Giữa Thủ đô có con đường đầy 'ổ voi, ổ gà', thách thức mọi tay lái khi phải đi qua

Đoạn đường ngõ 8, phố Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chỉ dài gần 200m, nhưng nhiều năm nay chưa làm xong. Việc thi công dở dang lâu năm khiến con đường xuất hiện những 'ổ voi', ổ gà', trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù mịt.

Hình ảnh đoạn đường đầy "ổ voi, ổ gà" trên ngõ 8, phố Tôn Thất Thuyết:

Theo người dân ở đây cho biết, con đường này được thi công nhằm đấu nối hạ tầng kỹ thuật với khu đô thị mới Cầu Giấy được phê duyệt vào tháng 9/2020 và dự kiến hoàn thành tháng 8/2021, do Ban Quản lý dự án quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư.

Theo người dân ở đây cho biết, con đường này được thi công nhằm đấu nối hạ tầng kỹ thuật với khu đô thị mới Cầu Giấy được phê duyệt vào tháng 9/2020 và dự kiến hoàn thành tháng 8/2021, do Ban Quản lý dự án quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư.

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, đơn vị thi công làm cầm chừng rồi dừng hẳn. Vì vậy, dự án kéo dài đến nay vẫn dang dở.

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, đơn vị thi công làm cầm chừng rồi dừng hẳn. Vì vậy, dự án kéo dài đến nay vẫn dang dở.

Việc thi công bỏ dở nhiều năm khiến con đường xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ gà", trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù mịt.

Việc thi công bỏ dở nhiều năm khiến con đường xuất hiện nhiều "ổ voi", "ổ gà", trời mưa thì lầy lội, trời nắng thì bụi mù mịt.

Nhiều người dân đi làm tại một số cơ quan có trụ sở tại ngõ 8 Tôn Thất Thuyết vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro khi hàng ngày đều phải đi làm qua đoạn này.

Nhiều người dân đi làm tại một số cơ quan có trụ sở tại ngõ 8 Tôn Thất Thuyết vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro khi hàng ngày đều phải đi làm qua đoạn này.

Khi trời mưa thì con đường trở thành "sông".

Khi trời mưa thì con đường trở thành "sông".

Người dân qua đây như làm "xiếc" trên đường.

Người dân qua đây như làm "xiếc" trên đường.

"Mỗi ngày tôi đều phải đi qua con đường này để đến nơi làm việc. Cách đây gần 1 năm, tôi từng bị gãy xương chân vì lao phải "ổ voi" lúc đi làm về", anh Đinh Minh Trường (công tác tại Tổng cục Dân số, địa chỉ lô D20 - Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết) cho biết.

"Mỗi ngày tôi đều phải đi qua con đường này để đến nơi làm việc. Cách đây gần 1 năm, tôi từng bị gãy xương chân vì lao phải "ổ voi" lúc đi làm về", anh Đinh Minh Trường (công tác tại Tổng cục Dân số, địa chỉ lô D20 - Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết) cho biết.

Đoạn đường này chỉ dài gần 200m nhưng nhiều năm nay chưa làm xong.

Đoạn đường này chỉ dài gần 200m nhưng nhiều năm nay chưa làm xong.

"Ban đêm không có điện nhiều xe máy còn lao xuống hố nhiều hơn. Nhiều người đi qua đây tay lái yếu thì ngã suốt", một người bán hàng nước bên đường cho biết.

"Ban đêm không có điện nhiều xe máy còn lao xuống hố nhiều hơn. Nhiều người đi qua đây tay lái yếu thì ngã suốt", một người bán hàng nước bên đường cho biết.

Những hố ga "lộ thiên" chờ "bẫy" người đi đường.

Những hố ga "lộ thiên" chờ "bẫy" người đi đường.

Dự án vẫn dở dang khiến nơi đây dần hình thành các bãi rác tự phát.

Dự án vẫn dở dang khiến nơi đây dần hình thành các bãi rác tự phát.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/giua-thu-do-co-con-duong-day-o-voi-o-ga-thach-thuc-moi-tay-lai-khi-phai-di-qua-20230526233337028.htm