Hamas trao trả hai con tin người Israel cho Hội Chữ thập đỏ ở Gaza

Ngày 1.2, các chiến binh của Phong trào Hamas đã trả tự do cho hai con tin là Yarden Bibas, 35 tuổi, và Ofer Kalderon, 54 tuổi, người Pháp-Israel, trong một cuộc trao trả có trật tự cho Hội Chữ thập đỏ ở phía Nam Dải Gaza.

Hamas đã trao hai con tin cho Hội Chữ thập đỏ tại Khan Younis vào 1.2, trong khi chính quyền Palestine cho biết Israel đã đồng ý thả hàng chục tù nhân. Đây là vòng trao đổi thứ tư trong thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza giữa Israel và Hamas vừa mới đạt được.

 Con tin Ofer Kalderon người Israel vẫy tay chào trước khi được các chiến binh Hamas trao trả cho Hội Chữ thập đỏ tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh: AP

Con tin Ofer Kalderon người Israel vẫy tay chào trước khi được các chiến binh Hamas trao trả cho Hội Chữ thập đỏ tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh: AP

Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 19.1, nhằm chấm dứt cuộc chiến đẫm máu và tàn khốc nhất từng xảy ra giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas. Thỏa thuận mong manh này đã được thực hiện trong gần hai tuần, giúp ngăn chặn giao tranh và cho phép tăng cường viện trợ vào vùng lãnh thổ ven biển nhỏ bé này.

Các chiến binh đã thả Yarden Bibas, 35 tuổi và Ofer Kalderon, 54 tuổi, người Pháp-Israel, trong một cuộc trao trả có trật tự cho Hội Chữ thập đỏ. Cả hai đều đã bị bắt cóc trong cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào Israel vào ngày 7.10.2023, cuộc tấn công đã châm ngòi cho cuộc chiến.

Một con tin khác, Keith Siegel, 65 tuổi, người Mỹ gốc Israel, cũng được trả tự do vào 1.2 và dự kiến sẽ được trao trả cho Hội Chữ thập đỏ ở thành phố Gaza, phía bắc. Đổi lại, hàng chục tù nhân Palestine được Israel thả vào 1.2 bao gồm những người đang thụ án tù dài hạn và chung thân.

Tổng cộng 33 con tin người Israel dự kiến sẽ được thả trong sáu tuần đầu của lệnh ngừng bắn để đổi lấy gần 2.000 tù nhân Palestine.

Hơn 100 con tin đã được thả trong lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng 11 năm 2023. Khoảng 80 con tin khác vẫn còn ở Gaza, ít nhất một phần ba trong số họ được cho là đã chết. Israel cho biết Hamas đã xác nhận rằng 8 trong số 33 người được thả trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn đã chết.

Israel và Hamas dự kiến sẽ bắt đầu đàm phán giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn vào tuần tới, trong đó kêu gọi thả các con tin còn lại và kéo dài lệnh ngừng bắn vô thời hạn. Cuộc chiến có thể tiếp tục vào đầu tháng 3 nếu không đạt được thỏa thuận.

Cũng trong ngày 1.2, những người Palestine bị thương dự kiến sẽ được phép rời khỏi Gaza đến Ai Cập qua cửa khẩu Rafah. Đây từng là điểm thoát duy nhất của người Palestine trong chiến tranh trước khi Israel đóng cửa vào tháng 5.2024. Một phái bộ dân sự của Liên minh châu Âu đã được triển khai vào 31.1 để chuẩn bị cho việc mở lại cửa khẩu.

Việc mở cửa trở lại sẽ đánh dấu một bước quan trọng khác trong giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn, trong đó kêu gọi thả 33 con tin và gần 2.000 tù nhân, đưa người Palestine trở về miền bắc Gaza và tăng viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ bị tàn phá.

Israel cho biết họ vẫn cam kết tiêu diệt Hamas, ngay cả sau khi nhóm chiến binh này tái khẳng định quyền cai trị của mình đối với Gaza chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn mới nhất có hiệu lực. Một đối tác cực hữu chủ chốt trong liên minh của Thủ tướng Netanyahu đang kêu gọi tiếp tục chiến tranh sau giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Hamas cho biết họ sẽ không thả những con tin còn lại cho đến khi chiến tranh chấm dứt và Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza.

Trong cuộc tấn công ngày 7.10 bắt đầu cuộc chiến, khoảng 1.200 người, chủ yếu là thường dân, đã thiệt mạng. Hơn 47.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến trả đũa trên không và trên bộ của Israel, hơn một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế Gaza.

Về phần mình, quân đội Israel cho biết họ đã giết hơn 17.000 chiến binh mà không đưa ra bằng chứng. Họ đổ lỗi cho Hamas về cái chết của dân thường vì các chiến binh của họ hoạt động trong các khu dân cư.

Quỳnh Vũ (Theo AP)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/hamas-trao-tra-hai-con-tin-nguoi-israel-cho-hoi-chu-thap-do-o-gaza-post403381.html