Góp sức xây dựng trường học biên cương
Những ngày này, trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới, không khí thi công diễn ra khẩn trương, hối hả. Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà thầu, những người lính quân hàm xanh đang góp công, góp sức, quyết tâm đưa các công trình về đích đúng tiến độ trước khai giảng năm học mới.

Những người lính quân hàm xanh tham gia vận chuyển vật liệu.
Dưới cái nắng gay gắt của vùng cao biên giới, công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Xín Mần rộn ràng tiếng máy, tiếng người. Xen giữa màu áo công nhân là những bộ quân phục xanh quen thuộc. Đều đặn mỗi ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần cử 10 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp có mặt tại công trường, đồng hành cùng đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.
Không quản ngại khó khăn, từ vận chuyển vật liệu, tháo dỡ cốp-pha, trộn bê tông đến dọn dẹp mặt bằng... cán bộ, chiến sĩ đều chủ động đảm nhận. Trong điều kiện địa hình vùng cao hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, những công việc ấy đòi hỏi sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm rất cao.
Trung tá Hù Minh Đức, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần chia sẻ: “Tham gia chiến dịch cao điểm này, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Dù công việc vất vả, nhưng nhìn ngôi trường khang trang từng ngày hoàn thiện, nghĩ đến ngày các em nhỏ vùng cao có nơi ăn học đàng hoàng, chúng tôi càng có thêm động lực thi đua hoàn thành xuất sắc phần việc được giao”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần dọn dẹp mặt bằng tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Xín Mần.
Tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, tiến độ hiện đã đạt trên 95% khối lượng. Các hạng mục chính như: Nhà học lý thuyết, nhà bộ môn, nhà hiệu bộ, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên và nhà ăn tập thể cơ bản đã hoàn thành. Cùng với phần xây dựng thô, các trang thiết bị phục vụ dạy học, sinh hoạt nội trú cũng đang được khẩn trương lắp đặt, sẵn sàng vận hành.
Để chuẩn bị cho ngày bàn giao, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ thu gom vật liệu, dọn vệ sinh môi trường và chỉnh trang khuôn viên. Sự hỗ trợ kịp thời này giúp công trình nhanh chóng hoàn thiện diện mạo, sẵn sàng đón học sinh bước vào năm học mới.
Thực hiện “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm” xây dựng trường học vùng biên, các đồn Biên phòng trên địa bàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Theo đó, đã huy động 225 cán bộ, chiến sĩ với 114 ngày công, tham gia vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, hỗ trợ thi công các hạng mục trường học.
Trung tá Nguyễn Văn Chủng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Xín Mần khẳng định: “Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn xác định đồng hành cùng địa phương nâng cấp hạ tầng giáo dục là nhiệm vụ chính trị then chốt. Đơn vị thường xuyên trao đổi với chính quyền và nhà thầu để bố trí quân số hợp lý, làm việc khoa học, bảo đảm tiến độ nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy chỉnh trang khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy.
Đối với đồng bào các dân tộc vùng biên, ngôi trường mới không chỉ là công trình kiên cố bằng bê tông, cốt thép, mà còn là "hạt giống" gieo mầm tri thức, mở ra tương lai tươi sáng cho con em mình. Việc đầu tư hệ thống trường nội trú liên cấp mang ý nghĩa chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Những giọt mồ hôi của người lính Biên phòng rơi trên công trường hôm nay đã tiếp nối truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Khi tiếng trống khai giảng vang lên, có thể những người lính ấy lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên các mốc quốc giới hay địa bàn biên giới xa xôi. Nhưng dấu chân và cống hiến của các anh đã khắc sâu trong từng lớp học, nếp nhà, khẳng định bản chất "Bộ đội Cụ Hồ": Không chỉ vững tay súng bảo vệ biên cương, mà còn hết lòng giúp dân dựng xây cuộc sống mới.
