Giờ khai giảng của những lớp học đặc biệt nơi bệnh viện

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 của những lớp học đặc biệt tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy một cách chăm sóc giàu tính nhân văn khi chữa lành thể chất gắn với giữ mạch tri thức, niềm vui và hy vọng cho các bệnh nhi.

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 đánh trống khai giảng năm học mới tại "Lớp học vui vẻ". (Ảnh: THÀNH LÊ)

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 đánh trống khai giảng năm học mới tại "Lớp học vui vẻ". (Ảnh: THÀNH LÊ)

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, niềm vui của lễ khai giảng hiện rõ trên gương mặt những em nhỏ đang điều trị. Các em phải theo dõi sức khỏe thường xuyên nhưng trong lễ khai giảng của “Lớp học vui vẻ”, từng em như tạm quên đi nỗi lo bệnh tật khi được gặp gỡ bạn bè và hòa vào không khí hân hoan chào năm học mới.

Nhìn đứa cháu nội đang vui đùa, ông Nguyễn Văn Bé Sáu, tỉnh Tiền Giang không vơi được nỗi lo khi con, cháu phải nằm viện dài ngày, việc điều trị có thể khiến bé gián đoạn bài vở, xa thầy cô, bạn bè và những sinh hoạt quen thuộc.

Từ những nhu cầu thực tiễn giúp các em được tiếp tục học trong những ngày ở bệnh viện, “Lớp học vui vẻ” được triển khai nhằm tạo không gian để trẻ học tập, vui chơi, giao lưu và có thêm trải nghiệm tích cực.

Em Nguyễn Công Tiến (bên phải), cháu nội ông Nguyễn Văn Bé Sáu cùng bạn tại lễ khai giảng "Lớp học vui vẻ".

Em Nguyễn Công Tiến (bên phải), cháu nội ông Nguyễn Văn Bé Sáu cùng bạn tại lễ khai giảng "Lớp học vui vẻ".

Lớp học được Bệnh viện Nhi đồng 1 triển khai từ năm 2023, duy trì tại Khoa Thận-Nội tiết và Khoa Nhiễm. Hai điểm học được bố trí tách biệt khu khám, chữa bệnh, có bàn ghế, bảng, sách giáo khoa, tập vở và dụng cụ giảng dạy. Phòng Công tác xã hội phối hợp các khoa lựa chọn không gian, đồng thời vận động nguồn lực để duy trì hoạt động của lớp học.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 phát biểu.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 phát biểu.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, lớp học có giáo viên tình nguyện, các trung tâm và nhân viên công tác xã hội phụ trách các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cùng hoạt động kỹ năng sống tham gia dạy học. Mỗi điểm học đón khoảng 20 lượt bệnh nhi trong một buổi. Giáo án được xây dựng linh hoạt, kết hợp kiến thức với trò chơi, phù hợp tình trạng sức khỏe và khả năng tiếp nhận của từng em.

Đến nay, lớp học ghi nhận hàng nghìn lượt bệnh nhi tham gia. Phản hồi từ thân nhân các bệnh nhi và nhân viên y tế cho thấy, hoạt động này đã giúp trẻ cập nhật kiến thức, giảm căng thẳng và có thêm cơ hội giao lưu.

Đại biểu và các em bệnh nhi dự lễ khai giảng.

Đại biểu và các em bệnh nhi dự lễ khai giảng.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, khi hàng triệu học sinh chuẩn bị khai giảng, nhiều em nhỏ tại bệnh viện vẫn phải trải qua điều trị dài ngày, phẫu thuật, hóa trị, cấp cứu hoặc phục hồi chức năng.

Thay cho tiếng trống trường là âm thanh của máy theo dõi và nhịp sinh hoạt của khoa bệnh. Việc duy trì lớp học khẳng định rằng dù đang điều trị, các em vẫn có quyền học tập, vui chơi, ước mơ và đón ngày khai giảng của riêng mình.

Cũng trong ngày 4/9, Lớp học “Hoa Hướng Dương” tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh đã khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Phòng đọc sách-tham vấn tâm lý tại Khoa Ung bướu nhi.

