Giao mùa xứ Huế

Giao mùa ở Huế ít có lá vàng trên những tán cây cao, cũng ít có những con đường ngập tràn sắc vàng như các thành phố khác.

Thường nhắc đến Huế người ta chỉ nhớ đến một mùa nắng chói chang rực rỡ, hay một mùa mưa buồn da diết, dai dẳng, ít ai để ý Huế cũng còn có khoảnh khắc giao mùa giữa cuối thu và chớm đông đầy ngọt ngào, lãng mạn và tươi xanh.

Sang đông nhưng tiết trời mùa thu của Huế dường như vẫn còn trong veo với những giọt mưa đọng trên lá, nhờ sắc nắng mà lung linh, huyền ảo hơn vì thu Huế đôi khi chỉ là một đôi ngày nắng lên sau những cơn mưa dài nhưng cũng đủ để vạn vật bừng tỉnh, tươi tắn, tràn ngập sức sống hơn.

Đi trên những con đường ven sông, trong thành phố và ở những góc nhìn từ tên cao ta đều cảm nhận được tiết trời giao mùa của Huế đang chầm chậm, khe khẽ, len lỏi, tranh thủ đến với mọi người trước khi chào đón một mùa đông ảm đạm, hãy cùng ngắm nhìn một vài khoảnh khắc đẹp trong tiết thu đông xứ Huế nhé mọi người....

Lê Huy Hoàng Hải/ visithue

Lê Huy Hoàng Hải/ visithue

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/giao-mua-xu-hue-678990.html