc chăm lo xây dựng gia đình, ông Là còn tích cực tham gia công tác xã hội. Sau khi nghỉ chế độ, ông có 10 năm làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Chùa Thành. Trên cương vị này, ông cùng hội viên tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn giao thông...

Từ năm 2019 đến nay, ông làm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố Chùa Thành. Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, ông cùng Ban Chấp hành Chi hội duy trì hiệu quả nhiều hoạt động thiết thực. Theo bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Bắc Giang, ông Hà Văn Là luôn là cán bộ hội gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm. Chi hội Người cao tuổi tổ dân phố Chùa Thành nhiều năm là điểm sáng trong các phong trào thi đua của địa phương.

Không chỉ gương mẫu trong công tác xã hội, ông bà còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Gia đình nhiều năm liền đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", được các cấp biểu dương, khen thưởng. Dù tuổi đã cao, ông bà vẫn duy trì thói quen tập thể dục, đi bộ hằng ngày để nâng cao sức khỏe.

"Muốn con cháu nên người thì trước hết ông bà, cha mẹ phải là tấm gương về đạo đức, lối sống và cách ứng xử, đồng thời luôn truyền cảm hứng, động viên khích lệ con cháu có ý chí phấn đấu, vươn lên. Đặc biệt, mỗi thành viên trong gia đình cần phải gìn giữ nếp nhà, sống có nhân nghĩa, biết yêu thương, quan tâm và đùm bọc lẫn nhau", ông Hà Văn Là chia sẻ.

Công Doanh

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/gia-dinh-ong-ha-van-la-cung-se-chia-vun-dap-hanh-phuc-postid448794.bbg