Được thành lập ngày 4/9/2009 từ chương trình “Ước mơ của Thúy”, lớp học bước sang năm học thứ 17. Qua từng năm, nơi đây được duy trì bằng trách nhiệm và tình thương của thầy cô, bác sĩ, tình nguyện viên, các tổ chức, cá nhân và cộng đồng.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai giảng hai lớp học đặc biệt.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai giảng hai lớp học đặc biệt.

Lớp học trong bệnh viện khác với lớp học thông thường khi sĩ số thay đổi từng ngày bởi có em kết thúc điều trị để trở về trường, có em phải vắng mặt khi bước vào đợt điều trị mới.

Một tiết học có thể tạm dừng khi trẻ cần thực hiện thủ thuật hoặc sức khỏe không bảo đảm. Và cũng có em vừa học vừa truyền thuốc, vừa chống chọi với cơn đau. Trong điều kiện đó, mỗi trang sách được mở ra, mỗi bài học được tiếp tục đều mang lại nhiều ý nghĩa hơn.

Tên gọi “Hoa Hướng Dương” gợi hình ảnh những bông hoa luôn hướng về phía mặt trời. Với bệnh nhi, đó là khát vọng trở về bên gia đình, thầy cô, bạn bè và tiếp tục những ước mơ còn dang dở.

Những em học sinh "Lớp học vui vẻ" tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Những em học sinh "Lớp học vui vẻ" tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Phòng đọc sách-tham vấn tâm lý vừa được đưa vào hoạt động đã bổ sung một không gian cần thiết cho quá trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhi. Một cuốn sách tham vấn có thể giúp trẻ bớt sợ hãi, giúp cha mẹ giảm lo âu và có thêm nghị lực đồng hành cùng con. Công trình có quy mô không lớn, song tạo thêm điểm tựa thiết thực cho bệnh nhi và gia đình.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ xúc động khi dự hai lễ khai giảng đặc biệt. Bà ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế và những người chung sức duy trì các lớp học thời gian qua.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu trao quà cho các em bệnh nhi tại "Lớp học vui vẻ".

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và đại biểu trao quà cho các em bệnh nhi tại "Lớp học vui vẻ".

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai chương trình “Đồng hành, chăm lo cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo” và qua thực tiễn hai lớp học, bà Trương Thị Bích Hạnh đề nghị tiếp tục huy động nguồn lực xã hội, phối hợp ngành y tế, ngành giáo dục, các bệnh viện và tổ chức liên quan để xây dựng mô hình hỗ trợ phù hợp tại những cơ sở có trẻ điều trị dài ngày.

Nguồn lực cần đến đúng nơi, đúng nhu cầu, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Các lớp học cần được tổ chức bài bản, phù hợp sức khỏe, thời gian điều trị và nhu cầu của từng trẻ. Giáo viên đứng lớp phối hợp nhân viên y tế để lựa chọn nội dung, thời lượng và hình thức giảng dạy, kết nối kiến thức văn hóa với kỹ năng sống, đọc sách, vui chơi và tham vấn tâm lý.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao quà các giáo viên "Lớp học vui vẻ".

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao quà các giáo viên "Lớp học vui vẻ".

Hai lễ khai giảng tại hai bệnh viện mang những tên gọi khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: Không để bệnh tật lấy đi cơ hội học tập và phần tuổi thơ của trẻ.

Mỗi lớp học vẫn có thể vắng một em vì đợt điều trị mới, rồi vui mừng đón một em khác trở về trường. Chính sự thay đổi đó làm nên ý nghĩa riêng của lớp học bệnh viện, nơi ngày chia tay một học sinh cũng có thể là tín hiệu đáng mừng của quá trình hồi phục. Khi bệnh viện, nhà trường, gia đình và cộng đồng cùng giữ cho trang sách không khép lại, các em có thêm điểm tựa để đi qua những ngày khó khăn điều trị bệnh.

Khang Anh

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/gio-khai-giang-cua-nhung-lop-hoc-dac-biet-noi-benh-vien-post986401.html