Giúp dân gặt lúa vượt lũ

LTS: Tình đoàn kết quân - dân là truyền thống tốt đẹp của quân đội ta trong cả thời chiến lẫn thời bình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định quân đội ta "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu". Thấm nhuần lời dạy của Bác, thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh còn hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân từ sản xuất, phát triển kinh tế cho đến công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai,...

Trong tác phẩm Giúp dân gặt lúa vượt lũ của tác giả Tống Thanh, vẫn màu áo xanh quen thuộc, các cán bộ, chiến sĩ đang tất bật hỗ trợ người dân bên đồng lúa mênh mông nước. Trên cánh đồng đang kỳ thu hoạch, lúa ngã đổ, xe cơ giới không vào được, nếu không gặt kịp thời thì hạt lúa lên mầm, nông dân thua lỗ. Chẳng nề hà vất vả, các anh sẵn sàng lội bùn, ngâm mình trong nước nhanh tay thu hoạch giúp người dân. Hình ảnh vô cùng thân thương, bình dị ấy đã để lại những ấn tượng sâu sắc, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp, danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong lòng dân./.

BLA

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/giup-dan-gat-lua-vuot-lu-a155557.html