Giữ nền nếp vì lợi ích chung
Lối đi chung của khu K1 (khu tập thể Việt Hưng, phường Việt Hưng) vốn không rộng, chỉ vừa đủ cho người đi bộ và xe máy tránh nhau. Thế nhưng chiều cuối tuần (ngày 11-1), một ô tô dừng đỗ chắn gần hết đường đi.
Trước ánh mắt của mọi người, chủ xe vừa đi nhanh vào phía trong chung cư, vừa nói với lại:
- Tôi để một lát rồi đi.
“Một lát” ấy kéo dài cả tiếng đồng hồ, khiến mọi người đi lại khá chật vật. Có người bực mình nhưng vẫn lặng lẽ cho qua. Đến khi một phụ nữ trẻ dắt con nhỏ đi học thêm về, loay hoay một hồi, chị đành lên tiếng:
- Xe này của nhà ai thế ? Chắn hết lối đi rồi.
Một lúc sau, chủ xe từ trong nhà bước ra, phân trần:
- Tôi để tạm thôi, có tí việc.
Chị nhẹ nhàng đáp:
- Lối đi chung mà chắn thế này khó đi quá anh ạ.
Nghe vậy, người đàn ông hơi chững lại, nhìn quanh thấy nhiều ánh mắt đang dõi theo, lên tiếng:
- Xin lỗi mọi người! Tôi tưởng việc nhanh, hóa ra hơi lâu, thành ra ảnh hưởng đến mọi người.
Anh lặng lẽ "đánh” xe vào khu hầm để xe. Lối đi được trả lại thông thoáng. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy: Sự việc kết thúc không to tiếng, không căng thẳng. Vậy mới nói, đôi khi chỉ cần một lời nhắc nhở đúng lúc và sự tiếp thu kịp thời, việc gì trong khu dân cư cũng được giải quyết êm xuôi.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/giu-nen-nep-vi-loi-ich-chung-730014.html











