'Gia tài' đặc biệt của phóng viên ảnh An ninh Thủ đô

Với phóng viên ảnh An ninh Thủ đô, khi sát cánh cùng các đồng chí, đồng đội trong mọi hoàn cảnh, yêu cầu luôn là làm sao phải có hình ảnh đẹp nhất, sống động nhất, chân thật nhất. Với tôi, hơn 1 terabyte (TB) dữ liệu hình ảnh về các cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô luôn là 'gia tài' quan trọng số 1 sau hơn 14 năm may mắn được làm việc ở đơn vị đặc biệt của Công an Hà Nội.

Nhà báo Phú Khánh

Nhà báo Phú Khánh

Hình ảnh bình dị đêm Giao thừa

An ninh Thủ đô luôn được coi là đơn vị chiến đấu đặc biệt của CATP Hà Nội khi luôn có mặt ở các “điểm nóng” cùng các đồng chí, đồng đội. Bởi thế, là phóng viên An ninh Thủ đô, vào đêm Giao thừa, chúng tôi hiếm khi ở nhà. Các mũi phóng viên đều tỏa đi theo các lực lượng Công an Thủ đô để ghi nhận công việc thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ Công an khi gác lại việc nhà để đảm bảo người dân đón năm mới yên vui, an toàn. Sau Giao thừa, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đi tuần tra luôn tạo cho tôi những cảm xúc đặc biệt.

Giao thừa Tết Quý Mão 2023, với mong muốn ghi lại bức ảnh mới, chưa từng ai chụp về những chiến sĩ Công an Hà Nội bảo vệ an ninh, trật tự trong thời khắc chuyển giao năm mới, tôi có mặt ở khu vực hồ Gươm từ sẩm tối để tìm kiếm những hình ảnh đặc biệt. Đến 23h30, khi thấy một chiến sĩ Cảnh sát cơ động trẻ sau khi tuần tra, “đứng chốt” ở ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay, phía sau là “biển người” đang háo hức chờ đón năm mới, tôi âm thầm chọn góc chụp và chờ đợi khoảnh khắc pháo hoa rực sáng trên hồ Gươm… Tôi không giới thiệu mình là phóng viên bởi tôi biết, các cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô rất ngại nói về mình bởi họ luôn tâm niệm nhiệm vụ của người chiến sĩ Công an nhân dân là phục vụ nhân dân hết mình. Thời gian nhích dần đến Giao thừa, chiến sĩ Cảnh sát cơ động liên tục giúp đỡ người xung quanh, mở đường cho người già, trẻ em; hướng dẫn người dân không chen lấn, xô đẩy. Khi pháo hoa rực sáng bầu trời, người dân hò reo đón chào năm mới, chiến sĩ Cảnh sát cơ động nghe bộ đàm trên vai để nhận mệnh lệnh từ chỉ huy. Tôi rút máy ảnh chụp liên tục…

Bức ảnh về người chiến sĩ Cảnh sát cơ động quay lưng lại với pháo hoa, với biển người đang vui mừng, với niềm vui đón chào năm mới, đôi mắt sáng, sẵn sàng trong mọi tình huống để người dân đón năm mới yên vui an toàn đã thực sự lan tỏa, được nhiều lời khen từ nhân dân. Bức ảnh đẹp vì nó bình dị, thật như hình ảnh của các anh mà người dân vẫn thấy… Vượt qua hơn 1.000 bức ảnh, tác phẩm đó đã đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh “Nét đẹp lao động Tết” năm 2023 của Báo Dân trí với hàng trăm bình luận tích cực, những lời cảm ơn chân thành với sự hi sinh thầm lặng của các chiến sĩ Công an Thủ đô - đó là niềm hạnh phúc nhỏ của tôi. Nhưng với tôi, những bức ảnh về các chiến sĩ Công an Thủ đô không bao giờ là đủ bởi khắp ngõ ngách, phố phường hay những làng xã, triền đê ngoại thành, đâu cũng có bóng dáng thầm lặng của các đồng chí, đồng đội. Bức ảnh đẹp nhất là bức ảnh chưa chụp được, là ngày mai, phải tiếp tục tìm tòi, tiếp tục tìm kiếm, không bao giờ là đủ…

Tác phẩm “Gác cho dân vui Xuân” đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh “Nét đẹp lao động Tết” của Báo Dân trí năm 2023

Tác phẩm “Gác cho dân vui Xuân” đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh “Nét đẹp lao động Tết” của Báo Dân trí năm 2023

