Hàng chục nghìn suất quà yêu thương dành tặng bệnh nhi nội trú

Khoảng 46 nghìn món quà đã được trao tới tay các bệnh nhi đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương đúng vào ngày Tết thiếu nhi 1/6. Có những em mười mấy năm nay quen với 'bữa tiệc nghệ thuật' tại bệnh viện, có những em, lần đầu được biết tới chương trình này, đều vô cùng háo hức khi được cầm trên tay những món quà đầy tình yêu thương, góp phần làm giảm đi nỗi đau cơ thể các em đang phải gánh chịu.

Các bệnh nhi tham gia giao lưu trên sân khấu.

Các bệnh nhi tham gia giao lưu trên sân khấu.

"Cháu không nghĩ mình vẫn còn sống"

3 tuần sau cú điện giật khiến rơi từ độ cao hơn 10m do trèo lên cột điện để lấy tổ chim, T.T.T (Cao Bằng) không thể nghĩ mình còn sống như ngày hôm nay. Cậu bé chăm chú hướng mắt lên sân khấu, cầm trên tay phiếu nhận quà, nhoẻn miệng cười bảo "Cháu không nghĩ mình còn sống nữa. Cháu chưa bao giờ được xem chương trình vui như thế này".

Chị Đảng Thị Ph. - mẹ bé T. cho hay, cú ngã khiến cho con trai chị bất tỉnh 4 ngày, được đưa cấp cứu từ Cao Bằng về thẳng Bệnh viện Nhi Trung ương. Có lúc gia đình tưởng đã mất con, nhưng nhờ sự quan tâm, chăm sóc tích cực của các y, bác sĩ, con chị đã dần bình phục.

Ngồi kế bên T. là cậu bé Vũ Xuân P. (7 tuổi, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Một tháng trước, cậu bé bắt đầu bước vào cuộc chiến với ung thư máu sau khi được phát hiện mắc khối u ở hàm.

Chị Đảng Thị Ph. vẫn chưa hoàn hồn sau cú giật điện của con trai.

Chị Đảng Thị Ph. vẫn chưa hoàn hồn sau cú giật điện của con trai.

Anh Vũ Xuân H. (bố bệnh nhi) cho biết, cách đây hơn 2 tháng, con có biểu hiện sâu răng, sưng hàm, gia đình đưa đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thăm khám. Sau khi nhổ răng trở về, con sốt li bì, gia đình đưa con quay lại bệnh viện. Sau đó, con được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi bác sĩ siêu âm, phát hiện con có khối u ở hàm, sinh thiết là ung thư máu.

Một tháng qua nằm viện, vào hóa chất 2 lần, đúng sáng nay, P. được các bác sĩ rút ven truyền, ăn uống trở lại được, khỏe hơn, hào hứng đón Tết thiếu nhi sáng nay cùng hàng nghìn các bạn nhỏ khác.

Địu con trên lưng, chị Lò Thị Th. (quê Sông Mã, Sơn La) mang theo một cảm xúc rất hoang mang khi vừa từ quê xuống Hà Nội. 4 ngày nằm ở tuyến huyện rồi đưa xuống tỉnh, bác sĩ chỉ nói kết quả máu của con có vấn đề, phải xuống Hà Nội khám xét kỹ. Lềnh Khôi Ng. (13 tháng) nằm trên lưng mẹ, thiêm thiếp ngủ.

Chị Th. rơm rớm nước mắt vì bác sĩ bảo con chị có biểu hiện nặng: "Từ khi sinh ra, con ngủ hay giật mình. Gần đây, mồm miệng con loét hết, một tuần qua con không uống được giọt sữa nào. Được các bác động viên, được dự chương trình, xem rất nhiều bạn nhỏ cũng như con mình nhưng nên tôi cũng yên tâm cho con điều trị, chỉ mong kết quả xét nghiệm của con không phải quá nghiêm trọng".

Bé Vũ Xuân P. (bên trái) và T.T.T (bên phải) chăm chú theo dõi chương trình.

Bé Vũ Xuân P. (bên trái) và T.T.T (bên phải) chăm chú theo dõi chương trình.

Chị Bùi Thị L. (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) cáng trên mình 2 đứa con, V.V.T, 18 tuổi và V.T.H, 13 tuổi bị bại não có lẽ là người có thâm niên nhiều năm nhất tham dự các chương trình này. Năm nay, 2 bé lớn hơn, có nhận thức hơn chút, chị L. bảo không mong gì hơn là luôn nhận được sự quan tâm điều trị của các y, bác sĩ, sự chia sẻ, động viên của các mạnh thường quân để chị có thêm nghị lực đồng hành với 2 người con vẫn chưa thể rời xe lăn 18 năm qua.

