Gia Lai trao trả hồ sơ cán bộ đi B và triển lãm 'Trỗi dậy miền đất bazan'

Sáng nay (17/4), tại thành phố Pleiku, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tổ chức Lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B và khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề '50 năm độc lập, thống nhất đất nước: Trỗi dậy miền đất Bazan'.

Đây là sự kiện chính trị – văn hóa đặc biệt, thể hiện lòng tri ân sâu sắc, ghi nhớ công lao của thế hệ đã tham gia chiến đấu giải phóng dân tộc, đồng thời khơi dậy khát vọng dựng xây và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, 11 cán bộ đi B và thân nhân của 22 cán bộ khác đã đón nhận lại những bộ hồ sơ được lưu giữ cẩn trọng suốt hơn nửa thế kỷ. Những kỷ vật ấy gồm: bằng cấp, thư tay, huy chương, phiếu tiết kiệm hay chứng minh thư, … là tài sản mà các cán bộ, trí thức miền Bắc gửi lại tại Ban Thống nhất Trung ương, khi tình nguyện vào Nam vì lý tưởng cách mạng. Đây chính là những chứng tích sống động về lòng trung thành và niềm tin sắt son vào lý tưởng giải phóng dân tộc của một thế hệ “lên đường” vì Tổ quốc.

Những cán bộ, trí thức đi B nhận lại hồ sơ trong không khí xúc động, trang nghiêm. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Những cán bộ, trí thức đi B nhận lại hồ sơ trong không khí xúc động, trang nghiêm. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Ông Phạm Văn Nguyên (82 tuổi), một nhà giáo được Ủy ban Thống nhất Trung ương điều động vào miền Nam năm 1972, xúc động khi cầm trên tay những kỷ vật của thời trai trẻ. Ông cho biết: “Cùng với tôi có 5 anh em xuất phát cùng 1 ngày. Nhận hồ sơ, tôi rất xúc động. Bạn bè tôi có những người đã mất rồi, không biết có nhận được không. Hồ sơ này là kỷ vật không thể nào quên đối với tôi. Tôi đã ở Gia Lai 53 năm, nay được về đây là niềm hạnh phúc của tôi”.

Ngay sau lễ trao trả hồ sơ, tỉnh Gia Lai khai mạc triển lãm “Trỗi dậy miền đất Bazan”, tái hiện hành trình đấu tranh và kiến thiết của quân dân Gia Lai – từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 đến thời khắc đất nước thống nhất, và những bước chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc phát triển hôm nay. Triển lãm được chia thành 2 phần là “Đi qua khói lửa chiến tranh” và “Vươn lên giữa đại ngàn”.

Qua đó tái hiện hàng trăm tài liệu, hình ảnh quý giá về quá trình giải phóng Gia Lai (17/3/1975) và giải phóng miền Nam (30/4/1975), cũng như những nỗ lực khôi phục và phát triển của tỉnh Gia Lai, từ một tỉnh miền núi khó khăn từng bước trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (người quàng khăn)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các thân nhân cán bộ đi B xem lại những tư liệu lịch sử tại triển lãm. (Ảnh: Nguyễn Thảo)

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch (người quàng khăn)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các thân nhân cán bộ đi B xem lại những tư liệu lịch sử tại triển lãm. (Ảnh: Nguyễn Thảo)

Ông Đỗ Xuân Quý – thân nhân cán bộ đi B Đỗ Nhu – đã cùng bốn thế hệ trong gia đình tham dự triển lãm với nhiều cảm xúc: "Tôi rất là xúc động. Tôi mang cả gia đình, con cháu đến đây để biết được truyền thống cha ông như thế nào, để mà tiếp bước, để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng bền vững, trường tồn”.

Một lá đơn tình nguyện được trưng bày trong triển lãm. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Một lá đơn tình nguyện được trưng bày trong triển lãm. (ảnh: Nguyễn Thảo)

Lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B và triển lãm “Trỗi dậy miền đất Bazan”, được tổ chức đúng vào thời điểm đất nước hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất, đã góp phần lan tỏa những trang sử hào hùng vào đời sống hiện đại. Sự kiện như một lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay sống xứng đáng với quá khứ, và có trách nhiệm góp phần xây dựng tương lai đất nước.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/gia-lai-trao-tra-ho-so-can-bo-di-b-va-trien-lam-troi-day-mien-dat-bazan-post1192747.vov