Gia đình và sự nghiệp đáng mơ ước của nữ phi hành gia Trung Quốc

Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Liu Yang, người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên bay lên vũ trụ chia sẻ kinh nghiệm về cách cân bằng giữa sự nghiệp và thời gian dành cho gia đình.

 Cô cho biết bản thân không thể một mình cân bằng được công việc và trách nhiệm gia đình, nhưng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của chồng và bố mẹ, cô có thể theo đuổi sự nghiệp. (Nguồn: Reuters)

Cô cho biết bản thân không thể một mình cân bằng được công việc và trách nhiệm gia đình, nhưng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của chồng và bố mẹ, cô có thể theo đuổi sự nghiệp. (Nguồn: Reuters)

Sinh năm 1978, cô Liu là con một trong gia đình lao động ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Cuối cấp hai, Không quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đến thành phố nơi cô sống để tuyển phi công và cô giáo Wu Qiuyue đã đăng ký cho cô thi tuyển.

Trở thành phi công khi đó chưa phải là mong ước lớn nhất, song cô dần khát khao mục tiêu đó, khi giảng viên đại học của cô giới thiệu về người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ - phi hành gia người Nga Valentina Tereshkova.

Cô chia sẻ, “Những phi hành gia Trung Quốc nên có nhiều cơ hội để bay vào vũ trụ hơn. Vì dựa trên thần thoại Trung Hoa, Trung Quốc là quê hương của Chang’e - vị thần Mặt trăng”.

Năm 2004, cô lập gia đình với anh Zhang Hua - là phi công thuộc Không quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Hai người buộc phải hoãn kế hoạch sinh con khi cô quyết định trở thành phi hành gia năm 2010.

Cô Liu trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ năm 2012, trong vai trò thành viên phi đoàn Thần Châu 9.

Năm 2022, cô trở lại với tư cách là phi hành gia phi đoàn Thần Châu 14.

Và cũng trong khoảng thời gian 10 năm từ năm 2012-2022, cô đã thực hiện nhiều việc quan trọng trong đời, như sinh hai con, nhận bằng Tiến sĩ xã hội học tại Đại học Thanh Hoa danh tiếng, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Trung Quốc.

Cô Liu Yang trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ vào năm 2012 trong vai trò thành viên phi đoàn Thần Châu 9. (Nguồn: AFP)

Cô Liu Yang trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ vào năm 2012 trong vai trò thành viên phi đoàn Thần Châu 9. (Nguồn: AFP)

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ Thần Châu 14, quá trình đào tạo của cô bao gồm việc thực hành từng nhiệm vụ hàng trăm lần để đảm bảo mọi việc diễn ra hoàn hảo.

Trong các nhiệm vụ của mình, cô Liu cũng luôn thể hiện tính quyết đoán và tự lập, trong những buổi huấn luyện sinh tồn trên sa mạc kéo dài 48 giờ, các nam thành viên phi hành đoàn thường đề nghị giúp mang hành lý, nhưng cô luôn từ chối.

Cô Liu Yang còn gây ấn tượng bởi những bài phát biểu về đóng góp của phụ nữ với tiến bộ khoa học trong suốt sự nghiệp, cô cũng là người truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ muốn vượt qua định kiến giới.

Người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ luôn thể hiện niềm biết ơn với gia đình vì sự ủng hộ vô bờ bến. Chồng cô luôn đồng hành cùng cô đến những buổi tập huấn hằng ngày, sẵn sàng chăm sóc mẹ ở viện khi cô đang thực hiện nhiệm vụ và là chỗ dựa tinh thần mỗi lần cô lo lắng về sứ mệnh bay lên vũ trụ.

Anh Zhang Hua đã viết thiệp chúc mừng sinh nhật vợ, trong lúc cô Liu đang thực hiện một nhiệm vụ trong 183 ngày. "Dù không thể tổ chức sinh nhật cùng nhau, tình yêu của anh luôn đồng hành với em, dù phi thuyền đang ở bất cứ đâu", anh viết.

(theo South China Morning Post)

Diệp Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/gia-di-nh-va-su-nghiep-dang-mo-uoc-cu-a-nu-phi-ha-nh-gia-trung-quoc-273459.html