Trong quá trình tuần tra đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh trên đường Tây Sơn, xã Đan Phượng, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9, Công an thành phố Hà Nội, phát hiện một người đàn ông kiệt sức, nằm gục trên xe máy bên đường. Các cán bộ đã đưa anh về trụ sở chăm sóc, hỗ trợ thuốc men và thuê taxi đưa về quê an toàn.
Tổ CSGT Hà Nội phát hiện người thợ xây kiệt sức, không thể tiếp tục chạy xe về quê do chấn thương mắt. Các cán bộ đã đưa anh về trụ sở chăm sóc, hỗ trợ thuốc men và thuê taxi đưa về Phú Thọ an toàn.
Sáng 1/9, quá trình tuần tra trên đường Tây Sơn, xã Đan Phượng, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT, Công an Hà Nội kịp thời, phát hiện, giúp đỡ anh Hà Văn Thạch (SN 1986, quê Phú Thọ) kiệt sức, nằm gục trên xe máy bên đường.
Cùng với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, trong quá trình làm nhiệm vụ, Cảnh sát giao thông Hà Nội chủ động nêu gương sẵn sàng hỗ trợ người dân gặp khó khăn.
Bị vật thể lạ rơi vào mắt khiến rách 2/3 giác mạc, anh Hà Văn Thạch vẫn cố điều khiển xe máy từ Hà Nội về Phú Thọ. Khi sức lực cạn kiệt, anh gục xuống bên đường và điều bất ngờ đã đến khi gặp chiến sĩ Cảnh sát giao thông.
Trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 9 đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ một người dân gặp tai nạn lao động đang trên đường về quê.