Gương sáng học đường!
Trên đường đi học về vào tối 20-4, hai em Trần Thị Bảo Ngân (2009) và Hồ Thị Bích Ngọc (2009, cùng trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng), học sinh Trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) nhặt được 1 chiếc ví da nữ liền mang đến giao nộp cho Công an xã Hòa Tiến để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu.

Hai em Ngân và Ngọc giao nộp chiếc ví nhặt được cho Công an xã Hòa Tiến.

Công an xã Hòa Tiến kiểm tra phát hiện bên trong chiếc ví có hơn 3,8 triệu đồng và giấy tờ tùy thân mang tên chị Trần Thị Thu Thắm.
Qua kiểm tra, Công an xã Hòa Tiến phát hiện bên trong chiếc ví có hơn 3,8 triệu đồng và giấy tờ tùy thân mang tên chị Trần Thị Thu Thắm (1994, trú thôn Hương Lam, xã Hòa Tiến). Nhanh chóng, Công an xã Hòa Tiến liên hệ chị Thắm đến trụ sở Công an xã nhận lại chiếc ví mình đánh rơi.
Nhận lại tài sản, chị Thắm xúc động, cảm ơn hành động đầy ý nghĩa, trung thực của 2 em Ngân, Ngọc và tinh thần trách nhiệm của Công an xã Hòa Tiến.

Hai em Ngân và Ngọc trao trả chiếc ví nhặt được cho chị Thắm.
Hành động trung thực, đầy trách nhiệm của hai em Ngân và Ngọc thể hiện phẩm chất đáng quý của học sinh ngoan, cần được lan tỏa rộng trong học đường, nhân lên những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/guong-sang-hoc-duong-post340175.html











