Giấc quê

Quê mãi là ngày xưa ấy. Dẫu tên gọi có đổi thay. Vẫn vẹn nguyên trong tâm tưởng.

Quê mình bên dòng thời gian. Ở tận đầu kia xa ngái

Quê mình bên dòng thời gian. Ở tận đầu kia xa ngái

Quê mình mãi là nơi ấy
Dòng sông thành phố cây cầu
Con đường dẫn về ngõ nhỏ
Chiều chiều bóng mẹ liêu xiêu

Quê mình bên dòng thời gian
Ở tận đầu kia xa ngái
Một tuổi thơ không trở lại
Trong veo tiếng bạn nô đùa

Quê mãi ở trong tâm khảm
Đêm khuya vẫn tiếng vọng về
Người đi chân trời góc bể
Trong tim vẫn một hồn quê

Quê mãi là ngày xưa ấy
Dẫu tên gọi có đổi thay
Vẫn vẹn nguyên trong tâm tưởng
Giấc quê thương nhớ vơi đầy.

15/4/2025

TRẦN MAI HƯỞNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/giac-que-409466.html