Những kỷ niệm không quên

Không chỉ ghi lại những hoạt động của lực lượng Công an Thủ đô, tôi còn may mắn thường xuyên được cùng các đồng chí, đồng đội đến với những mảnh đời kém may mắn, nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo... Mới đây, An ninh Thủ đô cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội đã đến tri ân những thương binh nặng của Trung tâm điều dưỡng thương binh lớn nhất nước ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Tôi mang máy ảnh, thuê máy in ảnh chuyên nghiệp, chụp cẩn thận từng bức chân dung, đóng khung và tặng các thương binh nặng ngay tại chỗ. Các “thủ trưởng” - những người lính dũng cảm, hào hùng năm xưa, nay đã bạc mái đầu… xúc động lắm! Cái ôm của thương binh hạng 1/4 Đỗ Đăng Khuây làm tôi càng thấy mình nhỏ bé…

 Thương binh nặng Đỗ Văn Khuây tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành, Bắc Ninh với phóng viên An ninh Thủ đô

Thương binh nặng Đỗ Văn Khuây tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành, Bắc Ninh với phóng viên An ninh Thủ đô

Một kỷ niệm bình dị nữa của tôi là những ngày sát Tết Nguyên đán 2023 được cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hà Đông tỏa đi khắp ngõ ngách để kích hoạt định danh điện tử phục vụ người dân. Nhiều hộ gia đình trong bữa cơm tối rất bất ngờ khi cán bộ, chiến sĩ Công an đến tận nhà, niềm nở, thân thuộc. Tại các gia đình khó khăn, trên vai các anh còn là những cành đào với hoa, nụ đủ đầy. Hình ảnh những cánh tay vẫy chào thân thương, ấm tình quân dân cho tôi những khoảnh khắc mà khi xem lại vẫn thấy xúc động khi mình được có mặt cùng các đồng đội trong “chiến dịch” lịch sử của CATP Hà Nội.

Đó còn là những ngày được theo chân lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Hà Nội đến từng cơ quan, trường học, sân bay để cấp căn cước công dân gắn chíp, hướng dẫn và hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử. Những hình ảnh chân thật, những cái bắt tay cảm ơn siết chặt luôn là niềm vui nhỏ với những ngày làm việc bình thường của tôi. Bên cạnh đó, hình ảnh đời thường của những chiến sĩ Cảnh sát giao thông trưa hè nắng gắt, đội cái nóng 45-46 độ C bám từng ngã tư để phân luồng, đảm bảo giao thông với chân dung cháy nắng nhưng luôn niềm nở; những chiến sĩ trẻ vội đến bệnh viện để hiến máu cứu người luôn cho tôi niềm cảm phục với đồng đội bình dị.

Đó còn là ngày nắng gắt cùng cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Ứng Hòa xuống đồng cấy lúa, gặt lúa giúp dân. Những bàn tay thoăn thoắt, những gương mặt tươi rói dù lấm bùn, những câu chuyện ngập tràn tiếng cười cùng người dân là hình ảnh khó có thể dàn dựng.

Phóng sự ảnh “Công an Thủ đô đội nắng, thâu đêm gặt lúa giúp dân trong khu phong tỏa” cũng đã được Bộ Công an trao giải A cuộc thi ảnh nghệ thuật, video clip, triển lãm ảnh chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” năm 2022. “Cô Công an” khi chiều tà ngồi bên bờ ruộng cùng những người nông dân, cùng cất tiếng hát bài hát quê hương da diết là hình ảnh quý trong “gia tài” của tôi…

Hình ảnh Công an Thủ đô xuống đồng cấy lúa giúp dân do phóng viên An ninh Thủ đô ghi lại

Hình ảnh Công an Thủ đô xuống đồng cấy lúa giúp dân do phóng viên An ninh Thủ đô ghi lại

Càng đi, càng làm việc, tôi càng cảm thấy trân quý và cảm ơn mái nhà An ninh Thủ đô, nơi cho tôi những cơ hội đặc biệt, những hoàn cảnh tác nghiệp đặc biệt mà người khác khó có được. Tôi luôn tự nhủ: “Ngày mai phải có bức ảnh đẹp hơn nữa về những cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội - đó là món quà nhỏ mà chúng tôi dành tặng những cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô anh hùng luôn bình dị nhưng sẵn sàng, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/gia-tai-dac-biet-cua-phong-vien-anh-an-ninh-thu-do-post543547.antd