Khu phát quà dành cho hàng nghìn các bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương làm sôi động cả một góc sân bệnh viện. Từ sáng sớm, các em nhỏ đã tề tựu về đây, người vẫn cắm trên tay kim luồn, trẻ dán miếng hạ sốt... nhưng quên đi những cơn đau, những bệnh tật trong người, các em đu đưa theo tiếng nhạc, rồi ồ lên khi thấy các tiết mục xiếc, ảo thuật hấp dẫn. Tại chương trình, các cháu được chơi xâu vòng, tô tượng, tranh cát, xúc muồng, xe điện….

Chị Bùi Thị L. (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đưa 2 con bị bại não đi nhận quà.

Chị Bùi Thị L. (xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đưa 2 con bị bại não đi nhận quà.

Quan tâm tới hơn 4.000 bệnh nhi nằm điều trị tại bệnh viện

Số lượng bệnh nhi tới khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng hơn trong đầu năm 2024. Theo ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, trung bình mỗi ngày có 4.000-6.000 cháu đến khám bệnh, với hơn 2.000 trường hợp điều trị nội trú tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trong đó, có những em gắn bó cả đời với xe lăn, nằm tại bệnh viện, sống phụ thuộc vào sự chăm sóc của các y, bác sĩ. Tất cả các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo nằm tại đây luôn được các y, bác sĩ quan tâm, chăm sóc và nỗ lực sớm đưa các cháu trở về cộng đồng.

Ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại chương trình.

Ông Trịnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương phát biểu tại chương trình.

Cũng như những ngày lễ đặc biệt dành cho các em nhỏ, Tết thiếu nhi năm nay được tổ chức đúng ngày 1/6 trong không khí mát mẻ đầu hè. Để chuẩn bị cho sự kiện này, Bệnh viện Nhi Trung ương kết hợp các đơn vị trong và ngoài nước vận động được nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng để tổ chức bữa tiệc nghệ thuật và hơn 46 nghìn món quà tặng cho các em nhỏ đang điều trị nội trú.

Chương trình 1/6 năm nay có tổng 20 hạng mục quà với 34 gian hàng hội chợ và khu vui chơi trẻ em gồm 6 hạng mục: workshop xâu vòng, tô tượng, tranh cát, xúc muồng, xe điện cùng các chương trình sân khấu đặc sắc đến từ các ca sĩ, nghệ sĩ, các tiết mục ảo thuật xiếc hấp dẫn.

Bên cạnh đó, từ ngày 20/5 đến hết 31/5, phòng Công tác xã hội đã kết nối và tiếp nhận kinh phí điều trị hỗ trợ cho gần 500 lượt bệnh nhân khó khăn, hơn 500 phần lì xì và hơn 600 suất quà đã được gửi tặng đến các bệnh nhi tại phòng bệnh.

Chương trình thu hút hàng nghìn bạn nhỏ.

Chương trình thu hút hàng nghìn bạn nhỏ.

Bệnh viện cũng đã kết nối khoảng 2.140 suất cơm mặn, 281 suất cơm chay, 710 suất cháo cho 31 bệnh nhân khó khăn được nhận phiếu ăn theo tuần, 42 bệnh nhân nhận phiếu ăn sáng theo tuần.

"Tôi hy vọng các cháu có được một Tết Thiếu nhi vui vẻ, đầm ấm dù đang phải nằm viện. 100% các cháu nội trú đều được quan tâm, chăm sóc trong dịp này. Các cháu đi lại được sẽ xuống sân xem biểu diễn và nhận quà. Riêng các trường hợp không thể đi lại, nằm điều trị tại chỗ, các cháu được thăm hỏi, động viên và tặng quà tại giường bệnh", Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương bày tỏ.

Hàng chục nghìn quà được tặng cho các em nhỏ nằm điều trị nội trú.

Hàng chục nghìn quà được tặng cho các em nhỏ nằm điều trị nội trú.

Thông qua chương trình, các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương mong muốn gửi đến bệnh nhân và gia đình người bệnh, hãy yên tâm vào sự nỗ lực, cố gắng của Bệnh viện Nhi Trung ương nói riêng và cộng đồng xã hội, các tổ chức, cá nhân hảo tâm nói chung, tất cả đều rất quan tâm đến bệnh nhi phải nằm viện. Bệnh viện cam kết bằng hết sức mình để sớm đưa các cháu trở về với gia đình, với cộng đồng và trường lớp, bạn bè.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hang-chuc-nghin-suat-qua-yeu-thuong-danh-tang-benh-nhi-noi-tru-post812201.html