Gieo mầm xanh hạnh phúc nơi chân sóng
Không ồn ào, không phô trương, nhưng những việc làm giản dị và giàu tính nhân văn từ các chương trình của Bộ đội Biên phòng như 'Vì những con tàu xa khơi', 'Cán bộ tăng cường xã', 'Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng'… đã lặng thầm nở hoa nơi chân sóng, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp, góp phần vun đắp niềm tin, gắn kết tình quân dân bền chặt nơi tuyến biển.

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình thăm hỏi các cháu là “Con nuôi đồn Biên phòng” trong bữa ăn.
Không chỉ quản lý, bảo vệ vẹn toàn một miền duyên hải chạy dài từ cửa biển Ba Lạt (giáp với tỉnh Hưng Yên) đến cửa biển Thần Phù (giáp với tỉnh Thanh Hóa), suốt 10 năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Ninh Bình luôn là “điểm tựa” tin yêu của nhân dân.
Giữa nhiều câu chuyện đẹp được kể lại trong Hội nghị tổng kết, tôn vinh, khen thưởng các mô hình, chương trình, phong trào giai đoạn 2015 - 2025 do BĐBP tỉnh Ninh Bình tổ chức mới đây, câu chuyện của chàng trai trẻ Mai Thành Khơi đã khiến cả hội trường lặng đi vì xúc động.
Chàng trai sinh còn rất trẻ, gương mặt sáng và ánh mắt lấp lánh đã phát biểu tham luận bằng những lời từ trái tim mình. Em không nói về những thành tích, giải thưởng hay bảng điểm xuất sắc, mà mời đại biểu cùng mình quay về quá khứ, thời điểm Khơi phải đối diện với nguy cơ thất học vì gia cảnh quá đỗi khó khăn.
Nhưng như cách nói của Khơi, khi ấy, đã có một “phép màu” nâng bước cậu học trò lớp 6 ham học ấy bước tiếp trên con đường tri thức. Đó chính là Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” do lực lượng BĐBP triển khai nhiều năm qua.
Thấu cảm trước hoàn cảnh của em, hiểu được khát khao đến trường của đứa bé nghèo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Văn Lý, BĐBP tỉnh Ninh Bình đã nhận đỡ đầu Khơi. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã cùng đóng góp kinh phí để giúp đỡ, chăm lo cho em những điều kiện cần thiết để con đường học hành không dang dở.
Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vào sự hỗ trợ vật chất, thì chưa đủ để gọi là “phép màu”. Điều làm nên giá trị bền vững chính là sự đồng hành đầy trách nhiệm và tình cảm của những người lính quân hàm xanh. Đó là những lần các anh đến tận nhà thăm hỏi, động viên gia đình; là những buổi trò chuyện về việc học, về ước mơ; là những lời khích lệ trước mỗi kỳ thi; là sự định hướng khi em đứng trước những lựa chọn quan trọng của tuổi trẻ.
Và đôi khi, chỉ đơn giản là những sẻ chia rất đời thường của tuổi mới lớn, những tâm sự mà không phải lúc nào em cũng dễ dàng nói ra với gia đình. Tất cả đã tạo nên một “mái nhà thứ hai”, nơi em luôn tìm thấy sự ấm áp và động lực để bước tiếp.

Mai Thành Khơi phát biểu tại hội nghị tổng kết các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng.
Từ điểm tựa ấy, hành trình của Khơi dần trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của những người lính biên phòng. Nhiều năm liền là học sinh giỏi, Khơi trở thành thủ khoa khối C00 Trường THPT B Hải Hậu năm 2022, rồi tiếp tục là thủ khoa đầu vào ngành Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024, đạt giải Nhì toàn quốc cuộc thi hùng biện Olympic Triết học Việt Nam năm 2024.
Không dừng lại ở đó, Khơi còn tích cực tham gia công tác Đoàn và đạt nhiều danh hiệu sinh viên xuất sắc cùng giấy khen thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em cũng tham gia hoạt động nghiên cứu, có những bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí trong và ngoài nước như: “The Daoist Philosophy of “Qian - Kuai”, Tạp chí Humanities and Technology…; tích cực tham gia các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế và có những kiến giải hết sức sát đúng, sâu sắc cho đề tài nghiên cứu của mình.
Một hành trình mà nếu chỉ nhìn vào kết quả, người ta dễ nghĩ đó là câu chuyện của nghị lực cá nhân. Nhưng đằng sau mỗi thành tích ấy là cả một hành trình đồng hành thầm lặng của những người lính biên phòng. Với Khơi, giá trị lớn nhất mà em nhận được không phải là những phần thưởng, mà là niềm tin đã được trao đúng lúc – niềm tin giúp em không gục ngã trước hoàn cảnh.
Khi Khơi cất giọng đọc câu thơ: “Mai sau mỗi bước con đi/Biên phòng hai chữ khắc ghi cả đời”, cả hội trường như lặng đi. Không ít người đã rưng rưng xúc động. Đó không chỉ là lời tri ân của một cá nhân, mà còn là sự khẳng định cho giá trị bền vững của những việc làm tưởng chừng rất đỗi bình dị.
Từ câu chuyện của Khơi, nhìn rộng ra, có thể thấy rõ chiều sâu của công tác dân vận mà BĐBP tỉnh Ninh Bình đã kiên trì thực hiện suốt một thập kỷ qua. Trong 10 năm, lực lượng đã nhận đỡ đầu 68 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 25 em đã tốt nghiệp THPT; 18 em trúng tuyển vào các trường đại học; nhiều em đã trưởng thành, có việc làm ổn định.
Nhưng nếu chỉ dừng lại ở những con số, có lẽ ý nghĩa vẫn chưa được nói hết. Chính những câu chuyện như của Khơi đã “thổi hồn” vào những con số ấy. Bởi đằng sau mỗi em học sinh được đỡ đầu là một số phận được nâng đỡ, một ước mơ được tiếp sức, một tương lai được mở ra.
Quan trọng hơn, từ một mô hình dân vận, Bộ đội Biên phòng không chỉ giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn góp phần nuôi dưỡng trí tuệ, rèn luyện nhân cách và bồi đắp lý tưởng sống. Đó mới chính là giá trị bền vững nhất, tạo ra những con người biết ước mơ, biết vươn lên và biết cống hiến cho xã hội.
Trong bối cảnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới, việc xây dựng “thế trận lòng dân” càng trở nên quan trọng. Và không gì vững chắc hơn khi “thế trận” ấy được xây bằng niềm tin, bằng tình cảm và bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
Những người lính biên phòng nơi tuyến biển Ninh Bình không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, mà còn là những người anh, người thầy, người cha của bao em nhỏ nơi vùng khó. Họ mang đến không chỉ sự bình yên, mà còn gieo mầm hy vọng.
“Phép màu” trong câu chuyện của Mai Thành Khơi, suy cho cùng, không phải là điều gì kỳ diệu ngoài đời thực. Đó là kết tinh của tình người, của trách nhiệm và của sự kiên trì bền bỉ. Một “phép màu” được nuôi lớn từ chính vòng tay của những “ông bố Biên phòng”, dưới những mái ấm là Đồn Biên phòng, bằng sự chung tay của cả cộng đồng hướng đến những phận đời bé thơ bất hạnh.
Và chính tình người, trách nhiệm xã hội của người lính “Bộ đội cụ Hồ”, sẽ có rất nhiều “phép màu” được ứng nghiệm bằng kết quả cụ thể trên khắp nẻo biên cương Tổ quốc...











