Hạ sĩ Hà Hải Đăng dũng cảm cứu cháu bé đuối nước
Mới đây, khi đang làm nhiệm vụ củng cố thao trường chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới, Hạ sĩ Hà Hải Đăng, chiến sĩ thuộc Khẩu đội 1, Trung đội 5, Đại đội 3, Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) thấy có một cháu bé khoảng 4 tuổi bị đuối nước dưới kênh thủy lợi ở gần đó. Mặc dù kênh nước sâu, thời tiết giá rét, nhưng khi thấy có người gặp nạn, Đăng không chút do dự, lao mình xuống kênh nước để cứu cháu bé. Khi đưa cháu bé lên bờ an toàn, Hạ sĩ Hà Hải Đăng cùng chỉ huy đơn vị và đồng đội lấy áo bông ủ ấm cho cháu, động viên cháu ổn định tâm lý, sau đó liên hệ với gia đình đến đón cháu về.
Nghe tin con trai gặp nạn được bộ đội cứu giúp, anh Vũ Như Quỳnh ở khu Cát Thành, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh cùng gia đình lên tận đơn vị để cảm ơn Hạ sĩ Hà Hải Đăng cùng các đồng đội. Anh Quỳnh chia sẻ: “Cũng may là lúc đó có Đăng và các chú bộ đội ở gần khu vực đó nên con tôi được cứu. Các chú chính là người đã sinh ra con lần thứ 2. Gia đình biết ơn các chú bộ đội rất nhiều”.

Gia đình anh Vũ Như Quỳnh đến cảm ơn đơn vị và Hạ sĩ Hà Hải Đăng (thứ hai, từ phải sang).
Hạ sĩ Hà Hải Đăng sinh năm 2006, người dân tộc Tày, quê ở xã Điền Xá, tỉnh Quảng Ninh. Từ khi còn nhỏ, Đăng đã có ước mơ trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, vì vậy năm 2025, Đăng viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được biên chế về Đại đội 3, Tiểu đoàn 15. Quá trình học tập, công tác, Đăng luôn tự giác luyện rèn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại úy Trần Minh Trí, Chính trị viên Đại đội 3 cho biết: “Hạ sĩ Hà Hải Đăng rất tự giác trong công việc, sống tình cảm và thường xuyên giúp đỡ đồng đội, được mọi người yêu mến”.











